Lối đi bộ độc, lạ

 

Lối đi bộ cho người không còn (ảnh chụp ngày 2/12)
Lối đi bộ cho người không còn (ảnh chụp ngày 2/12)

Đã hơn 1 tháng qua, nhiều người qua lại cầu Trà Niền, tọa lạc tại thị trấn Phong Điền (huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) rất ngạc nhiên và bức xúc khi lối dành cho người đi bộ 2 bên cầu bị đập phá nhưng không tiếp tục thi công tạo hình ảnh nhếch nhác, phản cảm.

Cây cầu này từng bị dư luận phản ứng gay gắt vì mới hoàn thành thì các lối đi bộ bị sụt lún nghiêm trọng. Cạnh đó, cầu Trà Niền lại thi công rất lạ lùng với độ cong lớn nên thường xảy ra tai nạn giao thông. Đề nghị các ngành chức năng sớm có phương án xử lý để tránh bức xúc cho người dân và mất an toàn giao thông.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chùa Đồng. Ảnh: ITN.

Mừng Phật đản - Hòa thượng Thích Thanh Quyết bình thơ Hồng Gai

Bài thơ Mừng Phật đản được tác giả Hồng Gai viết vào những ngày tháng 4 năm Bính Ngọ (tháng 5 Dương lịch năm 2026), đúng dịp năng lượng từ bi của mùa Phật đản đang bao trùm pháp giới hữu tình. Đây không chỉ là một tác phẩm văn học, mà là một bài kệ cúng dường đầy thành kính dâng lên mười phương chư Phật và chư vị Tổ sư.