Nén hương tri ân, vun bồi trách nhiệm cho thế hệ trẻ

GD&TĐ - Chiều 24/7, Trường Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk.

Không khí trang nghiêm tại buổi lễ. (Ảnh: Thế Hùng)
Không khí trang nghiêm tại buổi lễ. (Ảnh: Thế Hùng)

Đây không chỉ là hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ, mà còn là dịp giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lý tưởng sống và trách nhiệm cho thế hệ trẻ.

Lặng người trước phần mộ vô danh

Trong không khí trang nghiêm của Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk, hơn 200 cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên lặng lẽ xếp hàng, thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

img-9418.jpg
Hơn 200 cán bộ, giảng viên và sinh viên tham gia lễ dâng hương tri ân. (Ảnh: Thế Hùng)

Sau nghi thức mặc niệm, đoàn lần lượt tiến đến từng phần mộ, thắp nén hương, chỉnh lại bình hoa như một cách bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã ngã xuống.

img-9392.jpg
ThS Nguyễn Thái Bình - Hiệu trưởng nhà trường dâng hương đến các anh hùng liệt sĩ. (Ảnh: T.H)

Đứng trước những bia mộ không có thông tin danh tính liệt sĩ, nhiều sinh viên xúc động. Những câu chuyện về chiến tranh từng được học qua sách vở bỗng trở nên gần gũi, chân thực hơn khi các em trực tiếp đứng trước nơi yên nghỉ của những người đã hiến dâng cả tuổi thanh xuân cho đất nước.

img-9553.jpg
Em H Nhung Hwing lặng người trước những phần mộ vô danh.

Em H Nhung Hwing (2006), sinh viên Trường Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên chia sẻ, trước đây em chỉ biết đến sự khốc liệt của chiến tranh qua các chương trình truyền hình hay bài học lịch sử. Khi trực tiếp tham gia lễ viếng, thắp hương tại nghĩa trang, em cảm nhận rõ hơn sự hy sinh lớn lao của các thế hệ đi trước.

“Đứng trước những phần mộ liệt sĩ, em thấy mình cần phải sống có trách nhiệm hơn, nỗ lực học tập và rèn luyện để không phụ sự hy sinh của thế hệ cha ông”, H Nhung nói.

Bài học về lòng biết ơn

Theo ThS Nguyễn Thái Bình - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên, giáo dục không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức chuyên môn mà còn phải hình thành nhân cách, bồi dưỡng đạo đức và tinh thần trách nhiệm cho người học.

img-9431.jpg

“Dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk là hoạt động được nhà trường duy trì nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước và tinh thần biết ơn cho cán bộ, giảng viên, sinh viên. Tại đây, các em cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của hòa bình, từ đó thêm ý thức học tập, rèn luyện để cống hiến cho quê hương, đất nước”, ThS Nguyễn Thái Bình chia sẻ.

img-9474.jpg
Sinh viên nhà trường thắp hương cho các anh hùng liệt sĩ.

Theo lãnh đạo nhà trường, giáo dục đạo đức, trách nhiệm xã hội luôn được triển khai song hành với đào tạo thông qua nhiều hoạt động trải nghiệm thực tế.

Trong những năm qua, Trường Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động giáo dục truyền thống như hành trình về nguồn, thăm hỏi gia đình chính sách, chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ, các chương trình tình nguyện vì cộng đồng... Qua đó góp phần giúp sinh viên hiểu hơn về lịch sử dân tộc, nuôi dưỡng tinh thần nhân ái và ý thức sẻ chia.

img-9469.jpg

Với cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên, lễ dâng hương nhân dịp 27/7 không chỉ là hoạt động tri ân mà còn là lời nhắc nhở để mỗi người sống tốt hơn, học tập tốt hơn và góp sức xây dựng quê hương, đất nước bằng chính nghề nghiệp mình đã lựa chọn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ