Lý do cụ già không nhặt lại đồ rơi

Tồ vừa đi làm về tới cửa đã than với vợ:

Lý do cụ già không nhặt lại đồ rơi
ly-do-cu-gia-khong-nhat-lai-do-roi
- Con người bây giờ đúng thật là khó hiểu quá em ạ.

Vợ Tồ tò mò:

- Sao thế anh?

- À, chẳng là lúc nãy trên đường đi làm về, anh thấy một ông cụ đi phía trước đánh rơi đồ. Anh gọi mãi mà ông ta không thèm quay lại nhận em à, đúng là khó hiểu.

- Chắc ông ta không nghe thôi!

Tồ nói chắc nịch:

- Không đâu, cách có mấy bước chân thôi mà. Với lại lúc anh gọi, rất nhiều người quay lại nhìn mà.

Vợ Tồ nhún vai:

- Kỳ lạ thật đấy, thế ông ta đánh rơi gì thế anh?

- Một cái máy trợ thính xịn lắm em à!

- !!!

**********

Hai nhà văn mới vào nghề nói chuyện với nhau về một đồng nghiệp:

- Này, tại sao cái tay Covanski lại đặt tên cho con chó của hắn là Bản Thảo nhỉ?

- Tại vì anh ta đã mấy lần đem tặng nó cho các ông biên tập nhưng lần nào nó cũng lại quay trở về với anh ta.

Theo Vnexpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.