Hai ngày qua, người dân xã Yên Nhân, tỉnh Thanh Hóa vẫn chưa hết bàng hoàng. Bản làng miền núi nơi đây đang bị cô lập với bên ngoài, nhiều căn nhà bị đổ sập hoàn toàn sau trận lũ xảy ra hôm 26/8.

Do ảnh hưởng bão số 5 (Kajiki), địa phương này có mưa lớn.
Chị Hà Thị Thúy (trú tại bản Chiềng, xã Yên Nhân), cho biết, khoảng 8h ngày 26/8, gia đình chị gồm 7 người, cả người già và trẻ nhỏ đang ở trong nhà nghe tiếng ầm ầm từ trên núi và dưới con sông gần nhà đổ về. Cả nhà chỉ kịp hô nhau chạy thoát thân. Trong giây phút ngắn ngủi, đất đá từ trên đồi, nước lũ từ dưới sông ập xuống, quét bay nhiều căn nhà.

“Trận lũ kéo dài khoảng 30 phút. Khi người dân trở về thì cả bản làng gần như đã tan hoang”, chị Thuý kể.
Theo thống kê sơ bộ của xã Yên Nhân, do ảnh hưởng của bão Kajiki, trên địa bàn xã có 21 ngôi nhà bị hư hỏng, nhiều ngôi nhà bị hư hỏng nặng. Trong đó, thôn Chiềng 6 nhà (4 ngôi nhà bị hư hỏng nặng); thôn Lửa 4 nhà (1 nhà bị sạt lở trượt nhà xuống đường hoàn toàn); thôn Na Nghịu 6 nhà; thôn Mô 1 nhà; thôn Khong 4 nhà. Xã Yên Nhân đã tổ chức di dời 83 hộ dân sinh sống ở vùng có nguy cơ bị sạt lở, lũ quét đến nơi an toàn.

Trước thực trạng trên, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo thành lập đoàn công tác cứu hộ, cứu nạn do Thượng tá Trần Thái Quang Hoàng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, làm trưởng đoàn.

Để tiếp tế thực phẩm cho người dân đang bị cô lập, các chiến sĩ Công an tỉnh Thanh Hóa đã vượt 10km đường rừng, men theo bờ suối để cõng, vận chuyển hơn 1 tấn lương thực, thực phẩm gồm: Bánh mì, thịt hộp, xúc xích, lương khô và nước uống tới hỗ trợ người dân tại các bản đang bị cô lập.


Cùng với các lực lượng tại chỗ, Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương hành quân, tiếp cận các khu vực bị thiệt hại nặng do sạt lở đất ở xã Yên Nhân.