Huấn luyện viên Man United nói gì sau trận thua tan nát Liverpool?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - HLV Ten Hag không giấu được nỗi thất vọng khi chứng kiến các học trò để thua tan nát Liverpool.

HLV Ten Hag thất vọng sau trận thua tan nát Liverpool.
HLV Ten Hag thất vọng sau trận thua tan nát Liverpool.

Đúng với tính chất của một trận derby nước Anh, cả Liverpool và Man United đều thể hiện quyết tâm ở trận so tài thuộc vòng 26 ngoại hạng Anh.

Dù bị đánh giá yếu hơn nhưng trên sân nhà, Liverpool đã có một trận đấu xuất thần, đè bẹp đối thủ với tỷ số không tưởng 7-0 khiến ai nấy không thể tin được.

Sau khi kết thúc trận đấu, HLV Klopp chia sẻ trên trang Sky Sports: “Thật là kỳ vĩ, mọi thứ về trận đấu này đều kỳ vĩ. Ngay đầu trận những diễn biến là rất sống động và chúng tôi đã chơi với phong độ cao trước một đối thủ đang có phong độ cao.

MU đã có một mùa giải rất hay trong khi chúng tôi không hài lòng với mùa giải này, nhưng điều đó không có ý nghĩa với riêng trận đấu này. Chúng tôi đá hay hơn và giành được 3 điểm quan trọng, vẫn còn 13 trận nữa để giành điểm nhưng hôm nay mọi thứ đều hoàn hảo”.

HLV Klopp phân tích thêm: “Đối thủ sẽ phải cảm nhận mối đe dọa từ chúng tôi, bởi tối nay chúng tôi cho thấy Liverpool có thể làm được gì, phải làm gì. Thật điên rồ, tôi không nhớ lần gần nhất chúng tôi thắng được đối thủ mạnh với tỷ số thế này là từ bao giờ”.

Klopp sau đó bày tỏ sự vui mừng cho Mohamed Salah sau khi trở thành chân sút số 1 của Liverpool trong lịch sử Premier League: “Salah, số bàn thắng của cậu ấy thật điên rồ và nó chỉ dành cho những cầu thủ đặc biệt. Chúng ta đang tôn vinh cậu ấy nhưng sau này khi nhìn lại sẽ thấy cậu ấy càng đặc biệt hơn”.

“Roberto đã đưa ra một quyết định khó khăn không phải ai cũng quyết được. Tôi rất vui, hôm nay cậu ấy không những được chào đón nồng nhiệt bởi các fan mà còn ghi được bàn, và có lẽ tôi phải nói đó là bàn thắng mà mọi người mong chờ nhất hôm nay”, thuyền trưởng của Liverpool phấn khích nói thêm.

Trong khi đó, HLV Erik Ten Hag không giấu nổi nỗi thất vọng với màn trình diễn tệ hại của các học trò: “Đây là màn trình diễn tệ hại nhất năm của chúng tôi. Chúng tôi đã đánh mất kiểm soát trận đấu từ cuối hiệp 1, nhưng tôi không chấp nhận việc các cầu thủ mất bình tĩnh và đánh mất ý chí vùng lên".

“Duy trì kỷ luật là điều quan trọng nhất mà hôm nay lại không làm được, mà một khi kỷ luật không còn thì lọt lưới là tất yếu. Không ai được việc ngày hôm nay, tôi không muốn chỉ ra cầu thủ nào đá tệ mà hôm nay cả tập thể đều tệ. Một màn trình diễn rất thiếu chuyên nghiệp”, HLV Erik Ten Hag chia sẻ.

Theo thống kê của Opta, đây là chiến thắng đậm nhất trong lịch sử của Liverpool trước MU. Trước đó, vào tháng 10/1895, Liverpool đã đánh bại MU với tỉ số 7-1.

Trong khi đó, với cú đúp vào lưới MU, Mohamed Salah đã trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại cho Liverpool tại Ngoại hạng Anh với 129 bàn/205 trận.

Cầu thủ ghi bàn:

Liverpool: Cody Gakpo (43', 50'), Darwin Núñez (47', 75'), Mohamed Salah (66', 83'), Roberto Firmino (88')

Đội hình ra sân Liverpool - MU:

· Liverpool XI: Alisson, Alexander-Arnold, van Dijk, Konate, Robertson, Fabinho, Elliott, Henderson, Salah, Nunez, Gakpo.

· MU XI: De Gea, Dalot, Varane, Martinez, Shaw, Casemiro, Fred, Fernandes, Antony, Rashford, Weghorst.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.