Nam thanh niên 'ngáo đá' dùng dao đâm cha ruột trọng thương

0:00 / 0:00
0:00
GD&TĐ - Đội Cảnh sát 113, Công an An Giang đã khống chế, bắt giữ nam thanh niên có biểu hiện "ngáo đá" đã dùng hung khí đâm cha ruột của mình trọng thương.
Đối tượng Trần Chí Thiện (ảnh: Tiến Tầm)
Đối tượng Trần Chí Thiện (ảnh: Tiến Tầm)

Chiều 30/3, thông tin từ Công an An Giang cho biết, Đội cảnh sát 113 - Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh An Giang) đã khống chế, bắt giữ đối tượng Trần Chí Thiện (đối tượng nghiện ma túy), đang có biểu hiện "ngáo đá” đã dùng hung khí đâm cha ruột của mình trọng thương.

Nam thanh niên 'ngáo đá' dùng dao đâm cha ruột trọng thương ảnh 1

Lực lượng Công an kịp thời khống chế đối tượng

Thiện có biểu hiện "ngáo đá" dùng hung khí đâm cha ruột. (Ảnh: Tiến Tầm)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h ngày 30/3, Đội cảnh sát 113 - Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh An Giang nhận tin báo, tại số nhà 77/2A, đường Lê Thị Nhiên, phường Mỹ Long (TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang) có đối tượng nghiện ma túy đang có biểu hiện “ngáo đá”, sử dụng hung khí nguy hiểm gây thương tích cho người thân.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát 113 tiếp cận, khống chế và bắt giữ đối tượng Trần Chí Thiện (sinh năm 2000) và tiến hành sơ cứu nạn nhân Trần Thế Duy (sinh năm 1981, cha ruột Thiện).

Tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát 113 thu giữ tang vật, gồm: 1 tuýp sắt có gắn dao dài khoảng 80cm, 1 cây xà beng sắt dài khoảng 80cm.

Hiện đối tượng Thiện cùng hung khí được bàn giao cho Công an phường Mỹ Long tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ, xử lý theo thẩm quyền.

Dinh dưỡng từ thịt, trái cây, rau, hạt ngũ cốc… đều cần thiết cho trẻ. Ảnh minh họa

Dinh dưỡng phù hợp theo độ tuổi

GD&TĐ - Mùa Hè, thời tiết nóng bức, cơ thể trẻ sẽ dễ mệt mỏi. Từ đó, dẫn đến tình trạng trẻ có thể biếng ăn, sức khỏe giảm, nhiều nguy cơ mắc bệnh.
Ban thờ danh nhân Lê Quát tại quê hương Thanh Hóa. Ảnh minh họa: INT

Chuyện về Trạng Quét

GD&TĐ - Nhà nghèo phải làm nghề quét rác để sống qua ngày nên khi đỗ Tiến sĩ, dân gian yêu mến gọi ông là Trạng Quét.