Một hạnh phúc lạ của người thầy thuốc ưu tú

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cho đi là còn mãi, quan niệm này của Thầy thuốc ưu tú Trần Tựu đã ngấm vào tư duy và hành động của nhiều đồng sự quanh ông.

Thầy thuốc ưu tú Trần Tựu đang dẫn khách thăm quan Savipharm.
Thầy thuốc ưu tú Trần Tựu đang dẫn khách thăm quan Savipharm.

Qua sự giới thiệu của nhà báo – bác sĩ Trần Sĩ Tuấn (Nguyên Tổng Biên tập báo Sức khỏe đời sống), nhóm Nữ dịch giả Hà Nội (Hanoi Female Translators – HFT) chúng tôi gồm 5 nhà văn, kiêm dịch giả văn học đã được gặp Thầy thuốc ưu tú Trần Tựu một ngày mùa thu tại Hà Nội năm 2022.

Điều khiến tôi cảm kích hơn cả, đó là việc ông đã dành thời gian quý báu của mình cho chúng tôi, những người mà ông mới biết. 5 giờ đồng hồ trong cuộc đời một Thầy thuốc, một doanh nhân ngành Dược, một người luôn trân trọng và tận dụng hiệu quả từng phút sống để tạo nên giá trị cống hiến cho sức khỏe cộng đồng, thì thực sự quý báu. Biết được điều đó, nên trước khi gặp ông, tôi đã nghĩ, mình cần chú ý từng lời ông nói, cách ông ứng xử, để trước tiên là học tập, sau đó có thể viết được một bài báo, hoặc một tản văn, để chia sẻ những thông tin quý giá đó mà mình thu nhận được qua 5 giờ đồng hồ giao tiếp với ông.

Khác với dự đoán của tôi, ông không ngồi kể mãi về những hoạt động sản xuất cung ứng thuốc trong chiến khu trước năm 1975 hay thành công trong ngành dược của mình, mà ông lại nhuộm màu lãng mạn cho câu chuyện giữa ông và 5 nữ sĩ làng văn bằng âm nhạc, thơ ca.

Thật đáng ngạc nhiên khi tôi biết ông còn viết thơ khi tâm hồn thảnh thơi, bay bổng, ông sáng tác nhạc khi những giai điệu đẹp vút lên trong tâm trí. Trong thư viện Apricot bên bờ Hồ Gươm, chúng tôi đã được thả hồn phiêu linh cùng những nốt nhạc vừa da diết, vừa trầm hùng của các ca khúc “Mùa xuân SaVipharm”, “Tháng Năm”… do ông sáng tác. Tôi không chỉ phát hiện ra một tâm hồn đẹp trong ông, mà còn cảm phục kỹ năng ngoại giao đỉnh cao của một doanh nhân, ông đã chuẩn bị chu đáo nhất cho buổi gặp gỡ với 5 nữ sĩ, bằng cách đưa đến những gì trong tâm hồn ông đồng điệu với chúng tôi, tạo cho chúng tôi sự thoải mái vui vẻ nhất.

Thầy thuốc ưu tú - Dược sĩ Trần Tựu (giữa) cùng Nhóm Nữ dịch giả Hà Nội.

Thầy thuốc ưu tú - Dược sĩ Trần Tựu (giữa) cùng Nhóm Nữ dịch giả Hà Nội.

Trong buổi hôm ấy, Nhóm HFT được ông tặng món quà thật dễ thương, chiếc USB ghi nhạc để thưởng thức hàng ngày, trà ướp sen Hồ Tây và một cuốn sách quý. Nhóm HFT đã tin tưởng “kết nạp” ông làm người anh Cả của Nhóm. Đây thực sự là ngoại lệ duy nhất, bởi quy chế của HFT là chỉ kết nạp nữ, và không mở rộng quá con số 5. Chúng tôi chỉ mở rộng đội ngũ cộng tác viên của HFT là các dịch giả, biên tập viên trong nước và trên toàn cầu.

Giờ đây, sau 3 năm thành lập chỉ với 5 thành viên cố hữu, HFT đã trở thành Nhóm 6 vào năm 2022, với sự ủng hộ tinh thần và đồng hành từ người anh Cả - Thầy thuốc ưu tú Trần Tựu. Ấn tượng từ buổi gặp ban đầu ấy khiến tôi tìm kiếm thêm các thông tin và nhận thấy rằng, ông luôn trao tặng những người xung quanh và cộng đồng những món quà. Điều đó đã thành một ứng xử văn hóa, một thói quen đẹp của ông.

Khi tôi hỏi tại sao ông luôn tặng quà cho người khác? Ông đã trả lời rằng, Đức Phật đã dạy, những gì cho đi không bao giờ mất. Điều ông nói ra với tôi vào lúc đó, thật thấm thía!

Khi hỏi một người đồng nghiệp từng gắn bó với ông lâu dài, tôi được biết, Trần Tựu chỉ đắm đuối với công việc. Ông có thói quen tiết kiệm đặc biệt là chi tiêu mua sắm cho bản thân và tiết kiệm thời gian. Nếu có dịp đi công tác xa, đi nước ngoài, ông cũng chỉ mua quà tặng cho người khác, đem lại niềm vui cho ai đó là ông thấy đủ hạnh phúc rồi.

Cho đi là còn mãi, quan niệm này của ông đã ngấm vào tư duy và hành động của nhiều đồng sự quanh ông. Họ đã cùng ông xây dựng và thực hiện các chương trình thiện nguyện, đó là văn hóa, truyền thống của Công ty Cổ phần Dược phẩm SaVi do ông sáng lập.

Trong sự nghiệp của mình, không chỉ phấn đấu để thành công, để đưa đến cho cộng đồng những viên thuốc hiệu quả cứu người, mà ông còn luôn dành một phần những gì mình có để trao tặng quà cho những người khó khăn, hỗ trợ các bệnh nhân nghèo hoặc các vùng bị thiên tai, lũ lụt.

Ngay trong cao điểm đại dịch Covid-19 năm 2020, Savipharm đã tài trợ tổng cộng hơn 5,3 tỉ đồng cho ngành Y tế Tp. HCM để chống dịch. Năm 2021, Savipharm tiếp tục hỗ trợ ngành y tế trung ương, Tp. HCM và các địa phương với tổng giá trị trên 5 tỉ đồng gồm thuốc và tài trợ Quỹ vaccine…

Những hành động ấy của Thầy thuốc ưu tú Trần Tựu cùng đồng nghiệp trong SaVipharm như những lớp sóng lan xa, lan xa mãi, xoa dịu một phần những khổ đau nhọc nhằn của đồng bào… truyền đi giá trị về sự chia sẻ, sức mạnh của đồng lòng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ