Thiếu nữ xinh đẹp bỗng dưng mất tích gần 4 tháng ở Hà Nội:

Mòn mỏi tìm con

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 31/8, gia đình ông Tuyên tạm dừng công việc tìm kiếm để làm lễ 49 ngày cho Hải Như ở trong căn nhà nhỏ và khu vực bờ sông cầu Cù Sơn.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm tung tích Hải Như tại xã Vân Côn. Ảnh: Nhị Tiến
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm tung tích Hải Như tại xã Vân Côn. Ảnh: Nhị Tiến

Mất tích gần 4 tháng, tia hy vọng con gái vẫn còn sống sót đã tắt đối với gia đình ông Tuyên nhưng những ngày tháng qua, bất kể ngày đêm, người đàn ông tuổi gần 50 ấy vẫn đều đặn cùng người thân tìm kiếm với mong muốn được “đưa cháu về đoàn tụ với tổ tiên”.

Tia hy vọng mong manh của người cha đau khổ

Ông Lương Viết Tuyên.

Ông Lương Viết Tuyên.

Đôi tay run run cầm đũa gạt vội miếng cơm vào miệng, ánh mắt bần thần hướng ra phía hương lộ, ông Lương Viết Tuyên (47 tuổi) thỉnh thoảng lại nghẹn giọng khi nhắc đến người con gái út - Lương Hải Như mất tích đã gần 4 tháng nay.

Người đàn ông tuổi gần 50 chia sẻ rằng, đến thời điểm hiện tại việc tìm kiếm Hải Như vẫn được gia đình tiến hành nhưng phạm vi đã được bó hẹp lại ở địa phận làng Thổ Ngõa (xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai, Hà Nội) và địa phận xã Tiên Phương (huyện Chương Mỹ, Hà Nội). Đây là 2 địa điểm được cơ quan công an nhận định là nơi phát hiện Hải Như “đi vào nhưng không thấy đi ra”.

“Công an thông tin vẫn đang trong quá trình điều tra vụ việc nên không thể tiết lộ nhiều thông tin. Tuy nhiên, thấy gia đình tôi tìm kiếm vất vả quá nên họ cũng chỉ khoanh vùng các vị trí đó để chúng tôi tìm kiếm được chính xác hơn”, ông Tuyên cho biết.

Ông Tuyên cũng thông tin thêm, đến thời điểm hiện tại, phía cảnh sát đã 3 lần dẫn chó nghiệp vụ đi tìm kiếm tung tích Hải Như. Trong cả 3 lần tìm kiếm đều nằm trong khu vực huyện Quốc Oai và huyện Chương Mỹ. Những địa điểm tìm kiếm được lực lượng chức năng chú ý tới là gần các sông, hồ và trang trại chăn nuôi.

Cơ quan công an cùng chó nghiệp vụ tìm kiếm tung tích Hải Như.

Cơ quan công an cùng chó nghiệp vụ tìm kiếm tung tích Hải Như.

Ở lần tìm kiếm gần nhất diễn ra vào ngày 15/9, chó nghiệp vụ được đưa đến tìm kiếm trên núi thuộc địa phận thôn Tiên Lữ (xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ). Giống như những lần trước đó, quá trình tìm kiếm lần này, cơ quan công an vẫn chưa phát hiện thêm manh mối gì.

Bên cạnh đó, ông Tuyên cũng cho biết thêm, nghi vấn sự mất tích của Hải Như có liên quan đến T.N.T. (SN 1997, đã tử vong – người yêu cũ của Hải Như) nên công an cũng đã cử lực lượng tìm kiếm trước cửa nhà người này tại xã Tiên Phương. “Song song với việc tìm kiếm, công an cũng lấy mẫu đất ở nhiều địa phương xem có trùng khớp với vết đất được phát hiện trên xe máy của Hải Như hay không”, ông Tuyên chia sẻ.

Trong vụ việc mất tích của Hải Như, ông Tuyên nói rằng bản thân cũng có nhiều băn khoăn khi xuất hiện nhiều điều bất thường liên quan đến chiếc xe máy của Hải Như.

Theo đó, sau khi biết tin T.N.T. tử vong và Hải Như cũng mất tích bí ẩn, gia đình ông Tuyên đã nhờ trích xuất camera và biết vào nửa đêm, rạng sáng trước hôm được phát hiện tử vong, T.N.T. đã có mặt ở khu vực quanh cầu Cù Sơn (xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, Hà Nội).

“Sau nỗ lực tìm kiếm cùng với sự giúp đỡ của người dân, gia đình đã tìm thấy túi xách và dép của Hải Như ở dưới sông. Bên trong túi xách còn có nhiều giấy tờ của Hải Như. Bẵng đi một khoảng thời gian sau đó, liên tục trong 1 - 2 ngày, có số điện thoại lạ liên lạc với tôi và người con gái lớn thông tin gia đình đến bãi gửi xe nằm trên phố Tú Mỡ (quận Cầu Giấy) để nhận chiếc xe máy của Hải Như về”, ông Tuyên cho biết.

Vị trí bãi gửi xe trên phố Tú Mỡ cách địa điểm tìm thấy túi xách và dép của Hải Như hơn 10km và cách phòng trọ của Hải Như trên phố Thái Thịnh (quận Đống Đa) 5 - 7km. Thông tin trên được ông Tuyên trình báo tới cơ quan công an và nhờ cơ quan công an cùng đi đến bãi gửi xe để xác nhận tình hình.

Với những thông tin được người lạ cung cấp, gia đình ông Tuyên và cơ quan công an đã tìm được chiếc xe hiệu Honda Vision là phương tiện di chuyển của Hải Như. Trong cốp chiếc xe máy, cơ quan chức năng phát hiện 1 chiếc ví rỗng cùng giấy tờ của Hải Như.

Mất tích kỳ lạ

Di ảnh Hải Như được gia đình ông Tuyên lập thời điểm 49 ngày từ khi Hải Như mất tích.

Di ảnh Hải Như được gia đình ông Tuyên lập thời điểm 49 ngày từ khi Hải Như mất tích.

Nhìn lên di ảnh của người con gái út trên chiếc bàn thờ mới lập, ông Tuyên cay đắng khi nhớ lại quãng thời gian đã qua. Ông bảo, vợ chồng ông chỉ có 2 người con gái, vất vả làm lụng hàng chục năm trời để nuôi các con khôn lớn. Khi 2 người con đã học hành đầy đủ, ra trường và có công ăn việc làm những tưởng là lúc vợ chồng ông được thảnh thơi nhưng tai họa lại bỗng nhiên ập xuống.

Ông Tuyên kể, Hải Như và T.N.T. đã từng có thời gian yêu nhau và gia đình ông cũng biết chuyện. Tuy nhiên hơn 1 năm trở lại đây, ông có biết chuyện con gái út với nam thanh niên kia đã chấm dứt. Nguyên nhân của sự việc theo ông Tuyên là do trong quá trình tìm hiểu nhau, giữa Hải Như và T.N.T. có phát sinh mâu thuẫn.

“Hải Như đã chuyển chỗ ở và quyết định chấm dứt với T. Tìm kiếm Hải Như không được, đã có lần T. tìm về tận xã tôi và lảng vảng tại đó cả tuần trời. Nam thanh niên này sau đó được phát hiện tử vong trong phòng trọ. Nguyên nhân vì sao tôi cũng không rõ nhưng cũng kể từ đó, Hải Như mất tích bí ẩn đến nay vẫn chưa rõ tung tích”, ông Tuyên buồn bã nói.

“Tính Hải Như tôi biết, em nó sống tình cảm. Ngày thường, hôm nào Như cũng gọi điện về nhà, ít nhất là 2 lần, có hôm 5 - 6 lần chỉ để thủ thỉ, tỉ tê chuyện học, chuyện đi làm với bố mẹ. Vậy nên, nếu Như còn sống, tôi chắc chắn rằng dù có phải đánh đổi cả tính mạng em nó cũng sẽ gọi điện về nhà. Nhưng đến gần 4 tháng rồi, em nó mất thật rồi! Không còn hy vọng gì nữa”, ông Tuyên nghẹn ngào.

Gần 4 tháng qua, vợ chồng ông Tuyên không khi nào được ngủ tròn giấc. Khi trời còn chưa sáng, ông Tuyên đã trở dậy chuẩn bị những đồ dùng cần thiết để lên đường tìm kiếm tung tích con gái út và trở về nhà khi trời đã quá khuya.

Ngày 31/8, gia đình ông Tuyên tạm dừng công việc tìm kiếm để làm lễ 49 ngày cho Hải Như ở trong căn nhà nhỏ và khu vực bờ sông cầu Cù Sơn. Ngước nhìn lên di ảnh của người con gái út, ông Tuyên bảo rằng dù có phải lật từng mảnh đất, ông cũng phải tìm cho kỳ được con gái mình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

“Tiết 0” môn Ngữ văn tại Trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm. Ảnh: NTCC

Nhiều mô hình hay hỗ trợ học sinh

GD&TĐ - Mô hình “tiết 0” hay “trường giúp trường” đã và đang phát huy hiệu quả, tạo hiệu ứng tích cực trong việc hỗ trợ HS lớp 9 ở Hà Nội ôn thi vào lớp 10.