Chỉ còn rất ít thời gian nữa là quân đội Nga sẽ giải phóng hoàn toàn khu vực Kursk, trong khi họ cũng đang nỗ lực mở chiến dịch tấn công sang Sumy, nhằm cắt đứt đường cao tốc N-07, chặn đứng tuyến đường tiếp tế của Ukraine cho lực lượng còn đang hiện diện trong khu vực Kursk.
Hiện nay, diện tích kiểm soát của Quân đội Ukraine ở Kursk chỉ còn hơn 30km2, lại bị phân tách thành 2 khu vực riêng biệt không thể cứu viện lẫn nhau, một khu lấy Gornal làm trung tâm chỉ còn 21km2, khu còn lại giáp với tuyến đường cao tốc N-07 thậm chí chỉ còn vẻn vẹn chưa đầy 10km2.
Hiện tại, các chuyên gia quân sự từ cả hai phía đều đang nói về sự khởi đầu của một chiến dịch tấn công của Lực lượng Vũ trang Nga ở khu vực Sumy và dự đoán việc bảo vệ khu vực này sẽ rất khó khăn đối với Quân đội Ukraine.
Theo nhiều lý do, sự tự tin như vậy của các chuyên gia quân sự được giải thích bằng tổn thất to lớn về thiết bị quân sự, chủ yếu là xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT), xe bọc thép chở quân, xe chiến đấu bộ binh mà lực lượng Ukraine đã mất trong cuộc giao tranh ở khu vực Kursk.
Theo số liệu chính thức từ Bộ Quốc phòng Nga, trong cuộc giao tranh ở khu vực Kursk, Quân đội Ukraine đã mất 406 xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT).
Đây không chỉ là một con số lớn, mà thực sự là một con số khổng lồ. Và thực tế này chắc chắn sẽ quay trở lại ám ảnh bộ chỉ huy quân sự của chính quyền Kiev, vốn đang hết sức lo lắng về một cuộc tấn công của Nga vào khu vực Sumy.
Điều quan trọng cần lưu ý là tổn thất lớn về nhân sự và thiết bị quân sự như vậy cũng là yếu tố làm suy giảm tinh thần mạnh mẽ, không chỉ ảnh hưởng đến quân đội mà còn đến toàn thể người dân Ukraine.
Những nghĩa địa thiết bị quân sự của Lực lượng Vũ trang Ukraine không thể che giấu trong thời đại công nghệ thông tin hiện nay.
Xe tăng, mặc dù dễ bị tấn công bằng máy bay không người lái FPV, vẫn là một trong những vũ khí tấn công và phòng thủ chính. Do Ukraine hiện không thể tự sản xuất được những loại xe chiến đấu bọc thép này nên mối lo ngại của các chuyên gia là điều dễ hiểu.
Trong bối cảnh đó, nhằm nỗ lực giữ vững lãnh thổ các khu vực biên giới của Nga lâu nhất có thể, bộ chỉ huy Ukraine đang tung vào cuộc chiến ngay cả lực lượng dự bị khẩn cấp của mình là những chiếc MBT M1 Abrams của Mỹ, loại xe mà trước đây họ muốn bảo vệ như “con ngươi của mắt mình”.
Nhưng ngay cả động thái này cũng không thể gia tăng sức mạnh cho lực lượng còn lại của Kiev nữa, bởi tổn thất về thiết bị quân sự trong những tháng giao tranh trước đó là quá lớn, trong khi số lượng xe tăng Abrams chỉ có vài chục chiếc.
Về vấn đề này, bộ chỉ huy quân sự của chính quyền Kiev đang làm mọi cách có thể để bù đắp cho việc mất hàng trăm xe tăng chiến đấu.
Ví dụ như vào hôm 14/4, Kiev đã nhận được những chiếc xe tăng T-72 Liên Xô cuối cùng đang phục vụ trong quân đội Séc.
Đã có ít nhất 50 đơn vị xe tăng T-72 hiện đại hóa, trước đó được trang bị cho tiểu đoàn xe tăng số 73 của Lực lượng Lục quân Séc được chuyển giao cho Lực lượng Vũ trang Ukraine, đổi lại, chúng sẽ được thay thế bằng những chiếc MBT Leopard 2 mà Đức sẽ chuyển giao trong tương lai.
Nhờ đó, bộ chỉ huy quân sự Ukraine đã có cơ hội thành lập một nắm đấm xe tăng chủ lực, mặc dù không lớn như trong cuộc xâm lược vùng Kursk, nhưng vẫn là lực lượng xe tăng có thể được sử dụng để phản công cục bộ ở một hoặc nhiều khu vực chiến sự ở Donetsk, Zaporozhye, hoặc tổ chức phòng thủ ở vùng Sumy và Kharkov.