'Lời nguyền số 7' đeo bám Jurgen Klopp!?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Liverpool khởi đầu kém cỏi ngay chặng xuất phát mùa giải 2022 - 2023. Điều đó khiến cho số phận của huấn luyện viên người Đức như “chỉ mành treo chuông”.

Huấn luyện viên Jurgen Klopp.
Huấn luyện viên Jurgen Klopp.

Khởi đầu tệ nhất

Mùa giải trước, Liverpool khiến cả thế giới nể phục vì theo đuổi mục tiêu ăn 4 đến phút chót. Cho dù chỉ giành được Carabao Cup và FA Cup, nhưng The Kop cũng đến rất gần Premier League và Champions League. Họ chỉ thất bại trước Man City và Real Madrid vào phút chót. Thế nên, với việc chiêu mộ tiền đạo 100 triệu euro Darwin Nunez ở mùa hè này, Liverpool được kỳ vọng tiếp tục bùng nổ.

Sau thất bại 1-2 trên sân Man Utd, Liverpool đã có khởi đầu tệ nhất trong kỷ nguyên của Jurgen Klopp khi chỉ giành được 2 điểm sau 3 vòng đấu. Chiến thắng đậm ở vòng 4 dường như chưa xoa dịu được sự thất vọng của ban lãnh đạo và cổ động viên Liverpool. Vậy điều gì đã khiến đội bóng vừa đè bẹp Man City ở trận tranh Siêu cúp Anh hồi đầu tháng 8 liên tục mất điểm, ngay cả trước đối thủ dưới cơ như Fulham và Crystal Palace?

Chấn thương được nhận diện là nguyên nhân hàng đầu khiến Liverpool khủng hoảng. Dù mùa giải mới qua 3 vòng đấu nhưng The Kop hiện được ví như bệnh viện thu nhỏ. Keita và Kostas Tsimikas vốn đã điều trị từ vài tuần nay. Diogo Jota, Curtis Jones, Thiago Alcantara, Ibrahima Konate và Alex Oxlade-Chamberlain chưa hẹn ngày trở lại. Mới nhất, Joel Matip và Roberto Firmino cũng gia nhập danh sách các cầu thủ bị chấn thương.

Bên cạnh đó, 3 tân binh chưa được như kỳ vọng. “Bom tấn” Darwin Nunez có màn thể hiện ấn tượng ở trận gặp Man City (Siêu cúp Anh) và chơi không tồi trong màn so tài với Fulham. Tuy nhiên, chiếc thẻ đỏ trong trận gặp Crystal Palace không chỉ khiến cầu thủ này mang đến hình ảnh xấu trong mắt cổ động viên, mà còn gián tiếp đẩy đội nhà đến thất bại trước Man Utd ở vòng 3 Ngoại hạng Anh.

Hai cái tên còn lại là Fabio Carvalho và Calvin Ramsay chưa mang lại bất cứ dấu hiệu nào tích cực. Carvalho đã được vào sân thay người cả 3 trận, nhưng sự non nớt khiến tiền vệ người Bồ Đào Nha thi đấu lúng túng như “gà mắc tóc”. Trong khi đó, Ramsay vẫn chưa có lần ra sân chính thức nào trong màu áo The Kop.

So với Man City, Liverpool thua thiệt cả về mặt nhân sự và điểm số. Man City dù suýt thua Newcastle nhưng họ đã chứng minh bản lĩnh của nhà vô địch khi giành lại 1 điểm tại St James’ Park. Với việc Erling Haaland ngày càng thích nghi với bóng đá Anh, Pep-team chắc chắn sẽ bứt phá mạnh mẽ trong thời gian tới. Rất khó cho Liverpool trở lại cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh.

Milner (trái) và Van Dijk trách móc nhau trên sân sau bàn thua trước Man Utd.

Milner (trái) và Van Dijk trách móc nhau trên sân sau bàn thua trước Man Utd.

Klopp không có “thực quyền”?

Trước tình cảnh tồi tệ của đội nhà, những người yêu Liverpool đã có liên tưởng mang màu sắc tâm linh rằng đội nhà có thể dính lời nguyền số 7 của huấn luyện viên Jurgen Klopp. Như đã biết, ông thầy người Đức kí hợp đồng với Liverpool từ năm 2015 và giờ là năm thứ 7. Có 1 sự trùng hợp kì lạ là Mainz và Dortmund, những đội bóng trước của Jurgen Klopp cũng chật vật hoặc khủng hoảng trong năm thứ 7.

Theo đó, sau khi xuống hạng ở mùa 2006 - 2007, Jurgen Klopp không thể giúp Mainz trở lại Bundesliga ở chiến dịch 2007 - 2008. Vì thế, ông đã chia tay Mainz sau mùa này, đúng năm thứ 7 dẫn dắt đội bóng. Rời Mainz, Jurgen Klopp đến Dortmund. Tại đây, ông giúp Die Borussen giành 5 danh hiệu lớn nhỏ, đáng chú ý là 2 chức vô địch Bundesliga.

Tương tự Mainz, Dortmund cũng gặp rất nhiều khó khăn ở năm thứ 7 dưới triều đại của Jurgen Klopp. Ở mùa 2014 - 2015, Dortmund bị loại ngay vòng 1/8 Champions League và chỉ cán đích ở vị trí thứ 7 Bundesliga. Tại Cúp Quốc gia, Die Borussen thua Wolfsburg ở trận chung kết. Sau những thất bại này, Jurgen Klopp đã ra đi trước khi đến Anfield vào tháng 10/2015.

Ba trận đã qua, Liverpool không giữ trắng lưới được, họ thủng lưới 5 bàn, trung bình 1,6 bàn thua/trận. Hàng công ghi được 4 bàn, trung bình 1,3 bàn/trận. Cần phải biết rằng cả mùa trước, Liverpool ghi tới 94 bàn (2,4 bàn/trận) và thủng lưới có 26 bàn (0,6 bàn thua/trận). Và đến lúc này, chiến lược gia người Đức đã tiết lộ gây sốc về việc ông không có quyền.

“Có một thực tế là tôi không chịu trách nhiệm về việc mua sắm. Tôi phải chấp nhận điều này, và thật vô nghĩa khi lo lắng về những điều bạn không thể thay đổi. Tôi sẽ cố gắng làm công việc của mình, và chờ xem chúng tôi có thể làm những gì” – ông thầy người Đức phát biểu sau khi Liverpool trắng tay trên sân Man Utd.

Có thể thấy, Klopp muốn mua cầu thủ nhưng ông không có quyền mua. Chiến lược gia người Đức cũng lên tiếng về việc cần tăng cường lực lượng. Mùa hè này Liverpool đã bỏ ra 73 triệu bảng mua về 3 tân binh nhưng số tiền phải chi thực ra chưa đến 10 triệu bảng, khi họ đã thu về 65 triệu bảng nhờ bán Sadio Mane, Neco Williams, Ben Davies và Takumi Minamino.

Vậy mà không hiểu vì sao, ban lãnh đạo Liverpool vẫn không mua thêm theo yêu cầu của Klopp? Áp lực đang tăng dần từng ngày ở sân Anfield. Phía trước Klopp và các học trò trong tháng 9 là những trận đấu rất khó. Liệu ông thầy người Đức có vượt qua lời nguyền số 7?

Những người hâm mộ Liverpool đang nhớ về những người mới vừa bị đẩy khỏi Anfield hơn bao giờ hết. Đó là Sadio Mane, Divock Origi và Takumi Minamino. Bộ ba cầu thủ này mùa trước đã đóng góp 39 bàn thắng và 10 pha kiến tạo trên mọi mặt trận cho Liverpool. Vắng các “siêu dự bị” này cùng khả năng tỏa sáng trong hoàn cảnh ngặt nghèo của Mane là một trong số các nguyên nhân khiến Liverpool mất điểm liên tiếp 3 vòng vừa qua.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ