Lớp học của những ước mơ giản dị

GD&TĐ - Không phải dành cho trẻ em, lớp học ấy quy tụ những học viên qua tuổi đến trường, có người tóc đã điểm bạc, có người còn địu con nhỏ trên lưng.

Lớp học xóa mù chữ ở thôn Ngọc Leang, xã Tu Mơ Rông do giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng giảng dạy.
Lớp học xóa mù chữ ở thôn Ngọc Leang, xã Tu Mơ Rông do giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng giảng dạy.

Giữa núi rừng Tu Mơ Rông (tỉnh Quảng Ngãi), khi màn đêm buông xuống cũng là lúc một lớp học đặc biệt sáng đèn. Đó là lớp học xóa mù chữ tại thôn Ngọc Leang, do cô Đinh Thị Trang (SN 1996), giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng, trực tiếp giảng dạy.

Niềm vui từ những điều rất đỗi bình dị

Lớp học xóa mù chữ ở thôn Ngọc Leang (xã Tu Mơ Rông) được mở ra từ mong muốn giúp người dân nơi đây được tiếp cận với con chữ, từng bước thay đổi cuộc sống. Phần lớn học viên là đồng bào dân tộc thiểu số, trước đây vì hoàn cảnh khó khăn, điều kiện đi lại xa xôi nên chưa từng được đến trường.

Mỗi buổi học, dù vừa trải qua một ngày lao động vất vả trên nương rẫy, bà con vẫn đều đặn có mặt. Những cuốn vở còn mới tinh, nét chữ còn run run nhưng ánh mắt thì ánh lên niềm háo hức. Với họ, biết đọc, biết viết không chỉ là học chữ, mà còn là mở ra cánh cửa tự tin để hòa nhập với cuộc sống hiện đại.

Chia sẻ về động lực gắn bó với lớp học, cô giáo Đinh Thị Trang cho hay: “Động lực lớn nhất để tôi gắn bó và duy trì lớp học xóa mù chữ chính là mong muốn bà con được tiếp cận với con chữ để tự tin hơn trong cuộc sống. Tôi chứng kiến nhiều cô, nhiều chú vì không biết chữ mà gặp nhiều thiệt thòi như không đọc được giấy tờ, không tự viết tên mình, không hiểu những thông tin quan trọng”.

59e32ce29f9e10c0498f14.jpg
Học viên là những người đã qua tuổi đến trường, có người tóc điểm bạc.

Là giáo viên trẻ, công tác tại địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn, cô Trang hiểu rõ những rào cản mà học viên phải đối mặt. Không chỉ là điều kiện kinh tế, mà còn chênh lệch lớn về độ tuổi, trình độ và quỹ thời gian học tập.

“Nhiều người phải đi làm nương rẫy, có người sức khỏe không tốt, tiếp thu chậm. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất và tài liệu học tập còn hạn chế”, cô Trang chia sẻ.

Để vượt qua những trở ngại ấy, cô giáo trẻ luôn tự nhắc mình phải kiên nhẫn, linh hoạt và thấu hiểu. Giáo án được điều chỉnh phù hợp với từng nhóm học viên, cách giảng dạy gần gũi, gắn với đời sống hằng ngày để bà con dễ tiếp thu. Mỗi tiến bộ nhỏ của học viên đều trở thành niềm vui, là động lực để cô tiếp tục bám lớp, bám bản.

Với cô Trang, niềm hạnh phúc lớn nhất không phải là những thành tích được ghi nhận, mà là khoảnh khắc học viên tự tay viết được tên mình, đọc được những dòng chữ đầu tiên.

“Có những điều rất giản dị thôi, như việc họ biết tính toán khi buôn bán trao đổi hàng hóa, hay có thể hướng dẫn con cháu học bài”, cô Trang nói.

bb2e1486599fd6c18f8e.jpg
Cô giáo Đinh Thị Trang trong lúc dạy học ở Trường Tiểu học Kim Đồng. Ảnh: NVCC

Từ lớp học nhỏ nơi thôn Ngọc Leang, nhiều học viên đã dần thay đổi thói quen sinh hoạt, biết đọc các thông tin cơ bản, biết tính toán chi tiêu, mạnh dạn hơn khi tham gia các hoạt động cộng đồng. Con chữ đã giúp họ từng bước thoát khỏi sự tự ti, mở ra cơ hội vươn lên thoát nghèo bền vững.

Lan tỏa giá trị nhân văn, tiếp sức cho miền núi phát triển

Một trong những kỷ niệm khiến cô giáo trẻ nhớ mãi là buổi học trong cơn mưa lớn. Dù đường trơn trượt, thời tiết khắc nghiệt, bà con vẫn đến lớp đầy đủ, có người còn địu theo con nhỏ.

c88d899b3ae7b5b9ecf68.jpg
Học viên trong lớp học.

“Khoảnh khắc ấy khiến tôi thực sự xúc động. Phải rất nỗ lực và quý mến cô giáo thì bà con mới có động lực đến lớp như vậy. Điều đó cho thấy khát khao được học chữ của họ là rất lớn”, cô Trang bộc bạch.

Chính niềm tin và sự cố gắng của học viên đã tiếp thêm sức mạnh để cô giáo trẻ kiên trì với công việc thầm lặng nhưng đầy ý nghĩa này.

Lớp học xóa mù chữ ở thôn Ngọc Leang không chỉ đơn thuần giúp người dân biết đọc, biết viết, mà còn là nơi gắn kết cộng đồng, lan tỏa tinh thần học tập suốt đời. Từ con chữ, bà con có thêm hành trang tri thức để tiếp cận các chính sách, mô hình sản xuất, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.

Nói về ước mong trong tương lai, cô giáo Đinh Thị Trang bày tỏ: “Ước muốn lớn nhất của tôi là lớp học xóa mù chữ tại Tu Mơ Rông được duy trì ổn định, có thêm nhiều người tham gia và không còn ai bị bỏ lại phía sau vì không biết chữ. Tôi hy vọng lớp học không chỉ giúp bà con biết đọc, biết viết, mà còn là nơi chia sẻ kiến thức, gắn kết cộng đồng và lan tỏa tinh thần học tập suốt đời”.

4e439577d66e5930007f2.jpg
Cô giáo Đinh Thị Trang trong giờ dạy của mình. Ảnh: NVCC

Trong thời gian tới, cô Trang vẫn mong muốn tiếp tục gắn bó lâu dài với lớp học, đồng thời kỳ vọng có thể mở rộng thêm các hoạt động thiết thực như hướng dẫn kỹ năng sống cơ bản, đọc hiểu thông tin cần thiết hay hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ đơn giản.

Giữa đại ngàn Tu Mơ Rông, lớp học xóa mù chữ nơi thôn Ngọc Leang vẫn đều đặn sáng đèn mỗi tối. Ở đó, có một cô giáo trẻ lặng lẽ dạy chữ cho những học viên giàu nghị lực. Nhưng hơn hết là có niềm tin vào một tương lai tươi sáng hơn nơi con chữ trở thành chìa khóa giúp người dân miền núi từng bước vượt qua khó khăn, vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, bền vững.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ