Mãn nhãn máy bay không người lái Loyal Wingman lần đầu tiên cất cánh

GD&TĐ - Chiếc máy bay không người lái Loyal Wingman đầy triển vọng được phát triển bởi Boeing giành cho Không quân Australia đã hoàn thành lần cất cánh đầu tiên.

Mãn nhãn máy bay không người lái Loyal Wingman lần đầu tiên cất cánh

Theo một tuyên bố chung của Boeing và Không quân Hoàng gia Australia, giai đoạn đầu tiên của các chuyến bay thử nghiệm đã thành công tốt đẹp.

Theo đó, máy bay không người lái thực hiện các chuyến bay thử nghiệm được điều khiển từ một trạm trên mặt đất, đi kèm có máy bay chiến đấu có người lái. Các cuộc thử nghiệm được thực hiện tại bãi thử tên lửa và vũ trụ Voomera ở Nam Australia.

“Dự án Loyal Wingman là dự án tiên phong trong việc tích hợp các hệ thống tự động và trí tuệ nhân tạo để tạo ra những người máy thông minh” - Phó Nguyên soái Không quân Australia Kat Roberts nói về kết quả cuộc thử nghiệm.

Boeing hiện đang bận rộn với việc tạo ra các nguyên mẫu máy bay không người lái bổ sung giành cho các cuộc thử nghiệm được lên kế hoạch vào cuối năm nay. Tổng cộng, ba nguyên mẫu sẽ tham gia bay thử nghiệm.

Máy bay không người lái có chiều dài 11 mét, sải cánh 11,7 mét và được trang bị một động cơ phản lực. Thiết kế theo kiểu mô-đun, cho phép thay đổi tải trọng tùy thuộc vào nhiệm vụ.

Tầm hoạt động được công bố là 3.700 km. Máy bay không người lái sử dụng máy bay chiến đấu làm trung tâm điều khiển, có nhiệm mang theo vũ khí bổ sung hoặc các hệ thống cần thiết khác để hoàn thành nhiệm vụ, một máy bay chiến đấu có người lái sẽ có thể điều khiển đồng thời 16 chiếc như vậy.

Loyal Wingman đang được phát triển trong khuôn khổ của Chương trình Loyal Wingman Advanced Development Program vì lợi ích của Không quân Úc.

Theo Topwar.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tri ân nhà giáo Vũ Thị Cúc trong buổi lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Sáng kiến giúp học sinh biết giao tiếp và hợp tác

GD&TĐ - Hơn 30 năm gắn bó với nghề, nhà giáo Vũ Thị Cúc (Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội, TP Hà Nội) đã sớm nhận ra điều học sinh cần không chỉ là kiến thức, mà còn là kỹ năng sống: Biết chia sẻ, lắng nghe và hợp tác.

Cô Dương Thị Huyên trong lễ chia tay học trò mùa Hè 2025. Ảnh: NVCC

Cuộc gặp ý nghĩa và mối duyên lành

GD&TĐ - Từ những ngày còn là học sinh THCS, cô Dương Thị Huyên đã bén duyên với Báo Giáo dục và Thời đại, nơi khơi dậy niềm đam mê văn chương và khát khao được viết.