Lo Tết cho trò nghèo vùng cao xứ Thanh

GD&TĐ - Những ngày cận Tết đang về, hàng chục học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được nhận những món quà do các thầy, cô giáo vận động, quyên góp trao tặng.

Học sinh Trường THPT Quan Hóa (Thanh Hóa) nhận quà Tết.
Học sinh Trường THPT Quan Hóa (Thanh Hóa) nhận quà Tết.

Nhận quà Tết, nhiều phụ huynh đã không cầm được nước mắt trước sự quan tâm của nhà trường.

Quyên góp quà Tết tặng học trò nghèo

Những ngày cuối năm 2021, Ban giám hiệu Trường THPT Quan Hóa (huyện vùng cao, biên giới Quan Hóa, Thanh Hóa) đã phát đi thư ngỏ trên fanpage của trường, kêu gọi các nhà hảo tâm, thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể học sinh.

Thư ngỏ có đoạn: “Những năm qua, chương trình “Tết vì người nghèo” của Trường THPT Quan Hóa luôn nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của các tập thể lớp, nhiều em học sinh, thầy, cô giáo, nhà hảo tâm trong và ngoài huyện. Mọi người đã tham gia quyên góp, tặng quà cho những em học sinh nghèo vượt khó của trường chúng ta.

Chương trình “Tết vì người nghèo” Xuân Tân Sửu – 2021, đã quyên góp được gần 40 triệu đồng, đến thăm, tặng quà cho 50 bạn học sinh nghèo vượt khó của nhà trường. Những chuyến thăm của thầy cô, học sinh các lớp đến các bản làng xa xôi, gia đình neo đơn, khó khăn đã giúp mọi người hiểu, chia sẻ và yêu thương, giúp các bạn học sinh biết đùm bọc nhau hơn...”.

Thầy giáo Lê Văn Thanh - Hiệu trưởng nhà trường - cho biết, năm nay cũng vậy, chuẩn bị đón Tết Nhâm Dần, Trường THPT Quan Hóa lại tiếp tục thực hiện hành động ý nghĩa, nhân văn này. Mặc dù năm nay do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nên đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn hơn. Tuy nhiên, nhà trường vẫn xây dựng kế hoạch vận động, quyên góp quà tặng cho những học sinh nghèo của trường.

Cũng theo thầy Thanh, vài năm trở lại đây, khi Ban giám hiệu thực hiện chương trình tặng quà Tết cho học sinh nghèo, đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của nhiều học sinh, thầy, cô giáo trong trường. Có những tập thể lớp rất tích cực trong việc quyên góp và sẻ chia. Có nhiều gia đình thầy, cô giáo cũng đã quyên góp, kêu gọi tặng thêm những suất quà cho học sinh nghèo. Có người là cựu học sinh nhà trường hưởng ứng rất nhiệt tình, để gửi chương trình tặng quà đến những em có hoàn cảnh khó khăn, nhưng vươn lên trong học tập.

“Trên tinh thần “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”, Ban giám hiệu nhà trường đã kêu gọi mọi người cùng nhau đóng góp, hỗ trợ cho phong trào mang đậm tính nhân văn này. Việc làm này nhằm giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó, những em có hoàn cảnh khó khăn... được vui xuân, đón Tết cổ truyền của dân tộc đầm ấm, hạnh phúc”, thầy Thanh chia sẻ.

Hiệu trưởng nhà trường cho biết thêm, dù mới phát động được vài ngày, nhưng Ban tổ chức đã nhận được hơn 30 triệu đồng từ các thầy, cô và học sinh. Tiếp theo, còn gia đình các thầy, cô giáo ủng hộ thêm nữa. Hiện, đã có 11 gia đình giáo viên trong trường đăng ký tặng quà cho học sinh. Mỗi gia đình sẽ tặng một suất quà trị giá khoảng 750.000 đồng, bao gồm: 250.000 đồng để mua gạo, mì chính, nước mắm, dầu ăn và 500.000 đồng tiền mặt.

Học sinh được nhận quà là những em mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập. Theo dự kiến, năm nay sẽ có 21 học sinh ở 21 lớp được nhận quà Tết. Sau đó, Ban tổ chức sẽ xét bổ sung tùy theo số tiền quyên góp được.

“Năm trước, chương trình đã tổ chức tặng quà Tết cho 50 học sinh khó khăn của trường. Khi thực hiện chương trình trao tặng quà Tết cho học sinh, Ban giám hiệu, Hội Chữ thập đỏ, giáo viên chủ nhiệm và một vài học sinh đại diện. Ban tổ chức sẽ đi đến tận gia đình học sinh để trao tặng quà. Kinh phí tổ chức đi lại do các thầy, cô giáo tự nguyện và tự túc, không liên quan đến số tiền quyên góp được”, thầy Thanh thông tin.

Ban giám hiệu Trường THPT Quan Hóa đến thăm, tặng quà Tết cho học sinh người Mông ở bản Suối Tôn, xã Phú Sơn (Quan Hóa, Thanh Hóa).
Ban giám hiệu Trường THPT Quan Hóa đến thăm, tặng quà Tết cho học sinh người Mông ở bản Suối Tôn, xã Phú Sơn (Quan Hóa, Thanh Hóa).

Gói bánh chưng cho học trò ăn Tết

Ở Trường THCS Thanh Phong (huyện Như Xuân, Thanh Hóa), thầy cô giáo cũng lo quyên góp tiền, để mua quà tặng học sinh mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Là một trong những ngôi trường thuộc vùng khó khăn của huyện, Trường THCS Thanh Phong đang còn rất nhiều học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Vì thế, mỗi năm khi chuẩn bị đón Tết cổ truyền, giáo viên nhà trường lại cùng nhau quyên góp tiền, để dành mua sắm những món quà, như: Bánh kẹo, mứt, nước ngọt... rồi tổ chức đến tận gia đình học sinh có hoàn cảnh khó khăn trao tặng cho các em.

Thầy giáo Nguyễn Đình Chính - Hiệu trưởng Trường THCS Thanh Phong - cho biết, những năm gần đây, mỗi khi chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, Ban giám hiệu nhà trường lại phát động phong trào quyên góp, ủng hộ học sinh khó khăn đón Tết sum vầy cùng gia đình.

“Học sinh ở Trường THCS Thanh Phong còn nhiều em có hoàn cảnh khó khăn, vất vả lắm. Do đó, hàng năm, cứ mỗi dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, chúng tôi lại phát động phong trào “không để học sinh nào mất Tết vì khó khăn”. Các giáo viên trong trường tự nguyện trích lương của mình ra để quyên góp, mua quà tặng những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt”, thầy Chính chia sẻ.

Theo thầy Chính, cũng như mọi năm, Tết Nguyên đán Nhâm Dần này, nhà trường tiếp tục phát động phong trào như mọi năm. Những năm trước kia, cứ vào dịp Tết Nguyên đán, nhà trường kêu gọi mỗi giáo viên trích phần lương của mình khoảng 300.000 đồng để mua quà Tết cho học sinh. Từ tổng số tiền giáo viên quyên góp được, nhà trường đã mua 20 suất quà, rồi tổ chức đến tận gia đình các em để trao tặng.

“Những gia đình học sinh nhận được phần quà Tết do nhà trường trao tặng, ai nấy đều xúc động và rất phấn khởi. Không chỉ học sinh, mà các bậc phụ huynh cũng thấy được sự quan tâm của nhà trường đối với con, em mình. Cũng từ những hành động thiết thực, có ý nghĩa ấy, đã phần nào giúp phụ huynh hiểu hơn về việc học hành. Vì thế, bà con luôn động viên các em phải phấn đấu vượt khó và chăm chỉ học tập. Mặc dù, trị giá của mỗi suất quà không phải là lớn, số tiền không phải là nhiều, song đó là thể hiện sự quan tâm đặc biệt của thầy, cô giáo đối với những học trò thân thương của chúng tôi”, thầy Chính tâm sự.

Cũng theo Hiệu trưởng Trường THCS Thanh Phong, những năm trước, các thầy, cô giáo trong trường còn tổ chức gói bánh chưng, để làm quà Tết tặng hơn cho 120 học sinh thuộc hộ nghèo. Trước khi học sinh được nghỉ Tết, nhà trường tổ chức gói bánh chưng, rồi tặng cho mỗi em 1 cặp bánh. Tuy nhiên, năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nên nhà trường không tổ chức gói bánh chưng, mà chỉ quyên góp tiền, mua quà tặng cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Còn ở Trường THPT Quan Sơn (huyện vùng cao, biên giới Quan Sơn, Thanh Hóa) cũng chung tay lo Tết cho học sinh nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với mong muốn giúp các em được đón Tết sum vầy bên gia đình.

Thầy Nguyễn Minh Đạo – Hiệu trưởng nhà trường - cho biết, năm nào cũng vậy, nhà trường kêu gọi các tổ chức đoàn thể trong trường, như: Hội Chữ thập đỏ, Hội Khuyến học, Đoàn Thanh niên... gây quỹ để mua quà Tết tặng cho những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt. Theo đó, mỗi suất quà trị giá khoảng 300.000 đồng, tặng cho khoảng 20 học sinh khó khăn.

“Dù giá trị mỗi phần quà không lớn, nhưng khi các thầy, cô giáo đến tận gia đình trao tặng, phụ huynh của các em rất xúc động. Đây cũng là việc làm thiết thực, có ý nghĩa của nhà trường đối với học sinh. Thể hiện được sự quan tâm của giáo viên với các em, là nguồn động viên tinh thần cho học sinh phấn đấu trong học tập”, thầy Đạo tâm sự.

Các thầy, cô giáo Trường THPT Quan Hóa quyên góp tiền để sắm quà Tết cho học sinh.
Các thầy, cô giáo Trường THPT Quan Hóa quyên góp tiền để sắm quà Tết cho học sinh.

Nỗi niềm phụ huynh khi nhận quà Tết

Ông Lê Văn Lá, ở thôn Hai Huân (xã Thanh Phong, huyện Như Xuân) có con trai đang học lớp 6, Trường THCS Thanh Phong, đã không kìm được niềm xúc động khi nhận gói quà Tết của các thầy, cô giáo trao tặng.

“Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo của xã, cuộc sống khó khăn, vất vả lắm. Vợ chồng tôi lo cho các con ăn học được đến bây giờ là cũng nhờ vào sự động viên của các thầy, cô giáo trong trường. Khi ngày Tết đang đến gần, lại được nhận gói quà thật ý nghĩa của nhà trường đem tận nơi trao tặng, tôi thật sự cảm động. Chúng tôi luôn ghi nhận tấm lòng và tình thương của các thầy, cô giáo đã dành cho con cái của gia đình tôi”, ông Lá bộc bạch.

“Từ khi con tôi vào học ở Trường THCS Thanh Phong, năm nào cũng được các thầy, cô giáo đến tận nhà trao tặng quà Tết. Do hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, nên mỗi khi Tết đến, trong nhà có bánh kẹo, mứt, chè gói, nước ngọt... do các thầy, cô giáo tặng, khiến tôi rất cảm động. Chúng tôi không biết nói gì hơn, chỉ ghi nhận tấm lòng của nhà trường đã quan tâm và luôn động viên các cháu có nghị lực để học tập”, bà Lịch bày tỏ.

Còn bà Lang Thị Lịch, ở thôn Quang Hùng (xã Thanh Phong), là mẹ đẻ của em Vi Thị Duyên, đang học lớp 9B tại ngôi trường này, cũng không cầm nổi nước mắt, khi đón nhận phần quà Tết do các thầy, cô giáo đến trao tặng tại nhà.

Cùng tâm trạng như những phụ huynh học sinh Trường THCS Thanh Phong, ông Mùa A Măng và bà Thào Thị Ca, ở bản Suối Tôn, xã Phú Sơn (Quan Hóa) bộc bạch: “Gia đình xin cảm ơn các thầy, cô giáo nhiều lắm. Con gái chúng tôi là Mùa Thị Khua, năm nay học lớp 11A7, Trường THPT Quan Hóa, được tặng quà Tết như thế này, chúng tôi rất cảm động. Chúng tôi căn dặn con gái phải chịu khó học tập, để không phụ công lao của các thầy, cô giáo đã quan tâm đến mình”, ông Mùa A Măng chia sẻ.

Theo thông tin từ nhà trường, gia đình em Mùa Thị Khua, thuộc diện hộ nghèo của xã, lại đông con. Mặc dù có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như vậy, nhưng em Mùa Thị Khua luôn có ý thức vươn lên trong học tập. Tết năm nay, trong chương trình “Tết vì người nghèo” do nhà trường tổ chức, em Mùa Thị Khua là một trong những học sinh thuộc diện được trao tặng quà.

Trường hợp của em Lương Thùy Linh, ở bản Thành Yên, xã Thành Sơn (Quan Hóa), cũng thuộc diện được nhà trường trao tặng quà Tết. Được biết, Thùy Linh có hoàn cảnh rất khó khăn. Bố em qua đời sớm, mẹ bỏ nhà đi khi Linh mới lên 3 tuổi. Từ ngày ấy, Thùy Linh sống với ông, bà nội. Dù hoàn cảnh khó khăn như vậy, nhưng Thùy Linh quyết tâm không bỏ học, mà luôn có ý chí, nghị lực phấn đấu vươn lên trong học tập. Hiện tại, Thùy Linh đang học lớp 11A5, Trường THPT Quan Hóa.

Hôm nhận được quà Tết từ tay các thầy, cô giáo đến trao tặng tại gia đình, ông Lương Văn Tòn (63 tuổi), là ông nội của Thùy Linh, tâm sự:  “Được nhận phần quà từ thầy, cô giáo dành cho cháu nội ăn Tết, mà vợ chồng tôi không kìm được nước mắt. Thương cháu gái bao nhiêu, thì chúng tôi lại thầm cảm ơn các thầy, cô giáo bấy nhiêu.

Cháu gái chúng tôi sinh ra đã phải chịu thiệt thòi. Bố cháu qua đời sớm, nên vợ chồng tôi nuôi nấng, dạy dỗ cháu từ bé. Cũng may, cháu rất nghe lời ông bà, chăm chỉ học tập và được nhà trường quan tâm. Tết đến, được nhận gói quà từ nhà trường, vợ chồng chúng tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn đến các thầy, cô giáo đã dành cho chúng tôi”.

Thanh Hóa đang còn rất nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn, song các em luôn có ý thức phấn đấu vươn lên trong học tập. Tết đến, Xuân về là những ngày mọi người, mọi nhà sum vầy bên nhau. Những nghĩa cử cao đẹp, mang đậm chất nhân văn từ các thầy, cô giáo đã làm vợi đi nỗi niềm cho nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đáng thương. Nghĩa cử ấy, hành động ấy thật đáng trân trọng biết bao.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ