Né tháng cô hồn

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -Theo quan niệm của người phương Đông, nhất là Trung Quốc và Việt Nam, tháng 7 âm lịch là tháng cô hồn.

Ảnh minh họa/INT
Ảnh minh họa/INT

Trong tháng này, ngày rằm trùng với ngày sinh của Địa Quan Đại Đế - người được coi là cai quản địa ngục, nên cửa địa ngục sẽ mở, đồng nghĩa với việc ma quỷ, vong hồn trở lại trần gian, mang theo những tai ương, xui rủi cho con người.

Vì vậy, trong tháng 7 âm lịch, người ta hay kiêng kỵ việc tân gia, hoặc sinh con. Thật đáng tiếc, quan niệm không có cơ sở khoa học này dẫn đến những hành xử thiếu suy nghĩ của nhiều người. Đó là việc “đẻ chạy”, tức cho đứa bé chào đời sớm hơn so với để sinh tự nhiên để tránh tháng 7 âm lịch, tức là tháng cô hồn không tốt cho hậu vận!

Trong vòng nửa cuối tháng 6 âm lịch vừa qua, nhiều bệnh viện ở Hà Nội và một số tỉnh đã phải mổ đẻ cho hàng loạt bà mẹ để các bé chào đời sớm, mặc dù tính tuổi của thai nhi thì các cháu ấy sẽ sinh trong tháng 8/2022, tức trùng với tháng 7- tháng cô hồn!

Việc “đẻ theo ngày tự chọn” bằng cách mổ để lấy đứa bé ra khỏi bụng mẹ không có gì khó khăn với kỹ thuật tiên tiến trong y học hiện nay. Song việc cho đẻ sớm khi đứa bé chưa đủ tuổi để chào đời như thế sẽ dẫn đến những hậu quả khó lường.

Nhiều bác sĩ đã cảnh báo với những gia đình có ý định “đẻ chỉ huy” khi cháu bé chưa đủ tuổi, đó là tình trạng mắc các chứng nhiễm trùng sơ sinh hoặc viêm phổi, viêm đường hô hấp rất dễ xảy ra. Thực tế đã xảy ra đối với những cháu sinh “chỉ huy” sớm hơn khi cháu liên tục ốm đau quặt quẹo và “khó nuôi”.

Không ít người vẫn còn quan niệm về “giờ vàng” khi sinh con. Theo họ, những đứa trẻ sinh đúng “giờ vàng”- như cách mà các thầy bói đã phán - thì sau này sẽ hanh thông mọi việc, nhất là con đường thăng tiến của đứa trẻ ấy sau này. Ngược lại, nếu đứa bé sinh đúng “giờ xấu”, đời cháu sẽ gặp nhiều rủi ro, hay lận đận đường tình duyên hoặc đường công danh.

Mỗi ngày có 24 giờ, bất luận ngày mưa hay nắng, không rõ giờ nào được gọi là “giờ vàng” đây? Lý giải làm sao khi hai cháu cùng một mẹ sinh ra, lại sinh trong cùng một giờ, tức song sinh, nhưng cháu A thì hanh thông mọi lẽ mà cháu B thì trắc trở đủ bề?

Không ai đoán được hậu vận của mình và con cái mình cả, vì nếu đoán được thì các triều đại phong kiến sẽ không bao giờ mất ngôi về một dòng họ khác.

Con người cần phải có niềm tin để sống, nhưng niềm tin vào lẽ phải, vào điều tốt đẹp khác hoàn toàn với tin một cách mù quáng. Chuyện sinh con theo “giờ vàng” do bố mẹ tự quyết định bằng cách mổ đẻ để “né” tháng cô hồn là một sự thiếu suy nghĩ cần phải loại bỏ trong đời sống hiện đại này.

Hàng loạt đứa trẻ chào đời “cưỡng bức” để né tháng cô hồn mới đây, không biết tương lai của các cháu có đúng như kỳ vọng của cha mẹ các cháu không, chỉ biết rằng, cho ra đời trái với quy luật sinh tồn tự nhiên như thế là phản khoa học vậy.

Trước mắt, các cháu sẽ phải được chăm sóc đặc biệt vì không đủ tháng trong bụng mẹ và các loại bệnh sẽ luôn chực chờ các cháu. Hậu vận hanh thông đâu chưa biết, chỉ biết trước mắt là khá vất vả vậy.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ