Mùa thi và nỗi lòng của phụ huynh vùng cao

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hết đứng lại ngồi, nhiều phụ huynh ở huyện vùng cao Tủa Chùa (Điện Biên) cứ chăm chăm hướng về cánh cổng trường. Họ chỉ mong con mình thi tốt...

Chị Điêu Thị Luyến (áo cam ngồi giữa) cùng những bà mẹ thấp thỏm đợi con ngoài phòng thi.
Chị Điêu Thị Luyến (áo cam ngồi giữa) cùng những bà mẹ thấp thỏm đợi con ngoài phòng thi.

Thấp thỏm thâu đêm...

Có mặt tại điểm thi trường THPT Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên trong hai ngày nay, chúng tôi thấy rất nhiều phụ huynh ngồi bên lề đường với tâm lý thấp thỏm chờ mong con tại điểm thi.

Như chiều ngày hôm qua (28/6), dưới thời tiết nắng nóng, nhìn thấy hình ảnh những người cha, mẹ dân tộc thiểu số đang trông ngóng từng phút giây, ánh mắt luôn hướng về cổng trường ai cũng thấy xúc động.

Đưa con đến điểm thi xong, cha mẹ lại âm thầm “bám trụ” lại trong suốt thời gian thi, trông con hết đứng lại ngồi. Những người cha, người mẹ này không lúc nào rời mắt khỏi cổng trường thi chỉ với một nỗi thấp thỏm là không biết con có làm được bài không.

Kỳ thi năm nay Điện Biên có hơn 6.600 thí sinh dự thi tại 24 điểm thi. Trong tổng số thí sinh đăng ký, có 12% thi để lấy điểm xét tuyển sinh cao đẳng, đại học; hơn 72% vừa xét tốt nghiệp THPT vừa xét tuyển cao đẳng, đại học. Khoảng gần 16% còn lại chỉ để xét tốt nghiệp THPT.

Anh Thào A Vàng ở bản Vàng Chua, xã Sính Phình cho biết: Cả đêm qua anh cùng vợ thấp thỏm không ngủ được. 4 giờ sáng anh đã dậy, xuống phòng trọ của con để chờ đến giờ đưa con đi thi.

“Nhà cách điểm thi gần 10km nên cho cháu ở trọ luôn gần trường để tiện cho việc học tập. Hai vợ chồng cũng lo lắng, sợ cháu quên giờ thi nên sáng ra cũng muốn xuống sớm để giúp cháu chuẩn bị đồ đạc đi thi và động viên cháu”, anh Vàng tâm sự.

Gia đình anh Vàng hiện có 4 con bò, 3 con trâu cùng gần 100 con lợn, gà, vịt, ngan nhưng gác lại hết công việc, anh nói: “Chỉ có 2 ngày quan trọng này thôi nên cố gắng xuống với con để động viên cho con thi tốt, có tương lai sáng hơn”.

Hỏi về việc lựa chọn trường cho con anh Vàng nói: “Chúng nó lớn rồi nên để chúng nó tự chọn lựa, mình chỉ biết ủng hộ và quan tâm thôi”.

Anh Thào A Vàng lo lắng đợi con gần khu vực trường thi.
Anh Thào A Vàng lo lắng đợi con gần khu vực trường thi.

Đồng hành cùng con

Ở một góc khác cạnh cổng trường, dưới bóng cây râm mát có những bà mẹ người dân tộc thiểu số cũng lặng lẽ nhìn vào trong khoảng sân trường thi vắng lặng. Họ chỉ thầm mong con mình thi thật tốt để không phụ lòng mẹ cha.

Dường như cái nắng nóng gay gắt của vùng cao Tủa Chùa với họ cũng chẳng đáng để bận tâm.

Chị Điêu Thị Luyến ở bản Phai Tông, xã Mường Báng có con gái học trường PTDTNT huyện. Năm nay con chị đi thi. Chị Luyến chia sẻ: “Trong thời gian này, dù cũng nhiều việc nhưng vì đây cũng là đứa út nên tôi quyết định gác bỏ hết lại công việc trong 3 ngày này. Dành hết thời gian này lo cho con bữa cơm, giấc ngủ đảm bảo để đi thi đạt kết quả tốt nhất”.

“Mấy ngày nay lo lắng lắm, từ chiều hôm 27/6 nhà đã luộc gà, chuẩn bị một chút hoa quả, bánh kẹo để làm mâm lễ nhỏ thắp hương gia tiên. Mong cho cháu đi thi được may mắn, suôn sẻ” chị Luyến nói.

"Dậy từ 5 giờ sáng, tôi cùng cháu chuẩn bị mọi thứ giấy tờ, rồi cùng con đến trường thi. Để con có tâm lý thoải mái tôi chuẩn bị xôi đỗ và một số món đồ có màu đỏ để con thêm tự tin đi thi", chị Luyến nói thêm.

Ngay cạnh đó, chị Tòng Thị Liên ở bản Sảng, thị trấn Tủa Chùa cũng tâm sự: “Con thi tốt nghiệp lo lắng 1 thì bố mẹ lo 10. 12 năm ăn học, bố mẹ nào chả mong con mình bằng bạn bằng bè. Nên mấy ngày này gác lại vụ mùa, nhà tôi dành hết thời gian cho con để chuẩn bị chu đáo mọi thứ, giúp con có một tâm lý thoải mái nhất để bước vào kì thi đạt hiệu quả”.

Một lực lượng đông đảo tham gia tiếp sức mùa thi chính là phụ huynh. Họ cần mẫn đưa đón, kiểm tra đồ dùng thiết bị cần thiết trước khi thí sinh vào phòng thi. Họ lo âu khi con vào phòng thi, kiên nhẫn ngồi đợi dưới trời nắng nóng và phấn khởi khi thấy nét mặt vui tươi của con rời phòng thi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ