'Mệnh lệnh từ trái tim' và động lực bám lớp mỗi đêm

GD&TĐ - Với cô giáo vùng cao, đưa con chữ đến với bà con dân bản không chỉ là trách nhiệm nghề nghiệp, mà còn là "mệnh lệnh từ trái tim".

Lớp học do cô giáo Kim Oanh dạy.
Lớp học do cô giáo Kim Oanh dạy.

Gắn bó gần 20 năm với mảnh đất vùng cao Tu Mơ Rông (tỉnh Quảng Ngãi), cô giáo Hoàng Thị Kim Oanh – giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng đã dành nhiều đêm miệt mài bên những lớp học xóa mù chữ.

Với cô giáo Kim Oanh, dạy chữ cho bà con không chỉ là nhiệm vụ nghề nghiệp, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, góp phần nâng cao dân trí, tiếp thêm động lực để người dân từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Cơ duyên đến từ những trăn trở rất đời thường

Giữa nhịp sống bận rộn của công việc chuyên môn, trong suốt gần 20 năm công tác tại vùng cao Tu Mơ Rông, cô giáo Hoàng Thị Kim Oanh có nhiều dịp tiếp xúc, trò chuyện với phụ huynh và bà con địa phương. Từ những câu chuyện đời thường ấy đã thôi thúc cô đến với lớp học xóa mù chữ.

“Có người không viết được tên mình, đi mua hàng cũng không biết tính xem hết bao nhiêu tiền. Có người bán măng, bán củ mì mà chẳng biết tính toán sao cho đúng”, cô Oanh trăn trở. Đặc biệt, có phụ huynh từng chia sẻ với cô rằng con cái muốn bố mẹ chỉ cho đọc sách, làm toán nhưng “chúng tôi không biết chữ nên cũng đành chịu”.

Những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy khiến cô giáo Kim Oanh nhận ra, muốn con em học tốt thì trước hết cha mẹ cũng cần biết chữ. “Tôi nghĩ, bà con cần được học để biết đọc, biết viết những điều cơ bản nhất trong cuộc sống hằng ngày”, cô Kim Oanh chia sẻ.

19288149265605941411.jpg
Một học viên trong lớp học xóa mù chữ của cô Kim Oanh.

Từ suy nghĩ đó, cô giáo Kim Oanh chủ động đăng ký tham gia giảng dạy các lớp xóa mù chữ tại địa phương.

Theo cô Oanh, tham gia dạy lớp xóa mù chữ có thể xem là trách nhiệm của người giáo viên đối với cộng đồng. Nhưng khi trực tiếp đứng lớp, cô càng thấm thía rằng đó còn là “mệnh lệnh từ trái tim”.

“Là giáo viên dạy lớp 1 nhiều năm, tôi hiểu cảm giác hạnh phúc khi lần đầu biết đọc, biết viết, biết những con số cơ bản. Niềm vui giản dị ấy thôi thúc tôi gắn bó với lớp học không chỉ bằng trách nhiệm, mà bằng cả sự yêu thương và sẻ chia”, cô Oanh bộc bạch.

Động lực lớn nhất để cô kiên trì bám lớp chính là ánh mắt khát khao học chữ của những học viên đã lớn tuổi. “Mỗi con chữ được viết đúng, mỗi cái tên được đọc tròn tiếng đều mang lại cho họ niềm vui và sự tự tin. Tôi hiểu rằng học chữ với người lớn không chỉ để biết đọc, biết viết, mà còn để làm chủ cuộc sống của mình”, cô Kim Oanh nói.

683924155023445082.jpg
Cô giáo Hoàng Thị Kim Oanh trong một tiết dạy tại trường.

Dù ngày dài vất vả, đêm đến lại tiếp tục soạn giáo án, lên lớp, nhưng với cô, những tiếng cười mộc mạc, những lời cảm ơn chân thành của học viên đã khiến mọi mệt nhọc tan biến. “Chính tình người và trách nhiệm của một người giáo viên đã giữ tôi ở lại với lớp học mỗi đêm”, cô Kim Oanh tâm sự.

Con chữ mở đường cho tương lai bền vững

Những học viên của lớp xóa mù chữ chủ yếu là người lớn tuổi, quen việc nương rẫy, đồng áng. Vì vậy, cô Oanh không dạy chữ theo cách khô cứng của sách vở mà bắt đầu từ những điều rất đời thường như tên, đồ dùng trong gia đình.

“Tôi dạy chậm, chia nhỏ nội dung, lặp lại nhiều lần để ai cũng theo kịp”, cô Oanh cho biết.

Lớp học vì thế luôn nhẹ nhàng, không chê sai, chỉ động viên và khích lệ. Nhờ cách dạy ấy, bà con dần bỏ đi sự tự ti, coi việc học chữ là niềm vui ở tuổi xế chiều.

Nhắc đến kỷ niệm đáng nhớ nhất, cô Oanh không giấu được xúc động. Đó là một buổi tối, một học viên lớn tuổi tập phát âm từng tiếng rất chậm. Mỗi âm, tiếng đọc đúng, cụ lại cười rạng rỡ như trẻ nhỏ. Có từ đọc mãi mới tròn tiếng, cụ giơ tay xin cô cho đọc lại. Khi phát âm trọn vẹn, cả lớp vỗ tay mừng rỡ.

43170910022460059785.jpg
Những học viên rất chăm chỉ.

“Khoảnh khắc ấy khiến tôi vừa thương vừa xúc động. Nó tiếp thêm động lực để tôi gắn bó, đến gần bà con dân bản hơn”, cô Oanh nhớ lại.

Niềm vui lớn nhất của cô giáo vùng cao là nhìn thấy ánh mắt rạng rỡ của học viên khi đánh vần được từng chữ. “Tôi hiểu mình không chỉ dạy chữ, mà đang mở ra hy vọng. Lớp học đêm vì thế luôn ấm áp, đó là hạnh phúc lớn nhất trong đời dạy học của tôi”, cô Kim Oanh chia sẻ.

Với cô giáo Hoàng Thị Kim Oanh, lớp học xóa mù chữ không chỉ giúp bà con biết đọc, biết viết, mà còn góp phần nâng cao dân trí, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

12644321093907323186.jpg
Cô giáo Kim Oanh đang hướng dẫn cho một học viên.

“Tôi mong bà con không còn sợ chữ và mạnh dạn tham gia học tập. Khi biết đọc, biết viết, bà con sẽ tự tin hơn trong cuộc sống, hiểu điều đúng sai, làm ăn hiệu quả hơn. Con chữ chính là chìa khóa để người dân từng bước thay đổi cuộc sống, có thêm động lực vươn lên thoát nghèo bền vững. Tôi tin rằng chữ nghĩa sẽ giúp bà con đổi thay số phận, mở ra một tương lai tươi sáng hơn cho bản thân và cho thế hệ con cháu sau này”, cô Oanh bày tỏ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ