Mẹ uống thuốc phá thai theo chỉ định của bác sĩ, thai nhi vẫn sống sót kỳ diệu

Các bác sĩ đã rất sốc khi phát hiện ra tiếng tim đập trong bụng một bà mẹ sau khi cô này bị sảy thai và buộc phải uống thuốc phá thai để phòng chống viêm nhiễm…  

Mẹ uống thuốc phá thai theo chỉ định của bác sĩ, thai nhi vẫn sống sót kỳ diệu

Cặp vợ chồng Michelle Hui và Ross Hui sống tại thị trấn Newbridge, Ireland, đã rất vui sướng khi Michelle mang thai lần thứ ba.

Tuy nhiên, 6 tuần 2 ngày sau, cô đột nhiên cảm thấy một cơn đau nhói ở bụng trên đường đi làm, và thấy mình bị ra máu. Bà mẹ 31 tuổi tức tốc cùng chồng đến bệnh viện, và điều họ lo sợ nhất đã xảy ra: Michelle bị sảy thai…

Thai nhi sống sót kỳ diệu sau khi bà mẹ phải uống thuốc phá thai theo chỉ định của bác sĩ - Hình 1

(Ảnh: Michelle Hui, Facebook).

Suy sụp, Michelle và Ross tìm kiếm niềm vui từ hai đứa trẻ trong nhà. Các bác sĩ đã chỉ định cho Michelle uống thuốc phá thai để làm sạch tử cung, tránh bị viêm nhiễm, và bà mẹ hai con đã nhắm mắt uống, đặt toàn bộ niềm tin của cô vào y học.

Sau đêm đầu tiên, Michelle được xuất viện. Cô vùi mình vào bia để quên đi nỗi đau.

Các bác sĩ đã hẹn Michelle đến để kiểm tra lại tình trạng sức khỏe của cô sau bi kịch đó, và kết quả mang thai vẫn là dương tính.

Lo ngại rằng cái thai chết lưu sẽ gây viêm nhiễm cho Michelle, các bác sĩ buộc phải thực hiện việc nạo vét tử cung. May mắn thay, họ đã không lập tức thực hiện điều đó…

Thai nhi sống sót kỳ diệu sau khi bà mẹ phải uống thuốc phá thai theo chỉ định của bác sĩ - Hình 2

(Ảnh: Lord Spoda, YouTube).

Các bác sĩ tại bệnh viện Rotunda, Dublin đã kiểm tra Michelle một lần cuối trước khi nạo vét và phát hiện nhịp tim đập ngay trong tử cung của bà mẹ – Michelle vẫn đang mang thai!…

Không thể tin được, chúng ta có nhịp tim đập“, vị bác sĩ trẻ bối rối giải thích với một đồng nghiệp già hơn vừa được gọi tới. Hạnh phúc lại mỉm cười với Michelle một lần nữa.

Thai nhi sống sót kỳ diệu sau khi bà mẹ phải uống thuốc phá thai theo chỉ định của bác sĩ - Hình 3

(Ảnh: Lord Spoda, YouTube)

Hóa ra, bà mẹ Michelle đã mang thai song sinh, và cô mới chỉ mất có một đứa trẻ. Đứa trẻ còn lại đã bị che khuất bởi máu và dịch do vụ sảy thai, khiến cho các bác sĩ không thể xác định được em trong quá trình siêu âm.

Tuy nhiên, làm sao mà thai nhi lại có thể sống sót sau những liều thuốc phá thai và lượng chất cồn lớn mà Michelle uống vì quá đau khổ? Điều đó ngay đến các chuyên gia y học cũng không thể nào giải thích nổi.

Thai nhi sống sót kỳ diệu sau khi bà mẹ phải uống thuốc phá thai theo chỉ định của bác sĩ - Hình 4

(Ảnh: Ross Hui, Facebook).

Cho tới nay, Megan, cô bé sống sót thần kỳ trong bụng mẹ chỉ còn 3 tháng nữa là tròn 2 tuổi. Em đã lớn lên khỏe mạnh bên anh trai Noah 3 tuổi và chị gái Ma 5 tuổi.

Megan quả là một món quà tuyệt vời nhất mà tạo hóa dành tặng gia đình nhà Hui, vì trong khổ đau họ lại tìm thấy hạnh phúc.

Theo Vietgiaitri

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ