Gặp người phụ nữ nặng 308 kg lần đầu chịu ra ngoài sau 4 năm ở lì trong phòng

Béo phì nghiêm trọng, người phụ nữ 49 tuổi từ chối bước chân ra khỏi cửa trong suốt 4 năm ròng và chỉ quyết định ra ngoài để giảm cân.

Gặp người phụ nữ nặng 308 kg lần đầu chịu ra ngoài sau 4 năm ở lì trong phòng
Chitoka béo tới nỗi chỉ dám ngồi hoặc nằm trong nhà
Chitoka béo tới nỗi chỉ dám ngồi hoặc nằm trong nhà
Chitoka Light 49 tuổi sở hữu cân nặng 680 pounds (hơn 308 kg) và là một trong những bệnh nhân mắc bệnh béo phì nghiêm trọng, đến nỗi suốt 4 năm trời không bước chân ra ngoài. Thế nhưng mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi kể từ khi cô quyết định tham gia chương trình giảm cân Family By the Ton của TLC.

Theo yêu cầu của chương trình, Chitoka phải tự mình di chuyển ra khỏi nhà thì mới được công nhận rằng đủ sức khỏe để phẫu thuật giảm cân. Cô đã mời bạn bè, người thân đến chứng kiến “giây phút lịch sử” này.

Mỗi khi đứng dậy cô lại tốn rất nhiều thời gian
Mỗi khi đứng dậy cô lại tốn rất nhiều thời gian
Chitoka phải sử dụng gậy để di chuyển
Chitoka phải sử dụng gậy để di chuyển

“Hôm nay, kế hoạch là di chuyển ra ngoài. Đây là lần đầu tiên tôi ra khỏi nhà trong hơn 4 năm vì cân nặng quá lớn của mình”, Chitoka chia sẻ.

Để ra ngoài, Chitoka đã gắng sức rất nhiều. Cô liên tục phải dừng lại nghỉ ngơi vì trọng lượng khủng khiếp làm cơ thể cô đau đớn. Dù vậy, hy vọng thay đổi cuộc sống đã giúp Chitoka vượt qua tất cả.

Cô đã mời rất nhiều người thân và bạn bè đến để chứng kiến khoảnh khắc trọng đại này
Cô đã mời rất nhiều người thân và bạn bè đến để chứng kiến khoảnh khắc trọng đại này
Anh họ Drew của Chitoka cũng là một người béo phì
Anh họ Drew của Chitoka cũng là một người béo phì

Không chỉ Chitoka mà cả anh họ Drew của cô cũng mắc bệnh béo phì khi sở hữu cân nặng lên tới 635 pounds (288 kg). Người đàn ông này hy vọng mình cũng sẽ được tiến hành phẫu thuật giảm cân vào một ngày nào đó trong tương lai.

Theo Dân trí / Dailymail

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Lần đầu nếm kẹo dừa non

GD&TĐ - Thực ra, kẹo dừa non được nhắc là quà đặc sản ở Phú Yên và thường mang màu vàng hoặc xanh cốm.

Khu vườn nhà êm ả. Ảnh: Ngọc Phạm

Giọt quê, giọt nhớ

GD&TĐ - Mỗi lần ai đó hỏi quê tôi ở đâu, mùa Xuân năm nay có về quê không, tôi thường trả lời quê em xa lắm, em không về...