Món quà đặc biệt cho học sinh vào lớp 1

GD&TĐ - Ngày đầu tiên đi học luôn đáng nhớ, để kỷ niệm, Trường Tiểu học Yên Hòa tặng món quà nhỏ và hoạt động ý nghĩa cho hơn 300 học sinh vào lớp 1.

Cô giáo trường Tiểu học Yên Hòa chuẩn bị tiết mục văn nghệ chào đón học trò lớp 1.
Cô giáo trường Tiểu học Yên Hòa chuẩn bị tiết mục văn nghệ chào đón học trò lớp 1.

Ngày 1/8, trong tiết trời mát mẻ cuối hạ, hơn 300 học sinh niên khóa 2024-2029 và hàng trăm phụ huynh hứng khởi đến Trường Tiểu học Yên Hòa (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) trong ngày đầu tiên đến trường. Nhiều học trò mới lên lớp 1 còn bỡ ngỡ, lo âu, lạ lẫm với môi trường tiểu học.

Biết tâm tư các con, các thầy cô đã tổ chức Ngày hội trải nghiệm với chủ đề “Vui cùng em đến trường”. Từ rất sớm, nhiều bạn nhỏ với những đôi mắt to tròn, ngơ ngác, hồi hộp xen lẫn háo hức chờ tới giờ văn nghệ đầu tiên trong ngôi trường mới. Trường học hôm nay được trang hoàng rực rỡ sắc màu, xung quanh nhiều bạn mới ríu rít chuyện trò.

Để đón phụ huynh và các con, Trường Tiểu học Yên Hòa tạo ra những góc chụp ảnh check-in “xịn sò” giúp các con lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ của ngày đầu tới lớp. Các cô giáo xinh đẹp, dịu dàng trong tà áo dài thướt tha, ân cần hướng dẫn các con ngay từ ngoài cổng trường.

A 3.JPG
Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc chào đón học sinh lớp 1.

Mở đầu là những tiết mục văn nghệ sôi động, CLB Ca khúc măng non của nhà trường biểu diễn trong tràng vỗ tay của hàng trăm học sinh và phụ huynh. Ngay sau đó, chính các bạn nhỏ lớp 1 xuất hiện trên nền nhạc sôi động khiến bầu không khí vui tươi, nóng hơn, xóa dần sự e sợ, rụt rè. Âm nhạc dẫn lối con tim, những tiếng vỗ tay, tiếng hò hét, nụ cười dần xuất hiện trong đám đông. Nhiều bạn nhỏ không giấu được cảm xúc, đu đưa theo điệu nhạc.

YH nên.jpg
Những món quà nhỏ, nhiều ý nghĩa gửi tới các em học sinh lớp 1.

Trong không khí vui tươi, cô Đào Thị Thúy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Hòa, thay mặt tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường gửi lời chào, lời chúc thân thương nhất tới các con học sinh khối 1 và phụ huynh có mặt.

Cô Thúy mong các con mới bước vào lớp 1 bớt rụt rè, lo âu, thay vào đó là cười tươi, mạnh dạn hơn khi bước vào ngôi trường mới, bạn mới, thầy cô mới.

Sau đó, một clip chừng vài phút giới thiệu về nhà trường, các thầy cô, lớp học khang trang, hoạt động học tập và trải nghiệm thú vị, bổ ích ở trường, hấp dẫn không chỉ dành cho các bạn nhỏ mà còn cả phụ huynh có mặt.

Đặc biệt, các tân học sinh nhỏ tuổi của Trường Tiểu học Yên Hòa còn được Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh, Công ty TNHH thương mại dịch vụ y tế Việt Xô trao tặng những món quà nhỏ đầy ý nghĩa, chứa đựng biết bao tình cảm yêu thương dành cho các con.

YH 2.jpg
Học sinh lớp 1 hân hoan cùng cô chủ nhiệm tại lớp học.


Kết thúc hoạt động trên sân trường, các học sinh được cô giáo chủ nhiệm đưa vào lớp học để tiếp tục tham gia một trải nghiệm khác mang tên “Ươm mầm tài năng: Em trở thành bác sĩ”. Tại đây, các con đã được các bác sĩ khám sức khỏe răng miệng và hướng dẫn vệ sinh răng miệng đúng cách. Đây quả là một hoạt động vừa thú vị, vừa có ý nghĩa quan trọng đối với các con học sinh.

Chương trình "Vui cùng bé đến trường" diễn ra trong không khí ấm cúng, gần gũi và đong đầy cảm xúc. Hình ảnh các cô giáo lớp 1 nhẹ nhàng trong những tà áo dài ân cần chào đón các con khiến các bậc phụ huynh - những người làm cha, làm mẹ hôm nay ngồi đây như được quay ngược thời gian trở về tuổi thơ cắp sách đến trường. Những ánh mắt trìu mến, giọng nói dịu dàng và nụ cười hiền hòa của các cô như xoá tan đi nỗi lo âu của ngày đầu đến trường của các học trò nhỏ.

YH 3.jpg
Cô Nguyễn Thị Thu Hà - Chủ tịch Liên đoàn lao động quận Cầu Giấy; Cô Đào Thị Thúy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Hòa cùng cán bộ ý tế thăm hỏi, kiểm tra sức khỏe cho học sinh.

Chương trình “Vui cùng em đến trường” đã khép lại song những dư âm đẹp đẽ về hoạt động này sẽ đọng lại mãi trong tâm trí của các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các con học sinh. Từ hôm nay, các học sinh lớp 1 sẽ cùng nhau học tập, cùng nhau vui chơi dưới mái trường Tiểu học Yên Hòa.

Theo cô Đào Thị Thúy, với các em học sinh, Trường Tiểu học Yên Hòa sẽ là ngôi nhà thứ hai, là nơi yêu thương được gửi trao, nơi ươm mầm những ước mơ.

“Mỗi ngày đến trường sẽ là một ngày vui, vui vì nhận những tình cảm yêu thương, vui vì những bài học hay, bổ ích mà thầy cô dành cho các con. Chúc các con học sinh khối 1 có một năm học mới thật vui vẻ và đạt được nhiều thành công...” - cô Hiệu trưởng bày tỏ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lực lượng chức năng cùng người dân Yên Bái xuyên đêm canh lũ.

Người dân Yên Bái trắng đêm canh lũ

GD&TĐ - Tính đến sáng 9/9, bão số 3 đã làm 3 người chết, 4 người bị thương, nước sông dâng cao liên tục khiến người dân Yên Bái trắng đêm canh lũ.

Cổng Trời - Hoành Sơn Quan tọa lạc trên đỉnh Đèo Ngang (xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh). Ảnh: Phượng Vũ.

Cổng Trời 200 tuổi trên đỉnh Đèo Ngang

GD&TĐ - Hoành Sơn Quan nằm trên đỉnh Đèo Ngang, thuộc ranh giới hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình, người dân địa phương thường gọi di tích trên là 'Cổng Trời'.