Na Uy sốc khi 92 ngôi mộ đồng loạt bị phá hoại

GD&TĐ - Cảnh sát Na Uy thừa nhận họ chưa bao giờ gặp trường hợp này trước đây khi một sự phá hoại có quy mô được tiến hành đối với một nghĩa trang bằng sơn màu đỏ. 

Những bia mộ bị bôi sơn đỏ
Những bia mộ bị bôi sơn đỏ

Ngoài những tấm bia, sơn đỏ còn được sử dụng để làm hư hại một nhà thờ lịch sử. Nghi phạm chính được cho là một người đàn ông trước đó đã bị từ chối trong một cuộc phỏng vấn xin việc.

Cảnh sát Na Uy đang tìm kiếm kẻ phá hoại khiến cả quốc gia bị sốc khi phá hoại 92 bia mộ ở Assiden, hạt Buskerud, gần Oslo – tờ báo Verdens Gang cho biết.

Những ngôi mộ bị phá hoại bằng sơn đỏ - loại sơn còn được dùng để bôi lên nhà thờ Assiden ở Drammen.

“Tôi chưa bao giờ chứng kiến cảnh phá hoại lớn kiểu này trước đây” – trưởng đơn vị cảnh sát Marianne Mork của Phòng cảnh sát quận South East cho biết.

Cảnh sát cũng nói rằng loại sơn được dùng trên các ngôi mộ và nhà thờ được cho là rất khó để có thể tẩy xóa đi.

Trên Facebook, những thông tin về vụ việc đã khiến rất nhiều người Na Uy đưa ra bình luận tức giận.

Cảnh sát đang tìm kiếm người đàn ông mà họ cho rằng có liên quan tới vụ việc trên và có thể anh ta mới bị từ chối trong một cuộc phỏng vấn xin việc vì tên của công ty tuyển dụng đều được ghi trên bia mộ.
Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Nậm Ban (Tuyên Quang). Ảnh: Nguyễn Lâm

Giữ nhịp học ngày giáp Tết

GD&TĐ - Những ngày cận Tết, khi học sinh bắt đầu nôn nao đón xuân, nhiều nhà trường chọn cách giữ nhịp học tập bằng các hoạt động trải nghiệm, đổi mới tiết học và đồng hành sát sao với các lớp cuối cấp.

Một trong những cách đơn giản nhưng hiệu quả nhất để giới thiệu lịch sử cho trẻ là đi bộ khám phá cộng đồng. Ảnh: INT.

Dạy lịch sử từ chính nơi trẻ đang sống

GD&TĐ - Lịch sử không chỉ nằm trong sách giáo khoa với những con số và sự kiện khô khan. Ngay tại khu phố nơi trẻ đang lớn lên, quá khứ hiện diện qua tên đường, những công trình cũ và câu chuyện của người dân địa phương.