‘Ma men’ và những vụ án đau lòng

GD&TĐ - Những ly bia, chén rượu trước đây được xem là nét văn hóa truyền thống, gắn kết tình cảm gia đình, bạn bè với nhau. Tuy nhiên, thời gian trở lại đây, vấn nạn ép bia rượu dẫn đến say xỉn đã để lại nhiều hệ lụy đau lòng. Từ những cơn say mà chồng giết vợ, con giết bố mẹ, bạn bè đánh giết lẫn nhau...

Mạc Xuân Toại giết cha mình, sau khi bị người cha say xỉn đập phá đồ đạc và đuổi đánh
Mạc Xuân Toại giết cha mình, sau khi bị người cha say xỉn đập phá đồ đạc và đuổi đánh

Những vụ án mạng đau lòng từ rượu bia

Liên quan đến những vụ án mạng từ sau các cơn say, trong một ngày cuối tháng 10 vừa qua, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Mạc Xuân Toại (25 tuổi, ngụ xã Ea R’Bin, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk) 11 năm tù về tội danh Giết người.

Theo vụ án, vào ngày 10/4, bố của Toại là ông Mạc Văn Tao qua nhà hàng xóm ăn cỗ. Sau khi đã ngà ngà men rượu, ông Tao về nhà và mua thêm rượu để tiếp tục uống. Khi ông đã “chân nam đá chân chiêu” thì bắt đầu chửi bới và đuổi đánh vợ mình, rồi qua nhà Toại đập phá đồ đạc.

Lúc này Toại không có ở nhà, nên vợ của Toại hoảng sợ đã bế con sang nhà hàng xóm trốn và gọi điện thoại cho Toại về. Khi về đến nhà, bực tức nên Toại cầm một con dao sang nhà bố để hỏi chuyện. Tại đây, ông Tao cầm cào đuổi đánh Toại, Trong lúc bỏ chạy, Toại ném con dao trúng bụng bố mình khiến ông Tao chạy được một đoạn rồi gã ngục. Mặc dù được người nhà hỗ trợ đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong.

Tương tự, vừa qua, Ksor Thung (43 tuổi, trú tại thị trấn Chư Ty) cũng bị Công an tỉnh Gia Lai ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về hành vi "Giết người".

Trước đó, trong lúc uống rượu với nhau Nguyễn Quốc Dũng (40 tuổi, trú tại làng Trol Đeng, thị trấn Chư Ty) có dùng bật lửa đùa giỡn, đốt râu của Thung. Do bực tức nên Thung đã dùng dao đâm vào cổ anh Dũng khiến nạn nhân tử vong.

Cũng vì rượu bia, giờ đây bà Nguyễn Thị T. (ở thôn Ea Sinh 1, xã Cư Ni, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) từ một người bà, một người mẹ hạnh phúc vì con cái đầm ấm, hạnh phúc và người cháu kháu khỉnh đã trở thành một người phụ nữ hiu quạnh, cô đơn trong chính căn nhà của mình.

Ngồi lẳng lặng dưới căn nhà nghi ngút khói hương, khi nhắc đến người con trai của mình bà T. không kìm được nước mắt. Bà cũng tiếc thương cho số phận của người con dâu hiền, thảo. Xen vào đó là niềm đau, sự day dứt khó lòng diễn tả khi con trai bà phải ngồi tù, không biết ngày nào mới được ra ngoài để có thể làm lại cuộc đời, gặp bà, gặp con của mình.

Bà T. cho hay, trong thời gian sinh sống với vợ và con mình, Giang Văn Mạnh, con trai bà thường xuyên say xỉn. Do uống nhiều bia rượu nên Mạnh có biểu hiện bị bệnh rối loạn tâm thần. Sau hai lần được đưa vào Bệnh viện tâm thần tỉnh Đắk Lắk điều trị, Mạnh xuất viện và được đưa về nhà điều trị ngoại trú.

Những tưởng bệnh tình Mạnh thuyên giảm và Mạnh sẽ tu chí làm ăn để lo cho vợ con. Tuy nhiên, vào một lần Lần ở nhà cùng vợ, Mạnh có hỏi một câu khó nghe nên vợ Mạnh không trả lời. Bực tức nên Mạnh đã 1 cây búa đánh vào vợ khiến nạn nhân gục tại chỗ. Lúc đó, bà T. phát hiện hô hào mọi người đưa con dâu đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong.

“Tôi không thể ngờ rằng con tôi lại có thể làm như vậy đối với vợ mình. Giờ cái K. chết, thằng Mạnh lại ngồi tù, để lại cho tôi một người con nhỏ, cháu lại thường xuyên đau ốm bệnh tật. Tôi xót xa lắm…”, bà T. nghẹn ngào nói.

16 tuổi đã có tiền sử 6 năm nghiện rượu

Ksơr Y Tai trong một lần say xỉn đã đánh chết bà của mình
 Ksơr Y Tai trong một lần say xỉn đã đánh chết bà của mình

“Ma men” không chỉ tìm đến các lứa tuổi thanh niên, trung niên mà còn ăn sâu vào trong cuộc sống của các em nhỏ đang ở lứa tuổi đến trường. Như trường hợp của Ksơr Y Tai (16 tuổi, xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) mặc dù còn ít tuổi nhưng đã có tiền sử 6 năm uống rượu bia.

Ksơr Y Tai cho hay, từ năm 10 tuổi đã theo bạn bè uống rượu bia, những cơn say cứ kéo dài hết ngày này qua ngày khác. Con “ma men” như ngấm vào trong máu Ksơr Y Tai khiến người thiếu niên này một ngày nếu không có rượu thì không chịu được. Những hôm hết tiền mua bia rượu Ksơr Y Tai về nhà xin tiền bà và mẹ.

Cho đến một hôm, sau khi đã loạng choạng trong cơn say Ksơr Y Tai về nhà và xin tiền mẹ để tiếp tục đi mua rượu. Tuy nhiên, do mẹ không cho nên Ksơr Y Tai bực tức đi vào nhà. Khi thấy bà ngoại ở đây, Ksơr Y Tai đã đánh chết bà của mình.

“Cháu uống rượu từ năm 10 tuổi, cứ thế ngày nào cháu cũng uống. Một hôm đi uống rượu về, xin tiền uống tiếp nhưng không cho nên cháu bực tức trong mình. Thấy bà nằm đó nên lấy tấm gỗ đánh vào người bà 5 phát…”, Ksơr Y Tai kể lại.

Theo một người nghiện rượu tại xã Ea Đah (huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, do nghiện rượu bia nên ngày nào cũng uống. Không những thế, hôm nào không có bia rượu sẽ cảm thấy bức bối trong người. Còn hôm nào uống say quá thì không thể đi làm được. Những số tiền mà người này làm ra đều để mua rượu, bia nhậu nhẹt với bạn bè chứ không đỡ đần gì được cho vợ con…

Liên quan đến vấn đề này, Đại úy Đặng Ngọc Phương, Đội trưởng đội hình sự, kinh tế, ma túy Công an huyện M’Đrắk (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, thời gian qua, các cấp chính quyền từ cấp huyện đến cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền để người dân thấy được hậu quả của sử dụng rượu bia trong việc sử dụng quá chén đã gây ảnh hưởng đến xã hội.

Bên cạnh đó cũng giúp người dân nêu cao vai trò của cán bộ đảng viên trong công tác tuyên truyền, cũng như tại gia đình, tại cộng đồng để phát huy nguồn lực cán bộ tại cơ sở từ đó giảm thiểu tối đa việc sử dụng rượu bia, tránh xảy ra những hậu quả đáng tiếc cho xã hội.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ