Nam sinh giật giải quốc gia sau 7 lần lên bàn mổ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cùng lúc điều trị bệnh u xương hàm và viêm khớp thiếu niên, song Nguyễn Hữu Nhật Minh, Trường THPT chuyên Lam Sơn vẫn nỗ lực vượt qua bệnh tật.

Với cậu học trò xứ Thanh, mẹ luôn là người ở bên quan tâm, động viên trong thời khắc em vật lộn, chiến đấu với bệnh tật.
Với cậu học trò xứ Thanh, mẹ luôn là người ở bên quan tâm, động viên trong thời khắc em vật lộn, chiến đấu với bệnh tật.

17 tuổi trải qua 7 lần đại phẫu

Nguyễn Hữu Nhật Minh (17 tuổi), học sinh lớp 11 chuyên Lý, Trường THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa). Em vừa xuất sắc giành giải Nhì môn Vật lý, kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2022 - 2023.

Đây là lần đầu Nhật Minh tham dự kỳ thi cấp quốc gia và đoạt giải. Với cậu học trò xứ Thanh, hành trình chinh phục giải Nhì quốc gia thấm đẫm mồ hôi và đầy nỗ lực vượt qua bệnh tật. Cậu học trò xứ Thanh kể: “Lúc biết tin đoạt giải quốc gia, em như vỡ òa cảm xúc, nước mắt rưng rưng. Khoảnh khắc ấy, em đã ôm chầm lấy em trai đang học lớp 8 để chia sẻ niềm vui”.

Năm lên 7 tuổi, Nhật Minh không may khi mắc phải bệnh u xương hàm. Căn bệnh khiến khuôn mặt của cậu học trò sưng phù, không được tự nhiên như bao bạn bè cùng trang lứa.

“Ngay từ năm học lớp 1, em phải thực hiện phẫu thuật vì căn bệnh này. Từ đó đến nay, em trải qua 7 lần phẫu thuật. Mỗi lần lên bàn mổ, cảm giác sợ hãi trong em lại chực trào. Những lúc như vậy, em chỉ ước ao mình sớm khỏi bệnh và không bao giờ phải nằm lên chiếc giường đó một lần nào nữa”, Minh ngậm ngùi.

Khi căn bệnh u xương hàm chưa điều trị khỏi, Nhật Minh lại mắc thêm bệnh viêm khớp thiếu niên khiến tuổi thơ của cậu là những tháng ngày căng mình, chống chọi với bệnh tật.

“Khi trái gió trở trời hoặc thuốc hết tác dụng, các khớp tay, khớp chân lại đau nhức đến phát khóc. Dù đã uống thuốc giảm đau, song cơn đau vẫn dữ dội đến mức em không cầm nổi cây bút hay làm bất cứ việc gì.

Cũng vì bị viêm khớp thiếu niên nên em không thể chơi được những môn thể thao cảm giác mạnh. Ngồi nhìn các bạn chơi bóng, em chỉ ước ao một lần được trải nghiệm”, nam sinh nói.

Đặc biệt, suốt thời gian ôn luyện đội tuyển dự thi quốc gia, Nhật Minh vừa phải căng mình chiến đấu với bệnh tật, vừa gắng sức học để không phụ lòng mẹ cha. Tranh thủ thời gian thuốc còn tác dụng để ôn tập, Minh nắm vững kiến thức và bắt kịp tiến độ. Đặc biệt, Nhật Minh luôn giữ tinh thần lạc quan, suy nghĩ tích cực để át đi nỗi đau bệnh tật đang giày vò hằng ngày.

Mỗi khi cơn đau tái phát, em thường nghĩ đến những tấm gương vượt khó. Từ đó, lấy lại sự tự tin và động lực cho bản thân, tiếp tục vươn lên - Nhật Minh nói.

Bằng nỗ lực vượt khó, Nhật Minh đã gặt hái được thành quả đáng tự hào. Trước khi mang về cho mình và nhà trường giải Nhì quốc gia môn Vật lý, Nhật Minh cũng đoạt giải Nhì môn Vật lý, cuộc thi Olympic Khoa học Tự nhiên do Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức.

Nhật Minh và thầy giáo chủ nhiệm Nguyễn Bá Tư, Trường THPT chuyên Lam Sơn.

Nhật Minh và thầy giáo chủ nhiệm Nguyễn Bá Tư, Trường THPT chuyên Lam Sơn.

Ước mơ trở thành thầy giáo

Sinh ra và lớn lên ở thôn Nguyệt Viên 1, xã Hoằng Quang (TP Thanh Hóa) - vùng đất vốn được mệnh danh là Làng khoa bảng của xứ Thanh. Chính vì vậy, ngay từ bé, Nhật Minh luôn ý thức được tầm quan trọng của việc học, dù sức khỏe không tốt.

Trong các môn học sở trường, Minh đặc biệt yêu thích Vật lý. Niềm yêu thích ấy được nhen nhóm khi em là học sinh THCS, được thầy giáo giảng dạy bộ môn này truyền lửa đam mê. Theo Nhật Minh, so với những môn học khác, Vật lý tập trung nghiên cứu về các hiện tượng tự nhiên và gần gũi với cuộc sống xung quanh chúng ta.

“Em dành khá nhiều thời gian để thực hành với các thiết bị hoặc thí nghiệm. Khi thực hành, mình sẽ hiểu lý thuyết được vận dụng vào thực tiễn ra sao và cũng là cách để kiểm chứng lý thuyết đã đúng hay chưa...”, Nhật Minh bộc bạch.

Với niềm say mê môn Vật lý, Nhật Minh dự định xét tuyển vào ngành Sư phạm Vật lý, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Lựa chọn ngành này không chỉ vì phù hợp với bản thân, mà quan trọng hơn cả đó là ước mơ đã được cậu nhen nhóm từ nhiều năm trước.

“Em khát khao được truyền tải niềm đam mê học tập như những gì mà người thầy kính mến của em năm xưa đã làm. Hơn nữa, lựa chọn trở thành thầy giáo, em cũng mong muốn giúp đỡ những bạn có hoàn cảnh đặc biệt như em”, Nhật Minh chia sẻ.

Ngồi bên cậu con trai là niềm tự hào của gia đình, chị Lê Thị Thanh (mẹ của Minh) không khỏi xúc động. Bởi, với người mẹ ấy, thành quả mà con trai đạt được tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia thật đáng tự hào.

Theo chị Thanh, Nhật Minh là anh cả trong gia đình có 4 anh em. Từ nhỏ, Minh đã mắc bệnh u xương hàm và viêm khớp thiếu niên. Căn bệnh quái gở đã khiến cậu nhiều lần đau đớn đến rớt nước mắt. “Hành trình chữa bệnh cho con vô cùng gian nan. Với bệnh u xương hàm, gia đình đã 7 lần đưa cháu đi phẫu thuật. Sau lần phẫu thuật thứ 7, bác sĩ nói đợi đến khi cháu trưởng thành sẽ tiến hành phẫu thuật thêm một lần nữa”, chị Thanh nghẹn ngào kể.

Với căn bệnh viêm khớp thiếu niên, hiện Minh được điều trị định kỳ hằng tháng tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Chi phí cho một lần điều trị hơn 12 triệu đồng. Tuy nhiên, thời gian thuốc có tác dụng chỉ kéo dài từ 20 ngày đến hơn 1 tháng. “Nỗi lo lớn nhất của gia đình vẫn là sức khỏe của con, chỉ mong con khỏe mạnh để yên tâm học tập”, chị Thanh nói.

Thầy Nguyễn Bá Tư (giáo viên chủ nhiệm) cho biết: Dù sức khỏe không tốt, song em vẫn nỗ lực vươn lên từng ngày. Nhật Minh là tấm gương giàu nghị lực, đặc biệt trong thời gian ôn thi đội tuyển, có thời điểm khá căng thẳng nhưng em đã từng bước vượt qua. Có thể nói, thành quả ngày hôm nay chính là đến từ tinh thần vượt khó, từng bước vươn lên của em”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ