Loay hoay mở nút chai, vỡ tan chai rượu trị giá 30.000 bảng Anh

Một chai rượu sâm-panh đắt tiền trị giá 30.000 bảng (khoảng 967 triệu đồng) đã bị vỡ tan khi một thực khách cố gắng mở nút chai rượu này.

Chai rượu trị giá 30.000 bảng vỡ nát khi chưa được khui nút khiến nhiều người tiếc nuối
Chai rượu trị giá 30.000 bảng vỡ nát khi chưa được khui nút khiến nhiều người tiếc nuối

Sự việc xảy ra trong một hộp đêm sang trọng ở hòn đảo Ibiza (Tây Ban Nha), khi một vị khách hàng đồng thời là chủ của một bữa tiệc trong hộp đêm này đang cầm trên tay một chai sâm-panh đắt tiền, có giá lên đến 30.000 bảng Anh (tương đương 967 triệu đồng) và tìm cách mở nút chai rượu này.

Đám đông xung quanh đều rất háo hức với khoảnh khắc chai rượu được khui nắp và sử dụng điện thoại di động để ghi lại.

Tuy nhiên mọi chuyện đều không diễn ra đúng như mong đợi. Dường như chai rượu quá nặng khiến người đàn ông gặp khó khăn trong lúc mở nút chai và bị trượt tay, chai rượu đắt tiền rơi xuống và vỡ tan trong nỗ lực “cứu vãn” của người đàn ông.

Từ chỗ là “ngôi sao” của bữa tiệc, người đàn ông làm vỡ chai rượu đã lâm vào tình cảnh đáng quên trước tình huống vừa xảy ra.

Không chỉ vỡ chai rượu đắt tiền, bộ trang phục của người đàn ông cũng ướt sũng do rượu vỡ văng vào người.

Đoạn clip về khoảnh khắc bối rối này sau đó được chia sẻ lên mạng xã hội đã lập tức “gây sốt”. Nhiều người hài hước nói rằng thật không dễ dàng gì được nhìn thấy một chai rượu trị giá 30.000 bảng và chắc chắn sẽ không có cơ hội thứ hai được chứng kiến chai rượu này bị đập vỡ ngay khi chưa được mở nút chai.

Trong khi đó nhiều người cho rằng việc bỏ ra 30.000 bảng để mua một chai rượu là điều vô nghĩa và không cần thiết. Nhiều cư dân mạng khác lại cho rằng nếu người đàn ông này có đủ tiền để mua một chai rượu 30.000 bảng thì chắc hẳn số tiền đó không quá lớn để anh ta phải tiếc nuối quá nhiều.

Theo dantri

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

James Naismith - người phát minh ra bóng rổ.

Từ cuộc ẩu đả tới… bóng rổ

GD&TĐ - Trận bóng rổ công khai đầu tiên được tổ chức tại một phòng tập thể dục của YMCA và được tờ Springfield Republican ghi lại vào ngày 12/3/1892.

Thầy Trương Kỉnh Nhơn phỏng vấn viết bài về học sinh mồ côi vượt khó học giỏi nhờ sự hỗ trợ của bạn đọc Báo GD&TĐ. Ảnh: NVCC

Người thầy 'yêu nghề giáo, đam mê nghề báo'

GD&TĐ - Từ phấn trắng bảng đen đến những trang tin tức, thầy Trương Kỉnh Nhơn - Trường Tiểu học A Phú Hòa (Phú Hòa, An Giang) đã mở ra một hành trình đặc biệt: Vừa dạy học, vừa làm báo.

Bà Nguyễn Thị Nhạn cần mẫn chăm nong tằm.

Gìn giữ tinh hoa tơ tằm Cổ Chất

GD&TĐ - Cổ Chất từ lâu đã nổi tiếng với nghề ươm tơ truyền thống, cung cấp nguồn tơ sợi chất lượng cho nhiều làng nghề dệt lụa nổi tiếng trên cả nước.