Mang xe cầm đồ lấy tiền ăn nhậu rồi đến công an trình báo bị cướp

GD&TĐ - Sau khi mang xe mô tô của gia đình đi cầm cố tại tiệm cầm đồ để lấy tiền trả nợ và ăn nhậu, sợ bị la mắng, Nguyễn Văn Nhí đến cơ quan công an trình báo bị 5 đối tượng cướp chiếc xe mô tô này.

Ngày 1/6, Công an tỉnh An Giang cho biết, Công an xã Hòa Bình (huyện Chợ Mới) đang củng cố hồ sơ xử lý vi phạm đối với Nguyễn Văn Nhí (SN 1996, cư trú ấp An Lương, xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới) về hành vi Báo thông tin giả, không đúng sự thật đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Theo thông tin, khoảng 22h30’ ngày 30/5, Nguyễn Văn Nhí cùng với gia đình đến Công an xã Hòa Bình trình báo về sự việc trong lúc điều khiển xe mô tô đến khu vực cầu Đề Lăng (thuộc ấp An Thuận, xã Hòa Bình) thì Nguyễn Văn Nhí bị 5 đối tượng đi trên 3 xe mô tô chặn đầu xe, hành hung và cướp đi xe mô tô biển kiểm soát 67L2-219.02.

Sau khi nhận được tin báo, Công an xã Hòa Bình đã phối hợp với lực lượng cảnh sát hình sự, Công an huyện Chợ Mới tiến hành điều tra, xác minh và thu thập các chứng cứ liên quan đến vụ việc.

Qua xem xét dấu vết tại hiện trường và lời khai bị hại có nhiều nghi vấn, cơ quan công an xác định không có dấu hiệu tội phạm.

Nguyễn Văn Nhí cùng chiếc xe mô tô được đối tượng mang đi cắm.
Nguyễn Văn Nhí cùng chiếc xe mô tô được đối tượng mang đi cắm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định Nhí đã báo tin giả. Qua đấu tranh, Nhí thừa nhận do không có tiền để đi nhậu và để trả nợ cho bạn nên chiều ngày 30/5, Nhí mượn xe mô tô trên của cha ruột để đi làm thuê.

Tuy nhiên, sau đó, Nhí lại điều khiển xe đến khu vực ấp An Bình (xã Hòa Bình) rồi cầm chiếc xe mô tô trên cho một người lạ được số tiền 8 triệu đồng.

Sau đó, Nhí dùng số tiền này trả nợ hết 3 triệu, số còn lại Nhí tổ chức nhậu với bạn bè cho đến hết. Do không có xe đem về nhà, sợ gia đình la mắng nên Nguyễn Văn Nhí dựng hiện trường và báo tin giả mình bị cướp tài sản đến cơ quan công an.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ảnh tư liệu

Nghe Trịnh để yêu ngày tới...

GD&TĐ - Những cô gái trong nhạc Trịnh luôn đẹp nhưng không thể chạm, tưởng như trước mắt mà thật xa xôi, nhìn thấy mà vời vợi biết mấy.
Từ phải qua: Đạo diễn Việt Linh, tác giả Hải Anh và họa sĩ Pauline Guitton giao lưu tại buổi ra mắt sách ở Việt Nam do Nxb Kim Đồng tổ chức. Ảnh: Bình Thanh.

Thuở ấy, mẹ đã 'Sống'!

GD&TĐ - Thuở ấy – những năm tháng đất nước kháng chiến chống Mỹ - mẹ đã sống như thế và hôm nay được thế hệ gen Y lớn lên ở Pháp ghi lại bằng lăng kính mới lạ.