Lời kể rùng mình của con gái mất cha chỉ vì uống nhầm rượu giả

Cho đến giây phút này đây, khi nhớ về những ngày đã trải qua với gia đình mình, chị Nguyễn Hoàng Thanh N. vẫn không thể tin đó lại là sự thật.

Lời kể rùng mình của con gái mất cha chỉ vì uống nhầm rượu giả

Thời gian qua, liên tiếp xuất hiện thông tin bệnh nhân phải nhập viện điều trị, cấp cứu, thậm chí tử vong do uống phải rượu chứa Methanol. Những tưởng câu chuyện đó chỉ xảy ra đối với những người nghiện rượu, tuy nhiên, câu chuyện của cô con gái vĩnh viễn mất đi người cha yêu thương chỉ vì rượu giả mới đây, đã khiến bất cứ ai đọc xong cũng phải rùng mình.

Theo đó, Nguyễn Hoàng Thanh N. (Hà Nội) cho biết, chị không có ý định chia sẻ câu chuyện của gia đình mình lên mạng xã hội. Tuy nhiên, khi chứng kiến người cha nằm một chỗ trong phòng cấp cứu, điều đó thôi thúc chị đăng tải trên mạng xã hội, với tính chất cảnh báo những ai trong gia đình thích ăn nhậu.

Loi ke rung minh cua con gai mat cha chi vi uong nham ruou gia - Anh 1

Bài chia sẻ của Thanh N. về người cha phải nhập viện vì uống nhầm rượu giả khiến người đọc rùng mình.

Mở đầu phần chia sẻ, Thanh N. viết: “Nếu hay xem thời sự và tin tức chắc không còn lạ gì với những tin đưa nhan nhản gần đây trên ti vi như: "Ngộ độc rượu trên Lai Châu, bao nhiêu người chết", "Các sinh viên ăn liên hoan, X người nhập viện do ngộ độc rượu giả"...

Rượu giả ở đây là rượu pha bằng Methanol, một loại cồn công nghiệp được dùng để làm sơn, vecni hay các chất tẩy rửa. Đương nhiên, giá thành rẻ hơn rất nhiều so với rượu phải chưng cất, lên men. Vẫn bán với giá của rượu chưng cất lên men nhưng rõ ràng là lãi gấp nhiều lần. Cái tham làm mờ con mắt, không hiểu những người bán rượu giả đó có biết họ đang giết bao nhiêu sinh mạng không?”.

Trò chuyện với PV báo Người Đưa Tin, Thanh N. cho hay, chị không ngờ một ngày nạn nhân lại chính là bố của mình và cho đến nay bố của chị đã mãi mãi rời xa gia đình.

“Theo tôi tìm hiểu, nồng độ Methanol 20 là nhiễm độc, 40 là nhiễm độc cực nặng. Độ Methanol tầm 40 là khả năng tử vong cực cao. Xem kết quả xét nghiệm máu của bố, tôi thấy nồng độ Methanol là 160. Tôi không hiểu những người pha rượu giả có biết về tác hại của Methanol không?”, chị N nhận định.

Loi ke rung minh cua con gai mat cha chi vi uong nham ruou gia - Anh 2

Nhìn người cha nằm bất động, chị N. đau đớn không nói được nên lời.

Suốt 5 ngày, bố của Thanh N. nằm viện, cả gia đình đã phải lo lắng rất nhiều thứ, từ tinh thần đến tiền bạc để chạy chữa.

“Tôi không hiểu gì về từ ngữ chuyên ngành y nhưng xin phép được nói lại những gì bác sĩ đã nói với tôi. Một lần lọc máu kéo dài khoảng 10-12 tiếng, cần 3 quả lọc, mỗi quả lọc trị giá 20 triệu. Chưa tính tiền hóa chất, một lần hóa chất là khoảng 2 triệu. Tôi cũng không nắm rõ là tùy từng người phải lọc bao nhiêu lần, nhưng các cô điều dưỡng trong viện đã kể là có người lọc liên tục 5 ngày vẫn chưa hết. Thử nhân lên cứ lọc liên tục vài ngày như vậy chi phí là bao nhiêu?”, Thanh N. buồn bã.

Sau 5 ngày điều trị tích cực trong bệnh viện, Thanh N. cho biết bố của chị đã không thể vượt qua được, ông mất ngày 17/3 vừa qua. Dù vẫn còn rất buồn, nhưng Thanh N. cho biết: “Tôi mong mọi người khi đọc được bài chia sẻ này xin đừng chủ quan, nghĩ rằng mình không bao giờ là nạn nhân. Chính tôi cũng đã từng nghĩ vậy cho đến ngày hôm nay khi bố tôi đã mãi mãi ra đi”.

Thanh N. cho biết thêm, một bình rượu giả có thể lãi hơn vài chục hay vài trăm nghìn so với một bình rượu lên men xịn. Nhưng dấu hỏi đặt ra là liệu có đáng giá với mạng sống của nhiều người?.

“Thật sự, cho đến thời điểm này tôi sợ nhất là uống nước, tôi sợ cứ có nước vào người là mình lại khóc. Tôi mong không ai rơi vào hoàn cảnh như tôi nữa. Hãy nghĩ đến những người yêu thương mình”, đó là lời chia sẻ từ tận đáy lòng của Thanh N. dành cho tất cả mọi người.

Chỉ sau vài giờ chia sẻ, bài viết của Thanh N. đã nhận được hơn 13 nghìn lượt like, hàng chục nghìn lượt chia sẻ, cùng những lời động viên từ cư dân mạng. Bên cạnh đó, cũng đã có không ít người gắn thẻ bạn bè vào để họ thấu hiểu, rút kinh nghiệm khi sử dụng rượu giả.

Theo NĐT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.
Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.