Ngày... tháng... năm...

Món quà quý giá

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Một đêm Noel thật hạnh phúc, ấm áp, quây quần bên gia đình và người thân là món quà quý giá mà ông ban cho tất cả mọi người trên thế gian này.

Ảnh minh họa: ITN
Ảnh minh họa: ITN

Ông già Noel kính yêu!

Vậy là một mùa Noel nữa lại đến. Cháu năm nay đã là một cậu bé 17 tuổi, cũng đã bớt đi phần nào sự háo hức, mong chờ một phần quà trong đôi bít tất treo ở đầu giường. Thế nhưng, khi nhìn những cây thông, đèn nhấp nháy trang trí cho mùa Noel, cháu lại thấy lòng mình rạo rực biết bao suy nghĩ từ thời thơ ấu.

Và rồi, cháu nhận ra, mình sẽ viết thư cho ông vào Noel năm nay, tất nhiên không chỉ vì một món quà…

Cháu là một cậu bé đã rất thích viết thư từ hồi còn bé xíu xịu xiu. Và, ông chính là người đầu tiên mà cháu viết thư cho đấy.

Ông biết đấy, trong mọi nhóm trẻ con, luôn có hai luồng ý kiến để tranh luận xem ông có thật hay không. Nhưng hồi đó, cháu không quan tâm đến câu chuyện này lắm mà cháu chỉ đơn giản là viết thư và gửi những hy vọng, ước mơ của bản thân mình cho ông, như một lời hứa, động lực phấn đấu. Vậy mà, sau nhiều năm cháu đã không giữ cho mình được thói quen gửi cho ông những bức thư mỗi khi Noel đến.

Cho đến tận bây giờ, khi sắp bước sang tuổi trưởng thành cháu mới có thể một lần nữa ngồi xuống, nắn nót viết gửi cho ông một bức thư. Thật sự, khi viết ra những dòng đầu tiên, cháu cảm thấy khá khó khăn và chạy đi tìm sự giúp đỡ của mẹ. Mẹ cháu chỉ mỉm cười và tìm đưa cho cháu những bức thư mà hồi bé cháu từng viết gửi tặng ông. Đọc xong từng dòng chữ của mình hồi bé, cháu cảm thấy bản thân như bị “lây” cái háo hức mà mình từng trải qua, thận trọng đặt từng chữ vào trong đó.

Cháu bây giờ đã đủ lớn để biết được rằng, ông chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của mỗi người. Tùy theo cách tưởng tượng của từng người, ông sẽ có một hình dáng, tính cách, cách tặng quà khác nhau. Cháu nghĩ rằng, việc có một đêm Noel thật hạnh phúc, ấm áp, quây quần bên gia đình và người thân đã là món quà quý giá mà ông ban cho tất cả mọi người trên thế gian này.

Bức thư cháu viết cho ông hơn 10 năm trước là để báo cáo về những điều cháu làm và không làm được trong một năm, xin ông một món quà và tất nhiên là nhờ mẹ chuyển hộ cho ông. Đối với riêng cháu, đây là một hoạt động thật ý nghĩa khi bức thư viết gửi ông chính là cái “cớ” tuyệt vời của mẹ giúp cháu có thể nhìn nhận lại bản thân sau một năm học tập, rèn luyện và cũng là để mẹ bí mật “sắm vai” ông, đặt quà vào bít tất khi cháu đã ngủ say tít.

Ảnh minh họa: ITN.

Ảnh minh họa: ITN.

Bức thư lần này cháu viết thì lại khác, bởi vì cháu viết cho chính bản thân mình, cho chính ông già Noel trong tâm hồn cháu.

Ông ơi, ông đã ở trong tâm hồn cháu sau ngần ấy năm, chắc hẳn ông đã biết rõ những chuyển biến, những suy nghĩ của cháu rồi đúng không. Khi cháu vui, ông là người đầu tiên chia sẻ nụ cười với cháu. Khi cháu buồn, ông lại giúp cháu vơi bớt, tiếp tục tiến lên phía trước. Ông đã chứng kiến cháu lớn lên từng ngày để rồi mỗi dịp Noel đến có thể tặng những món quà mà cháu xứng đáng có được sau một năm vất vả, bận rộn.

Về phần mình, cháu luôn tự nhủ bản thân phải cố gắng lên rất nhiều để mùa Noel năm nay có thể tự thưởng cho mình một buổi tối thật thảnh thơi, thư thái bên bạn bè, gia đình.

Ông biết đấy, ở các nước coi Noel như một ngày lễ rất lớn, vào dịp này học sinh được nghỉ học dài ngày và ở nhà ăn mừng cùng những người thân yêu. Noel thì mới chỉ được du nhập vào Việt Nam một khoảng thời gian ngắn nên vào dịp lễ này, mọi người vẫn đi học, đi làm bình thường. Đã thế đối với học sinh chúng cháu, Noel còn gắn liền với một sự kiện rất trọng đại nữa mà chúng cháu phải vượt qua thật là tốt trước khi nghĩ đến một buổi tối Giáng sinh an lành. Đó không gì khác chính là kì thi cuối học kì I, kì thi quan trọng đánh dấu nửa năm học đã trôi qua.

Như những năm trước, sau khi cố gắng hoàn thành kì thi thật tốt, cháu đã có thể thoải mái gặp gỡ và trò chuyện với ông rồi. Nhưng có lẽ năm học này, năm học cuối cùng của một học sinh với biết bao kì thi trước mắt, thời gian để cho ông và cháu ngồi lại, suy ngẫm về một năm cũ sắp qua có lẽ là không nhiều rồi ông ạ.

Thế nhưng, chỉ cần gặp được ông thôi là cháu thấy đủ cho một mùa Noel an lành bên gia đình và cả những cuốn sách, cuốn vở rồi, bởi lẽ, ông luôn mang theo quà dành cho cháu. Năm nay cháu ước mình sẽ có thật nhiều sức khỏe và tình yêu thương để có thể tiếp tục học tập, chiến đấu đạt đến ngôi trường đại học mơ ước. Cháu vừa ốm dậy xong nên người còn yếu và mệt. Đối với cháu sức khỏe là điều quan trọng nhất. Ông nhớ tặng cháu món quà sức khỏe này nhé.

Thôi thư cũng dài rồi, cháu dừng bút đây. Cháu chúc ông sẽ luôn mạnh khỏe và cùng đồng hành với cháu trên chặng được đời nhiều thử thách trước mắt nhé.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ