Mạng sống trẻ sơ sinh Gaza như ‘ngàn cân treo sợi tóc’

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trong một tuyên bố chung, một số tổ chức Liên Hợp Quốc cho biết, mạng sống của trẻ sơ sinh ở Dải Gaza như “ngàn cân treo sợi tóc”.

(Ảnh; AP).
(Ảnh; AP).

Các tổ chức của Liên Hợp Quốc (LHQ) là Quỹ Nhi đồng, Cơ quan Cứu trợ và Việc làm cho người tị nạn Palestine ở Cận Đông, Cơ quan sức khỏe Sinh sản và sức khỏe Tình dục của LHQ cùng Tổ chức Y tế Thế giới đã đưa ra tuyên bố chung.

Theo tuyên bố trên, tỷ lệ tử vong ở các bà mẹ dự kiến sẽ tăng lên do không được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc đầy đủ.

Mạng sống của trẻ sơ sinh cũng đang bị treo lơ lửng. Nếu bệnh viện hết nhiên liệu, ước tính mạng sống của khoảng 130 trẻ sinh non phải sống nhờ các dịch vụ chăm sóc đặc biệt và sơ sinh sẽ bị đe dọa.

Các tổ chức LHQ cho biết, ước tính có khoảng 50.000 phụ nữ mang thai ở Gaza, với hơn 180 ca sinh con mỗi ngày. 15% trong số họ có khả năng gặp phải các biến chứng khi mang thai hoặc liên quan đến sinh nở và cần được chăm sóc y tế bổ sung.

Với việc 14 bệnh viện và 45 trung tâm chăm sóc sức khỏe ban đầu đóng cửa, một số phụ nữ phải sinh con ở những nơi tạm trú, tại nhà, trên đường phố giữa đống đổ nát hoặc tại các cơ sở chăm sóc sức khỏe quá tải.

Ở những nơi này điều kiện vệ sinh ngày càng tồi tệ, nguy cơ nhiễm trùng và sự phức tạp về y tế đang gia tăng.

LHQ đã nhiều lần cảnh báo các cơ sở y tế của họ tại vùng đất Palestine đang hoạt động hết công suất. Nếu không có nguồn cung cấp nhiên liệu, họ có thể sớm buộc phải ngừng giúp đỡ người dân Dải Gaza.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

HLV Park Hang Seo gây sốt trên mạng xã hội trong tháng 3.

HLV Park Hang Seo gây 'sốt' mạng xã hội

GD&TĐ - Dù đã chia tay tuyển Việt Nam từ lâu nhưng HLV Park Hang Seo vẫn luôn nhận được sự quan tâm rất lớn của người hâm mộ bóng đá trên dải đất hình chữ S.
Bác sĩ Nghĩa đọc tên của từng đồng đội đã hy sinh trong khoảng năm 1961 đến 30/4/1975.

Chuyện của người chiến sĩ quân y

GD&TĐ - Kể về những ngày tháng chiến đấu giữa làn đạn bom ác liệt, đôi mắt của người chiến sĩ quân y ánh lên niềm xúc động xen lẫn tự hào.