Tấm bằng không phải đích đến của những người trẻ khoác áo blouse

GD&TĐ - Gần 300 tân bác sĩ, dược sĩ tại Đắk Lắk sẽ bước vào hành trình mới với hành trang không chỉ là kiến thức, mà còn là y đức và trách nhiệm.

GS.TS Cao Tiến Đức, Hiệu trưởng BMU trao bằng tốt nghiệp cho 283 tân cử nhân các ngành Y khoa, Dược học, Điều dưỡng và Y tế công cộng. (Ảnh: Thế Hùng)
GS.TS Cao Tiến Đức, Hiệu trưởng BMU trao bằng tốt nghiệp cho 283 tân cử nhân các ngành Y khoa, Dược học, Điều dưỡng và Y tế công cộng. (Ảnh: Thế Hùng)

Ngày 18/7, Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột (BMU), tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ tốt nghiệp, trao bằng cho 283 sinh viên các ngành Y khoa, Dược học, Điều dưỡng và Y tế công cộng.

1000043770.jpg
Các đại biểu tham dự buổi lễ. (Ảnh: Thế Hùng)

Trong khoảnh khắc này, điều được nhắc đến nhiều nhất không phải điểm số hay danh hiệu, mà là trách nhiệm của những người trẻ sắp bước vào môi trường chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Trưởng thành sau những năm tháng thử thách

GS.TS Cao Tiến Đức, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trong số 283 sinh viên được công nhận tốt nghiệp có 156 bác sĩ, 94 dược sĩ, 29 cử nhân Điều dưỡng và 4 cử nhân Y tế công cộng. Kết quả toàn khóa có 5 sinh viên tốt nghiệp loại Xuất sắc, 57 sinh viên loại Giỏi và 208 sinh viên loại Khá.

img-9160.jpg
Hiệu trưởng BMU trao tặng giấy khen cho các thủ khoa. (Ảnh: Thế Hùng)

Đằng sau những con số ấy là hành trình học tập kéo dài, với chương trình chuyên môn nặng, những đêm thức cùng giáo trình và các kỳ thực tập nhiều áp lực tại bệnh viện, cơ sở y tế, doanh nghiệp dược.

Sinh viên ngành Y khoa được thực tập lâm sàng tại nhiều cơ sở như Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên và các bệnh viện, trung tâm y tế trong, ngoài tỉnh. Sinh viên Dược học, Điều dưỡng và Y tế công cộng cũng trải qua quá trình thực tế tại bệnh viện, nhà thuốc, doanh nghiệp dược, viện nghiên cứu và cơ quan y tế dự phòng.

Chính môi trường ấy giúp những người trẻ nhận ra rằng nghề y không chỉ được tạo nên từ kiến thức trong giáo trình. Đó còn là khả năng lắng nghe, sự kiên nhẫn, lòng trắc ẩn và bản lĩnh trước những quyết định liên quan đến sức khỏe, tính mạng con người.

Không giấu được niềm vui, tân dược sĩ Nguyễn Thị Thanh Ngân, lớp 21DA2 chia sẻ, ngày nhận bằng không chỉ khép lại một hành trình nhiều thử thách mà còn mở ra chương mới với hai chữ “trách nhiệm”.

gemini-generated-image-r0mmf8r0mmf8r0mm.png

Theo nữ dược sĩ trẻ, những năm tháng trên giảng đường BMU, sinh viên không chỉ được truyền đạt kiến thức chuyên môn mà còn học cách lắng nghe một nhịp đập, nâng niu một liều thuốc và thấu cảm trước nỗi đau của người bệnh.

“Chiếc áo blouse trắng không chỉ là niềm tự hào mà còn là lời thề về đạo đức, sự hy sinh và lòng trắc ẩn trên hành trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng”, Nguyễn Thị Thanh Ngân bày tỏ.

Trong không gian trang nghiêm, nghi thức tuyên thệ Hippocrates đánh dấu bước chuyển từ người học sang người hành nghề. Mỗi lời tuyên thệ cũng là cam kết giữ gìn y đức, tôn trọng người bệnh và đặt trách nhiệm nghề nghiệp lên hàng đầu.

Giữ trái tim yêu thương, rèn đôi bàn tay chữa lành

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Cao Tiến Đức, Hiệu trưởng BMU nhắn nhủ các tân khoa rằng tấm bằng tốt nghiệp không phải đích đến, mà là lời cam kết đầu tiên với xã hội.

Theo ông, y đức không nhất thiết bắt đầu từ những điều lớn lao. Đó có thể là lời giải thích nhẹ nhàng để người bệnh bớt lo lắng; sự kiên nhẫn với một người cao tuổi nghe chưa rõ; hay thái độ trung thực khi thừa nhận điều mình chưa biết và sẵn sàng học hỏi.

gemini-generated-image-fd7rqnfd7rqnfd7r.png

Khi bước vào nghề, những người trẻ sẽ đối diện với các ca bệnh không thể cứu chữa, những quyết định khiến họ trăn trở cùng áp lực của công việc và cuộc sống. Trong những thời điểm ấy, điểm tựa không chỉ là năng lực chuyên môn mà còn là lòng nhân ái và trách nhiệm.

“Người bệnh không chỉ tìm đến các em vì thuốc hay kỹ thuật điều trị. Họ tìm đến vì niềm tin. Đừng bao giờ đánh mất niềm tin ấy”, Hiệu trưởng nhà trường căn dặn.

Ông cũng mong rằng, nhiều năm sau, điều khiến thầy cô tự hào về học trò không phải chức vụ hay danh hiệu, mà là những lời cảm ơn chân thành từ người bệnh. Bởi đó mới là phần thưởng cao quý đối với người làm nghề chăm sóc sức khỏe.

img-9149.jpg
Nhiều tân bác sĩ, dược sĩ đạt thành tích xuất sắc trong quá trình học tập được biểu dương. (Ảnh: Thế Hùng)

Lời nhắn gửi ấy không chỉ dành cho 283 tân khoa, mà còn gợi mở một cách nhìn về thành công cho người trẻ. Tấm bằng có thể ghi nhận kết quả của một chặng đường, nhưng giá trị của mỗi người sẽ được chứng minh bằng cách họ sống, làm nghề và đóng góp cho cộng đồng.

Từ ngày mai, có người tiếp tục học chuyên khoa, thạc sĩ, tiến sĩ; có người làm việc tại bệnh viện, trung tâm y tế, doanh nghiệp dược hoặc đến những địa bàn còn thiếu nhân lực. Dù lựa chọn con đường nào, họ đều phải tiếp tục học tập, bởi tri thức y khoa luôn vận động và mỗi người bệnh là một tình huống không thể giải quyết bằng sự chủ quan.

img-9247.jpg
Đại diện tập thể tân cử nhân, bác sĩ, dược sĩ đọc lời thề ngành Y tại lễ tốt nghiệp. (Ảnh: Thế Hùng)

“Hãy luôn học tập không ngừng. Hãy sống tử tế. Hãy giữ cho mình một trái tim biết yêu thương và một đôi bàn tay đủ vững vàng để chữa lành” – thông điệp từ lễ tốt nghiệp cũng là hành trang ý nghĩa đối với những người trẻ đang trên đường lựa chọn và theo đuổi tương lai.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thủy quân lục chiến Mỹ huấn luyện đổ bộ.

Mục tiêu chính của Mỹ

GD&TĐ - Tổng thống Trump ngày càng nghiêng về việc mở rộng các cuộc ném bom và thậm chí điều quân bộ binh để chiếm các đảo Kharg, Abu Musa và Tunbah.

Ươm mầm giáo viên trẻ vùng cao

Ươm mầm giáo viên trẻ vùng cao

GD&TĐ - Không chỉ là thí sinh có điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 cao nhất Trường THPT Hoàng Văn Thụ, Chu Quang Minh còn gây ấn tượng bởi tinh thần vượt khó.