Nam thanh niên mượn xe người thân đi cầm cố rồi giả vờ bị cướp

GD&TĐ - Do cần tiền trả nợ và tiêu xài, Nguyễn Đăng Anh đã mượn xe của dì ruột đem đi cầm cố được 25 triệu đồng rồi hoang báo bị cướp xe.

Ngày 27/4, Công an huyện Quế Võ vừa làm rõ vụ việc một nam thanh niên trình báo thông tin không có thật về vụ cướp tài sản.

Theo đó, tối ngày 25/4, Nguyễn Đăng Anh (19 tuổi, trú tại ấp Đông Côi, thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành) đến Công an huyện Quế Võ trình báo về việc bị tấn công và cướp tài sản.

Cụ thể, theo trình báo của Đăng Anh, khoảng 19h30’ cùng ngày, Đăng Anh điều khiển xe mô tô hiệu Honda Lead mang BKS: 99F1-579.46 di chuyển theo hướng Chi Lăng – Hán Quảng.

Khi đến dốc đê thuộc xã Chi Lăng thì bị 3 đối tượng lạ mặt chặn đường đánh ngất, cướp đi xe mô tô và 1,7 triệu đồng. Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Quế Võ nhanh chóng triển khai lực lượng tiến hành điều tra, xác minh.

Nguyễn Đăng Anh tại cơ quan chức năng.
Nguyễn Đăng Anh tại cơ quan chức năng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau 2 giờ đồng hồ, lực lượng công an xác định không có vụ việc như Nguyễn Đăng Anh trình báo. Quá trình làm việc tại cơ quan công an, Đăng Anh khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Theo đó, do đang nợ nần và thiếu tiền tiêu xài nên sau khi mượn được chiếc xe mô tô của dì ruột, Đăng Anh mang đi cầm cố được số tiền 25 triệu đồng và dựng lên thông tin về vụ cướp tài sản nói trên.

Hiện cơ quan công an đã thu giữ xe mô tô trên và lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với Nguyễn Đăng Anh về hành vi Báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Khen thưởng “Sinh viên, học viên Lào - Campuchia tiêu biểu TPHCM” năm 2025. Ảnh: N.T

Sinh viên quốc tế lan tỏa hữu nghị

GD&TĐ - Dù đối mặt với rào cản ngôn ngữ và áp lực học tập lớn, nhiều sinh viên Lào, Campuchia nỗ lực vươn lên, đạt thành tích học tập ấn tượng.

Học sinh lớp 11A3, Trường THPT Nghi Lộc 2 (Phúc Lộc, Nghệ An) tự tay làm trại kỷ niệm 60 năm thành lập trường. Ảnh: NVCC

Giáo dục không phải là 'làm thay'

GD&TĐ - Giáo dục chính là hành trình để học trò “trở thành chính mình”, chứ không phải bản sao của bất kỳ điều gì người lớn mong muốn.

Nam sinh Võ Thành Nhân.

Nam sinh viết tương lai bằng ánh sáng tri thức

GD&TĐ - Sinh ra, lớn lên giữa muôn vàn thiếu thốn, đôi mắt cũng không sáng như bạn bè cùng trang lứa nhưng Võ Thành Nhân (SN 2004, xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng) không để số phận định đoạt tương lai mình.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov.

Hòa bình đang đến rất gần

GD&TĐ -Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết, đã có tiến triển lớn trong việc đạt được một thỏa thuận hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine.