Meryl Streep - “Đệ nhất phu nhân Hollywood”

GD&TĐ - Thật khó tin vào năm 2019 này, ngôi sao Hollywood Meryl Streep bước sang tuổi 70. Trông bà rất đẹp và có lối sống năng động đến mức không ai nghĩ đến tuổi tác của bà. Bà được gọi là người phụ nữ không tuổi và là Đệ nhất phu nhân Hollywood.

M.Streep được mệnh danh là Diễn viên vĩ đại nhất.
M.Streep được mệnh danh là Diễn viên vĩ đại nhất.

Hầu như tất cả các bộ phim có sự tham gia của Meryl Streep đều trở thành sự kiện điện ảnh và khó có thể liệt kê hết các giải thưởng của bà.

Sự nghiệp vẻ vang

Tên thật của Meryl là Mary Louise Streep, năm 15 tuổi bà đổi tên thành Meryl. Cô gái thích nhà hát từ thời trẻ và quyết định chọn nghiệp diễn.

Sau khi tốt nghiệp Khoa Sân khấu của Đại học Yale, cô đã chinh phục Broadway. Meryl đã thực hiện vai diễn đầu tiên của mình trong các tác phẩm The Taming of the Shrew và Measure for Measure, giải thưởng đầu tiên cô được nhận là diễn viên sân khấu.

Bộ phim đầu tay của Meryl diễn ra khá muộn - ở tuổi 28 nhưng sự thăng hoa nhanh đến mức bà sớm từ bỏ công việc ở nhà hát. Một năm sau Meryl được đề cử giải Oscar cho vai diễn trong bộ phim Deer Hunter và năm 1979 bà giành giải thưởng điện ảnh cho bộ phim Kramer vs Kramer.

Thậm chí sau đó, các nhà phê bình phim đã nhất trí gọi bà là “nữ diễn viên xuất sắc nhất mọi thời đại”.

Sau đó, Meryl trở thành khách mời thường xuyên tại lễ trao giải Oscar. Nữ diễn viên thậm chí còn được gọi là linh vật-gần như hàng năm bà đều nằm trong số những người được đề cử.

Tổng cộng, bà đã nhận được 3 giải Oscar và 8 Quả cầu vàng. Ngày nay bà được coi là một trong những ngôi sao sáng nhất của điện ảnh thế giới.

Hạnh phúc cùng chồng.
Hạnh phúc cùng chồng. 

Khi bộ phim The Devin Wears Prada được phát hành, nhiều người bắt đầu đồng nhất Meryl với nữ nhân vật của mình, người đàn bà thép Miranda - đó là người hoàn hảo, có ý chí, đòi hỏi cao với bản thân và những người khác, khả năng làm việc cao và tinh thần mạnh mẽ.

Nhưng chính Meryl cho biết, bà đã đồng nhất với nhân vật nữ chính chỉ bằng cách làm việc chăm chỉ đến khó tin.

Về gia đình và thời trang, bà cư xử theo một cách hoàn toàn khác: “Bất cứ ai muốn đạt được một điều gì đó thì phải làm việc chăm chỉ. Điều này, có lẽ là sự kết hợp tôi và nữ nhân vật Miranda của tôi. Khi tôi làm việc, tôi cũng cống hiến hết mình. Và tôi cũng không chịu được những người không quan tâm đến những gì họ làm.

Đồng thời tôi thích bơi, chơi đùa với các con, nằm trên giường… tôi hạnh phúc vì trong đời mình có một thứ gì đó ngoài sự nghiệp. Nếu không thì tôi biết lấy cảm hứng từ đâu?

Tôi có một đôi giày Prada. Họ đã cho tôi sau khi quay một số bộ phim khác. Nhưng tôi không theo thời trang quá nhiều. Tôi hoàn toàn thờ ơ với thời trang, với bóng đá và những thứ khác. Thời trang là thứ khiến cho phụ nữ xung đột với chính mình”.

M. Streep trong phim “The Devil Wears Prada”, 2006.
M. Streep trong phim “The Devil Wears Prada”, 2006.

Tuy nhiên, bà đã có biệt danh “Iron Meryl” từ lâu trước vai diễn Miranda Priestley và Margaret Thatcher. Năm 1985, trong quá trình quay bộ phim Từ châu Phi bà phải đóng nhân vật nữ chính.

Trong một cảnh quay, bất chợt bên trong trang phục có một con côn trùng bò dọc theo chân bà. Nữ diễn viên không nhướn mày, bình tĩnh hoàn thành cảnh quay và chỉ sau khi lệnh “Dừng lại!” bà mới hét lên: Có con vật nào đó đang ăn thịt tôi! Ngay lúc đó, con côn trùng đã bò đến cổ bà.

Sau đó, đạo diễn Sidney Pollack nói rằng ông chưa bao giờ thấy một nữ diễn viên nào có được sự tự chủ như vậy!

Gia đình hạnh phúc

Meryl Streep thời trẻ.
Meryl Streep thời trẻ.

Meryl là một trong số những nữ diễn viên nổi tiếng đã tìm được sự cân bằng trong sự nghiệp và hạnh phúc gia đình. Bà không phải hy sinh vì danh nghĩa của gia đình hay vì sự nghiệp.

Bà nói: “Tôi chỉ ngừng đóng phim khi mang thai. Tất cả thời gian còn lại tôi đều làm việc. Việc quay phim mất trung bình 4 tháng và 3 - 4 tháng tiếp theo trước một bộ phim mới thì tôi hoàn toàn có thể cống hiến cho gia đình”.

Tuy vậy, không phải ngay từ đầu bà đã có được sự may mắn trong tình yêu. Không lâu sau khi chuyển đến New York, Meryl đã gặp nam diễn viên John Casale.

Năm 1976 lễ đính hôn của họ đã diễn ra, nhưng niềm hạnh phúc này không kéo dài. Các bác sĩ phát hiện ra bệnh ung thư tủy xương của John. Meryl đã không thể ở bên người yêu mọi lúc mọi nơi khi đang bận quay trong bộ phim “Holocaust”. Nhưng họ đã cùng nhau trải qua những ngày cuối đời của John, ba năm sau cuộc gặp của họ John đã qua đời.

Cứu rỗi khỏi tình trạng trầm cảm với Meryl là công việc. Không lâu sau bà đã gặp một người đàn ông khác và họ ở bên nhau cho đến tận ngày nay. Chồng bà là nhà điêu khắc Don Gummer.

Trong cuộc hôn nhân này, bốn đứa con đã ra đời. Đôi vợ chồng chung sống với nhau đã hơn 40 năm, Meryl coi sự đảm bảo chủ yếu của cuộc hôn nhân lâu dài và hạnh phúc là biết nhượng bộ, sự linh hoạt và “đôi khi biết cách im lặng”.

Tự tin để thành công

Cả cuộc đời Meryl Streep đã phá vỡ những định kiến cho rằng để sự nghiệp điện ảnh thành công thì cần phải hy sinh hạnh phúc cá nhân, rằng sau 40 tuổi thì các ngôi sao Hollywood trở nên ít nổi tiếng hơn và bạn chỉ có thể hấp dẫn khi còn trẻ. Dường như không có gì là không thể đối với bà - ở tuổi 62, Meryl vẫn xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Vogue.

Khi còn trẻ bà có lo lắng về ngoại hình của mình khi cảm thấy mình không đẹp, mập mạp và có chiếc mũi dài. Nhưng với tuổi tác, bà nhận thấy rằng tất cả những sự lo lắng này là không có căn cứ và vô ích, rồi bà bắt đầu chấp nhận bản thân mình như vốn có.

Giờ đây bà tuyên bố: “Đối với nữ diễn viên, sự lo lắng về vẻ ngoài của mình là một cái bẫy khủng khiếp. Ngoại hình đối với tôi là 6 điểm, nó không phải là át chủ bài”. Tuy nhiên, không thể không thừa nhận rằng ở độ tuổi này trông Meryl Streep đẹp đến bất ngờ!

Đã từ lâu Meryl đã tự xây dựng một số quy tắc giúp bà duy trì được hạnh phúc trong nhiều năm và sống hòa hợp với chính mình. Bà tin rằng giá trị chính yếu là gia đình, niềm vui lớn nhất mang đến trong cuộc sống là tình yêu, tình dục và bữa ăn.

Và có thể giải quyết mọi vấn đề bằng cách sau: “Khi tôi xuất hiện vấn đề thực sự nghiêm trọng, tôi sẽ ngồi vào ca nô và chèo ra giữa hồ. Nhà văn Kurt Vonnegut nói: “Ở mép nước, các nếp nhăn trong não sẽ được giãn ra”.

Theo Lady

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ