Ngày 1/6 đặc biệt của những đứa trẻ ở khu cách ly

GD&TĐ - Tại Bắc Giang, mươi em nhỏ đang buồn rầu vì không được chơi đùa với các bạn thì tin vui ập đến. “Loa loa loa, bánh kẹo, đồ chơi đây, nhanh chân được quà, chậm chân mất quà, loa loa loa”.

Hình ảnh học sinh nhận quà nhân ngày 1/6.
Hình ảnh học sinh nhận quà nhân ngày 1/6.

Đó là tiếng loa tại Trường Tiểu học Song Mai (xã Song Mai, TP Bắc Giang) - ngôi trường được trưng dụng làm khu cách ly phòng dịch Covid-19 tuyến đầu ở tỉnh Bắc Giang.

Chiều 1/6 chia sẻ với Báo GD&TĐ, cô Đinh Thị Thu Hằng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Song Mai, cho biết: 17 em là HS mầm non, tiểu học, THCS... được đưa đến khu cách ly tại trường từ ngày 25/5. Trong đó, có phòng 4 cháu, có phòng chỉ có 1 nên các cô phải thường xuyên theo dõi, kiểm tra tình hình sức khỏe. Ngoài ra, trường còn có một trẻ sơ sinh mới sinh vài ngày tuổi. Ngày Quốc tế Thiếu nhi đến gần, các cô giáo và người thân đã mua quà, đồ chơi đến tặng các em.

Cô Hằng tâm sự: Quy định là tuyệt đối không được tiếp xúc nên người nhà mang quà đến phải để ở bàn giữa sân trường. Sau đó, các cô gọi loa cho từng cháu xuống lấy quà.

Dưới cái nắng hè oi ả, em Hoàng Minh Đức, HS lớp 4A4 Trường Tiểu học Tân Mỹ, tươi vui hẳn lên vì nhận được một bao bim bim, túi đồ chơi nhiều món. Nụ cười sung sướng và đôi mắt háo hức của Đức đủ khiến các cô giáo tại đây vui lây.

“Các cháu bình tâm hơn rồi, không còn quấy khóc nữa. Hôm đầu, có cháu khóc từ sáng tới tối. Có cháu bé cứ khóc một hồi rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Nhà trường phải bố trí 2 - 3 GV chăm sóc. Các cháu từ 1 - 3 tuổi, người nhà được vào cùng. Tuy nhiên, tất cả vẫn phải tuân theo quy định giãn cách, không có ngoại lệ”, cô Hằng cho hay.

Theo cô hiệu trưởng, người dân địa phương, phụ huynh nhiệt tình hỗ trợ nên thực phẩm, đồ chơi cho các em trong khu cách ly được cung cấp đầy đủ và đa dạng.

Về trường hợp bé sơ sinh trong khu cách ly, cô Hằng cho hay bé mới chào đời được vài ngày đã phải xa mẹ. “Mẹ của bé có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 trước khi phẫu thuật. Tuy nhiên, người mẹ nhận tin dương tính với virus SAR-CoV-2 sau ca mổ 3 ngày. Em nhỏ sơ sinh trở thành F1 và được một người thân đi cùng chăm sóc trong khu cách ly”, cô Hằng nói.

Câu chuyện đặc biệt của em bé sơ sinh nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội, nhiều nhà hảo tâm đã hỗ trợ và chuyển cho bé món đồ thiết yếu. “Hiện, sức khỏe của bé ổn định và khỏe mạnh”, cô Hằng cho biết thêm.

Bên ngoài khu cách ly, hàng nghìn lời nhắn, động viên, chúc mừng ngày 1/6 chuyển tới cô và trò đang phải cách ly tại Trường Tiểu học Song Mai. Đó là cách cộng đồng sát cánh, đồng hành cùng những người đang đối đầu với “kẻ thù vô hình” để cùng chiến thắng Covid-19.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ