Lời khai gai lạnh gáy của hung thủ “máu lạnh” chém lìa chân thiếu niên

GD&TĐ - Tại cơ quan điều tra, Võ Chí Đẹp (21 tuổi, huyện Tân Châu, Tây Ninh) lạnh lùng khai nhận hành vi tàn bạo đã gây ra với thiếu niển 15 tuổi.

Võ Chí Đẹp tại cơ quan điều tra. Ảnh: NA (zing)
Võ Chí Đẹp tại cơ quan điều tra. Ảnh: NA (zing)

Ngày 28/8, công an huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh đã tạm giữ hình sự đối tượng Võ Chí Đẹp (21 tuổi, trú tại Tân Châu, Tây Ninh) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Tại cơ quan điều tra, thanh niên 21 tuổi này lạnh lùng khai rõ ràng, rành mạch quá trình phạm tội khiến nạn nhân V.V.T.Đ. (15 tuổi, trú huyện Tân Châu, Tây Ninh) đứt lìa chân.

Cụ thể, Võ Chí Đẹp khai tối 26/8 cùng nhóm bạn chặn xe máy của nhóm nạn nhân V.V.T.Đ. (15 tuổi). Nghĩ anh Đ thuộc nhóm với thanh niên có mâu thuẫn trước đó với nhóm mình, nên Đẹp chém nạn nhân đứt lìa chân. Được biết đối tượng Đẹp dương tính với chất ma túy.

Sau khi bị chém, nạn nhân Đ được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu trong tình trạng đứt lìa 1/3 đoạn giữa chân phải. Do vết thương quá nặng, hoại tử, nên bác sỹ không giữ lại được cẳng chân cho nạn nhân, phải cắt, tạo hình mỏm cụt để giữ mạng sống cho nạn nhân Đ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nhỏ biết phụ giúp việc nhà khi cha mẹ sẵn sàng… lười. Ảnh: Cao Huyền

Mẹ lười, con nên người!

GD&TĐ - Là cha mẹ, ai cũng muốn cho con những gì tốt đẹp nhất, muốn che chở, bảo bọc con. Thậm chí, có cha mẹ gần như muốn “sống hộ” con.

"Tác động tâm lý" thực sự có thể khiến con người cảm thấy tốt hơn. (Ảnh: ITN)

Khỏi bệnh nhờ… niềm tin

GD&TĐ - Trong y học, tâm lý học và đời sống có một hiện tượng kỳ diệu gọi là "hiệu ứng giả dược".