Moscow phản ứng việc Ba Lan tịch thu trường học của sứ quán Nga

GD&TĐ - Ngày 29/4, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Ba Lan sẽ phải gánh hậu quả vì đã tịch thu trường học do Đại sứ quán Nga ở Warsaw điều hành.

Tòa nhà Bộ Ngoại giao Nga ở Moscow (Ảnh: Sputnik / Evgeny Odinokov)
Tòa nhà Bộ Ngoại giao Nga ở Moscow (Ảnh: Sputnik / Evgeny Odinokov)

“Chúng tôi coi những hành động thù địch mới này của chính quyền Ba Lan là vi phạm trắng trợn Công ước Viên về Quan hệ Ngoại giao năm 1961 và là một nỗ lực chống lại cơ sở ngoại giao của Nga ở Ba Lan” - Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong một tuyên bố.

Tuyên bố trên cho rằng động thái nằm ngoài ranh giới giao tiếp văn minh giữa các quốc gia trên của Ba Lan sẽ đối mặt với phản ứng kiên quyết, hậu quả đối với chính quyền Ba Lan và lợi ích của Ba Lan ở Nga.

Cùng ngày, các quan chức Ba Lan cùng với cảnh sát đã vào khuôn viên của trường sau khi mở cổng trước bằng xà beng. RIA Novosti đưa tin nhân viên nhà trường được yêu cầu rời khỏi tòa nhà trước 6 giờ chiều (giờ địa phương).

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ba Lan Lukasz Jasina cho biết nhà chức trách nước này đang thi hành phán quyết của tòa án liên quan đến tòa nhà “được đại sứ quán Nga cho thuê bất hợp pháp trong nhiều năm”. Ông lập luận rằng nhà trường không có tư cách ngoại giao và không được bảo vệ theo Công ước Viên.

Giống như các thành viên NATO khác, Ba Lan đã áp đặt các biện pháp trừng phạt sâu rộng đối với Nga để đáp trả hoạt động quân sự của Moscow ở Ukraine được phát động vào tháng 2/2022.

Năm ngoái, chính quyền Ba Lan đã đóng băng các tài khoản ngân hàng của đại sứ quán Nga. Moscow đã chỉ trích các biện pháp trừng phạt này là bất hợp pháp theo luật pháp quốc tế.

Tuần này, đặc phái viên Nga Serge Andreyev nói rằng các công tố viên đã tịch thu hoàn toàn các tài khoản ngân hàng của đại sứ quán và phái đoàn thương mại Nga.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Ba tôi thưởng trà

GD&TĐ - Sáng nào cũng thế, khi cả xóm còn chìm trong giấc ngủ, màn sương còn trĩu nặng trên những tán dừa ngoài ngõ, thì ba tôi đã thức giấc.

Ông Trần Gia Tín cùng các bạn học ở Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn.

Ngược dòng thời gian tìm lại ước mơ thuở 18

GD&TĐ - Sau hơn ba thập kỷ gắn bó với ngành Giáo dục, từng dìu dắt trẻ khiếm khuyết và đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý, ông Trần Gia Tín vẫn chọn quay lại giảng đường ở tuổi nghỉ hưu.