Lý giải nguyên nhân khiến Man United thua sốc Liverpool

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Thể lực, chuyên môn hay điều gì khác mới chính là nguyên nhân dẫn đến trận thua sốc của Man United trước Liverpool

Man United trở lại mặt đất khi thua 0-7 trước Liverpool.
Man United trở lại mặt đất khi thua 0-7 trước Liverpool.

Thảm họa chính là hai từ miêu tả đúng nhất dành cho toàn bộ các cầu thủ Man United khi thi đấu trên sân Anfield hôm chủ nhật vừa rồi. Đoàn quân của huấn luyện viên Erik ten Hag đã thể hiện một bộ mặt thiếu sức sống khi để cho Liverpool nã vào lưới đến 7 bàn không gỡ.

Nhưng liệu đâu mới là vấn đề thật sự của Quỷ đỏ trong trận đấu vừa rồi? Nhiều người cho rằng đó là mặt chuyên môn, số khác lại chống chế bằng lí do thể lực không đảm bảo khi phải thi đấu với một mật độ quá dày đặc.

Nhưng một đội bóng thiếu chuyên môn không thể nào thi đấu trên cơ trước một Barcelona ngay tại thánh địa Spotify Camp Nou. Còn mật độ thi đấu 3 ngày một trận cũng là một điều đã từng diễn ra ở những mùa giải khác của Man United.

Sau tất cả, sự lí giải xác đáng nhất cho câu hỏi này chính là sự thiếu bản lĩnh của Quỷ đỏ trong một trận đánh lớn.

Các học trò của Erik ten Hag nói cho cùng đã có một hiệp đấu đầu tiên không hề tệ khi họ có nhiều cơ hội nguy hiểm hơn trong hiệp 1. Mọi thứ bắt đầu tồi tệ khi họ mắc lỗi hệ thống và để thủng lưới ở những phút cuối hiệp 1.

Sang đến hiệp hai, Man United lại tiếp tục để cho các chân sút của Liverpool làm cho khối đội hình bị xê dịch. Hệ quả tất yếu là các bàn thắng đã liên tục đến cho đội chủ sân Anfield.

Sau bàn thua thứ ba, các cầu thủ Man United dường như đã buông xuôi tất cả và không thể giữ vững được thứ tinh thần mà họ thường thấy ở nửa đỏ thành Manchester.

Thậm chí khi Quỷ đỏ có tình huống thay người, các cổ động viên đã thấy được hình ảnh mà theo nhiều người đánh giá, là không thể chấp nhận được. Đội trưởng Bruno Fernandes đã ra dấu xin được rời sân, một hành động đầy nhục nhã của một cầu thủ Quỷ đỏ.

Wayne Rooney, một thủ lĩnh đích thực của Man United trong quá khứ.

Wayne Rooney, một thủ lĩnh đích thực của Man United trong quá khứ.

Một đội trưởng của Man United, một 'con Quỷ đầu đàn' không thể có một hành động hèn nhát như vậy. Người giữ tấm băng đội trưởng của Quỷ đỏ phải là người vực dậy tinh thần của toàn đội và phải là một kẻ không hề biết run sợ trước mọi hoàn cảnh.

Còn nhớ vào mùa giải 2015/2016, khi Man United để cho Leicester City gỡ hòa 3-3 trên sân King Power. Đội trưởng khi đó của Man United là huyền thoại Wayne Rooney đã tỏ ra vô cùng giận dữ và quát thẳng vào mặt của các đồng đội vì đã thi đấu thiếu tập trung.

Man United đã cho thấy phần nào đó những tín hiệu chứng minh rằng họ có thể trở lại vị thế từng đạt được trong quá khứ nhưng tất cả những nỗ lực đó sẽ không là gì nếu họ thiếu đi thứ quan trọng nhất là sự bản lĩnh. Thứ bản lĩnh lì lợm đã làm nên tên tuổi của họ...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ