Nên duyên từ một tin nhắn gửi nhầm

Thay vì gửi tin nhắn tới bạn gái thì cô thiếu nữ Kristy Cowan lại gửi nhầm tới một anh chàng cách mình hàng ngàn cây số.

Vợ chồng chị Kristy Cowan và anh Glen cùng con trai. Ảnh: Frasercoastchronicle.
Vợ chồng chị Kristy Cowan và anh Glen cùng con trai. Ảnh: Frasercoastchronicle.

12 năm trước, cô gái 18 tuổi Kristy Cowan ở vịnh Hervey Bay (Australia) định nhắn tin mời một cô bạn gái tới dự tiệc, nhưng thực tế cô lại gửi nhầm tin nhắn tới anh Glen ở Sydney - Người trở thành chồng cô vào 5 năm sau.

Về phần Glen, sau khi nhận được tin nhắn khó hiểu từ một cô bé tuổi teen, anh quyết định thử một trò đùa.

"Tôi giả vờ như mình đúng là người cô bé ấy nhắn tin đến và trả lời là sẽ tới bữa tiệc. Khi cô ấy kể với tôi tên một cô gái khác, tôi nói "Ồ, cô ấy thật nóng bỏng" - Glen cười lớn kể lại.

Chị Kristy, hiện 31 tuổi, gọi lại vào số máy này thì mới phát hiện mình đã gửi nhầm tin nhắn tới một người đàn ông ở bang khác.

Hai người hay nhắn tin và gọi điện cho nhau trong khoảng 6 tháng thì Glen xếp hành lý và đến Hervey Bay - Nơi anh chưa bao giờ nghe kể về cho tới lúc trò chuyện với Kristy.

Buổi hẹn đầu của Kristy và Glen tại Hervey Bay là cùng nhau đi xem phim."Chúng tôi định đi uống nước sau đó nhưng chẳng có quán nào mở cửa. Đó là một ngày mưa thê lương. Thật vô cùng căng thẳng" - Kristy giải thích. 

Ba năm sau khi chuyển tới Hervey Bay, Glen ngỏ lời cầu hôn tại Bayswater. "Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp vợ tương lai qua một tin nhắn. Đó là định mệnh may mắn cho chúng tôi" - Anh Glen, hiện 40 tuổi, chia sẻ. Cặp uyên ương đã có hai con và đang định cư tại Kawungan.

Theo Vnexpress/Frasercoastchronicle

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ