Lĩnh “mưa dao” vì yêu lầm kẻ trốn nã

GD&TĐ - Vì mâu thuẫn bột phát, Đồng hung hãn trút “mưa dao” lên thân thể người tình. Khi thấy nạn nhân nằm bất động trên vũng máu, hắn vứt dao lại hiện trường rồi trốn chạy.

Hình ảnh nghi phạm do camera an ninh của nhà nghỉ ghi lại.
Hình ảnh nghi phạm do camera an ninh của nhà nghỉ ghi lại.

Chỉ trong một thời gian ngắn, Đồng đã sa lưới pháp luật và sẽ phải trả giá cho “tội ác kép” mà hắn đã gây ra.

Cuộc truy lùng trên sông Vạc

Chân dung kẻ thủ ác chém người tình 23 nhát dao.
Chân dung kẻ thủ ác chém người tình 23 nhát dao.

Khoảng 18 giờ ngày 6/8, tại nhà nghỉ Chiều Tín, ở thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Một người đàn ông dùng dao phay, lấy tại bếp của nhà nghỉ, chém nhiều nhát vào người phụ nữ cùng thuê trọ với hắn tại đây rồi bỏ trốn. Nạn nhân bị thương rất nặng và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội.

Nhận được tin báo về vụ trọng án xảy ra tại phòng lễ tân của nhà nghỉ Chiều Tín, các điều tra viên của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Phòng Cảnh sát hình sự xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Đối tượng gây án rất manh động, ra tay chớp nhoáng rồi nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Các điều tra viên của Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Kim Sơn và các cơ quan chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết liên quan đến vụ án. Đồng thời, triển khai lực lượng rà soát hệ thống camera an ninh, tìm nhân chứng dọc hai bên đường theo hướng tẩu thoát của đối tượng.

Tại hiện trường, cơ quan điều tra thu giữ được nhiều dấu vết, vật chứng là những vết máu của nạn nhân, con dao gây án có dấu vân tay của hung thủ… Qua kiểm tra dữ liệu của camera an ninh tại nhà nghỉ, điều tra viên xác định đối tượng gây án có đặc điểm nhận dạng cao khoảng 1,65 mét, trên dưới 40 tuổi, mặc quần bò tối màu, áo cộc tay màu sáng. Đặc biệt, khi ra khỏi nhà nghỉ Chiều Tín hắn đã cởi áo và chạy nhanh khỏi hiện trường…

Quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn khi đôi nam nữ đến thuê nhà nghỉ đều khai báo không đúng về tên, tuổi, địa chỉ. Chị Mai Thị Hiền, chủ nhà nghỉ Chiều Tín cho biết, đôi nam nữ đến thuê phòng và sinh sống ở đây từ ngày 15/7.

Lúc đầu, họ nói là nghỉ lại theo giờ nhưng đến tối đưa ra tờ giấy chứng nhận hoàn thành cách ly phòng dịch Covid-19 và “nói khó” với chủ nhà nghỉ cho ở lại vì giấy tờ đang để làm thủ tục… Xác minh qua lời khai của chủ nhà nghỉ Chiều Tín cho thấy, nạn nhân tên là Phượng.

Nạn nhân đến trọ cùng với người đàn ông tên là Lâm Phong, sinh năm 1979. Phong quê ở huyện Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Cả hai nhập cảnh từ Trung Quốc về Việt Nam và đã cách ly tại tỉnh Cao Bằng.

Vừa điều tra xác minh danh tính kẻ thủ ác, trinh sát đã tổ chức chặn chốt tại những khu vực giáp ranh các huyện trong tỉnh Ninh Bình và Thanh Hóa, Nam Định. Tất cả các phương tiện lưu thông qua chốt có biểu hiện nghi vấn đều được kiểm tra.

Cùng với đó, không loại trừ hung thủ có đồng phạm, trinh sát cũng tiến hành rà soát các đối tượng có tiền án, tiền sự trên địa bàn. Quần chúng nhân dân quanh khu vực nhà nghỉ Chiều Tín cũng cho hay, họ từng trông thấy đôi nam nữ này đi lại ngoài đường và có biểu hiện như một cặp tình nhân…

Các trinh sát rà soát hàng chục xe ôm, xe taxi gần khu vực hiện trường xem có chở người đàn ông nào có đặc điểm nhận dạng như hung thủ hay không. Từ đây, trinh sát nhận định, hung thủ không bắt xe mà đi bộ. Rất có thể hắn đang ẩn nấp quanh khu vực hiện trường và chờ cơ hội tẩu thoát.

Vì vậy, trong bán kính khoảng mười cây số, lực lượng công an tổ chức chốt chặn nghiêm ngặt, không cho đối tượng có cơ hội tẩu thoát. Từ hướng đi của hung thủ cộng với các dữ liệu thu thập được, điều tra viên nhận định rất có thể hắn di chuyển dọc đê sông Vạc sang phía sông Đáy để đến địa bàn tỉnh Nam Định.

Lực lượng công an được huy động tối đa rà soát theo hướng này… Một người dân cho biết, trong buổi chiều cùng ngày gia đình bị mất một con thuyền nhỏ. Từ nguồn tin này càng khẳng định thêm giả thiết, hung thủ trộm thuyền để sang bên kia sông, hoặc bơi dọc sông về phía hạ lưu.

Sau gần tám giờ đồng hồ quyết liệt truy bắt, khoảng 1 giờ 30 phút, ngày 7/8, các trinh sát đã phát hiện, bắt giữ được đối tượng tình nghi khi hắn đang lẩn trốn ở khu vực bờ đê hữu sông Vạc, thuộc xã Kim Chính, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Nơi này, cách hiện trường gây án khoảng năm cây số.

Nguyễn Văn Đồng khai nhận tội ác…
Nguyễn Văn Đồng khai nhận tội ác…

Bí ẩn sau cái tên Lâm Phong

Ngay trong đêm, đối tượng được di lý về trụ sở của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình để lấy lời khai. Tại cơ quan điều tra, ban đầu hắn không khai nhận bất cứ điều gì và tỏ ra không biết tiếng Việt. Điều tra viên đã đưa nhân chứng sống gần khu vực nhà nghỉ Chiều Tín xác nhận hắn có nói được tiếng Việt.

Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận tên là Lâm Phong. Khi mới hai tuổi hắn được mẹ đưa sang tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), sinh sống cùng cha dượng, nên không nhớ quê quán ở đâu. Lúc hắn 13 tuổi thì mẹ mất nên lang thang sinh sống bằng nghề bán hoa quả.

Đầu tháng 5/2021, Phong bị Trung Quốc trục xuất. Về Việt Nam trong lúc dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, hắn phải cách ly tập trung tại huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. Trong quá trình cách ly, Phong quen chị Lê Huỳnh Anh Đào (SN 1990), trú tại quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Hết thời gian cách ly, hai người đưa nhau về Ninh Bình và ở tại nhà nghỉ Chiều Tín.

Trong quá trình ở nhà nghỉ, Phong có hứa sẽ chuyển cho mẹ chị Đào hai triệu đồng nhưng chưa thực hiện. Vì vậy, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn… Trong lúc cãi cọ, không làm chủ được bản thân, Phong đã lao xuống nhà bếp lấy dao chém chị Đào.

Nhận thấy đối tượng khai báo quanh co, muốn che giấu về nhân thân, lai lịch, các điều tra viên đặt ra nghi vấn, liệu hắn có phải tên thật là Lâm Phong? Việc hắn khai báo quanh co che giấu bí ẩn gì? Trong quá trình lấy lời khai của Lâm Phong, điều tra viên thấy hắn có hiểu biết khá rõ về các địa danh và địa bàn khu vực các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa. Cùng với đó, điều tra viên cũng nhận thấy Phong có chất giọng của người vùng Thanh Hóa. Nghi vấn này được báo ngay lên Ban Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình…

Được sự đồng ý và chỉ đạo của cấp trên, các điều tra viên đã liên hệ với đồng nghiệp Công an tỉnh Quảng Ninh nhờ phối hợp giúp đỡ. Kết quả đúng như suy đoán, công an tỉnh bạn cho biết không có người đàn ông nào tên Lâm Phong với những đặc điểm như của hung thủ.

Rất có thể, việc khai man danh tính là nhằm giấu giếm tội đang bị truy nã. Ngay lập tức, kỹ thuật viên Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các đơn vị chức năng lấy dấu vân tay của Lâm Phong.

Quyết định truy nã Nguyễn Văn Đồng mười ba năm về trước.
Quyết định truy nã Nguyễn Văn Đồng mười ba năm về trước.

Dấu vân tay của Phong được gửi về Công an tỉnh Thanh Hóa để rà soát trên tàng thư. Qua rà soát hàng trăm đối tượng truy nã trên địa bàn, cuối cùng Công an tỉnh Thanh Hóa đã tìm ra chủ nhân của những chỉ dấu vân tay trên không phải của Lâm Phong.

Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Lâm Phong đã khai nhận hắn tên thật là Nguyễn Văn Đồng (SN 1983), trú tại xã Nga Bạch, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Đồng là đối tượng đang bị Công an tỉnh Thanh Hóa truy nã theo Quyết định truy nã số 11, ngày 22/2/2008, về tội giết người.

Vì đang trốn truy nã nên hắn cố tình khai báo sai tên tuổi, địa chỉ để tránh sự phát hiện của cơ quan công an. Đồng khai, sau khi phạm tội giết người tại Thanh Hóa hắn đã trốn sang Trung Quốc, đến nay được mười ba năm.

Việc trút “mưa dao” lên người nạn nhân cho thấy dã tâm giết người đến cùng của Nguyễn Văn Đồng. Ngày 7/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra lệnh giữ người và bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Đồng về hành vi giết người.

“Lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt”, chính bản tính côn đồ, hung hãn đã khiến hắn dẫu lẩn trốn suốt mười ba năm nhưng rồi vẫn phải sa lưới pháp luật. Tới đây, trước tòa, chắc chắn Đồng sẽ phải nhận hình phạt nghiêm khắc nhất cho “tội ác kép” hai lần giết người mà hắn đã gây ra. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ