Nam sinh người Chứt thỏa nguyện ước mơ đại học

GD&TĐ - Lần thứ 2, đồng bào người Chứt tại bản Rào Tre (xã Hương Liên, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) có người viết tiếp ước mơ vào đại học...

Hồ Viết Đức với các bạn cùng khóa.
Hồ Viết Đức với các bạn cùng khóa.

Với số điểm 20,65, em Hồ Viết Đức (dân tộc Chứt) trở thành sinh viên Khoa Luật, Trường ĐH Hà Tĩnh. Đây là lần thứ 2, đồng bào người Chứt tại bản Rào Tre (xã Hương Liên, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) có người viết tiếp ước mơ vào đại học.

Niềm tự hào của bản làng

Những ngày này, bản làng dưới chân núi Ka Đay (xã Hương Liên, Hương Khê, Hà Tĩnh) rộn ràng hẳn lên. Đã 3 năm, người Chứt lại thêm niềm vui khi có sinh viên thứ 2 vào đại học. Trưởng bản Hồ Kiên phấn khởi: “Nghe tin Hồ Viết Đức đỗ đại học, ai cũng mừng và tự hào. Niềm vui này còn hơn cả trúng mùa”.

Hồ Viết Đức là con đầu trong gia đình có 2 anh em. Từ nhỏ, em đã mồ côi cha, mẹ thì đau ốm liên miên. Hoàn cảnh khó khăn trở thành động lực để cậu học trò người Chứt ôm giấc mơ thoát nghèo bằng con đường học tập.

Quyết tâm ấy cùng với sự hỗ trợ, tiếp sức của các thầy cô giáo Trường THCS - THPT Dân tộc nội trú Hà Tĩnh; đặc biệt sự gần gũi, động viên, sát sao chỉ bảo của thầy giáo chủ nhiệm, Đức ngày càng tiến bộ. Cậu bé nhút nhát ngày nào dần thay đổi, tích cực tham gia các hoạt động đoàn hội, phong trào, hoạt động thể thao của nhà trường. Thành tích học tập của em cũng có sự thay đổi rõ rệt.

“Cùng với ôn kiến thức trên lớp, em dành thời gian buổi tối tại khu nội trú để luyện đề. Những phần khó, em được thầy cô hướng dẫn nhiệt tình và kỹ lưỡng. Bản thân không thuộc diện tiếp thu nhanh nhưng sự nỗ lực mỗi ngày đã giúp em có kết quả tốt trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua”, Đức tâm sự.

nam sinh nguoi chut thoa nguyen uoc mo dai hoc (3).jpg
Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh và chính quyền địa phương tặng quà chúc mừng Đức đỗ đại học.

Thầy Nguyễn Mạnh Hùng - giáo viên chủ nhiệm nhận xét, Đức khá nhút nhát và có phần thiếu tự tin. Tuy nhiên, Đức lại là học sinh có nhiều tài lẻ và chịu khó trong học tập. “So với nhiều bạn cùng trang lứa người Chứt, Đức có ý thức học tập tốt. Lúc đầu, em ngại hỏi bài nhưng được thầy cô động viên em đã mạnh dạn hơn trong học tập. Nhìn kết quả của Đức, chúng tôi đều chúc mừng cho những cố gắng của em”.

Nam sinh tâm sự, từ nhỏ, ước mơ của bản thân là trở thành giáo viên, mang kiến thức về “trồng người” cho bản làng. Nhưng lớn lên, em thấy sự hiểu biết pháp luật trong cộng đồng người Chứt tại bản Rào Tre còn hạn chế dẫn đến việc vi phạm hay bị kẻ xấu lợi dụng. Chính vì vậy, khi đăng ký nguyện vọng, Đức quyết định rẽ hướng đăng ký sang học luật.

“Em thấy pháp luật quan trọng trong đời sống, nhất là với đồng bào người dân tộc. Hiện nay, bộ đội biên phòng, chính quyền các cấp có nhiều biện pháp để tuyên truyền cho dân bản nhưng nhận thức của bà con còn hạn chế. Em chỉ mong bản thân học tập tốt để trở thành đội ngũ đưa pháp luật “thấm” vào lòng dân bản”, Đức bày tỏ.

nam sinh nguoi chut thoa nguyen uoc mo dai hoc (1).jpg
Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đưa Hồ Viết Đức nhập học tại Trường ĐH Hà Tĩnh.

Nâng bước tới trường

Ước mơ trở thành sinh viên Khoa Luật của nam sinh người Chứt đã thành sự thật. Thế nhưng con đường phía trước của em còn nhiều khó khăn. Thấu hiểu những lo lắng của Hồ Viết Đức, Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã nhận hỗ trợ Đức theo chương trình “Nâng bước tới trường”.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Thiên - Tổ trưởng Tổ công tác bản Rào Tre, Đồn Biên phòng Bản Giàng (Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh), Đức là học sinh thứ 2 sống tại bản đỗ đại học. Đây là thành quả đáng ghi nhận, minh chứng cho việc bà con đang nỗ lực vươn tới tri thức, vượt qua đói nghèo.

Để đồng hành với em trong 4 năm đại học, Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh quyết định hỗ trợ Đức mỗi tháng 1,5 triệu đồng theo chương trình “Nâng bước em đến trường”. “Hy vọng với nguồn hỗ trợ này sẽ giúp em vơi đi gánh lo chi phí, yên tâm học tập và là động lực để em cố gắng dành nhiều kết quả tốt trong 4 năm trên giảng đường”, Trung tá Thiên cho hay.

Với khát vọng cống hiến, ngay khi vào đại học, chàng trai người Chứt - Hồ Viết Đức đã năng nổ tham gia nhiều hoạt động của trường. Được sự giúp đỡ của thầy cô và bạn bè tại Trường ĐH Hà Tĩnh, nam sinh người Chứt đang dần quen với cuộc sống sinh viên và không ngừng tiếp tục nỗ lực để biến giấc mơ của bản thân thành hiện thực. Mục tiêu của Đức là hoàn thành chương trình đại học và được trở về, có công việc ổn định tại quê hương.

“Em tự hào khi trở thành người thứ 2 của bản Rào Tre vào đại học. Luôn ý thức những thách thức chờ đợi mình phía trước, vì vậy, em sẽ nỗ lực hết sức để đạt kết quả tốt nhất, mai này mang kiến thức về bản tuyên truyền cho bà con. Với em, thanh xuân thực sự ý nghĩa khi được sống và cống hiến để trở thành người có ích cho xã hội”, Đức cho biết.

Bản Rào Tre có 45 hộ dân với 157 nhân khẩu. Toàn bản có 43 học sinh đang theo học tại các cấp học.... Cùng với sự quan tâm của chính quyền, cơ quan chức năng đã góp phần giúp học sinh viết tiếp ước mơ đến trường, vươn tới những ước mong.

“Chuyện học sinh người Chứt ở Rào Tre đỗ đại học tưởng chừng khó nay đã thành hiện thực. Đó cũng là động lực mạnh mẽ cho nhiều thế hệ học sinh ở Rào Tre vươn lên lập thân, lập nghiệp bằng con đường học tập”, ông Đinh Văn Sánh - Chủ tịch UBND xã Hương Liên (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) thông tin.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cơn bão đi qua, bầu trời Hà Nội sẽ xanh trở lại. Ảnh: Bình Thanh

Tản văn: Cơn bão đi qua

GD&TĐ - Hà Nội vừa hứng chịu một cơn bão lớn – cơn bão Yagi, với sức gió ngoài khơi giật trên cấp 16.