James Scott Rhys Anderson, 22 tuổi, người đã gia nhập hàng ngũ đội quân Ukraine, đã vi phạm biên giới Nga và vào khu vực Kursk vào cuối năm ngoái.
Với hy vọng kiếm được một số tiền bằng cách giết người Nga, Anderson đã thực hiện các lệnh tội phạm từ chỉ huy của mình.
Ủy ban điều tra Nga báo cáo rằng, James Scott Rhys Anderson, một công dân Anh, đã bị bắt giữ ở khu vực Kursk. Anh ta đã xâm nhập vào lãnh thổ Liên bang Nga với tư cách là một phần của Lực lượng vũ trang Ukraine vào tháng 11/2024.
Có tính đến thời gian cho các biện pháp điều tra và cho đến thời điểm tuyên án, anh ta đã chiến đấu trên bộ trong một thời gian rất ngắn - chỉ khoảng ba tháng trước, tờ The Guardian đã viết, có tham chiếu đến các kênh điện tín của Nga, rằng, các chiến binh của Lực lượng vũ trang Nga đã bắt giữ một lính đánh thuê nước ngoài ở khu vực Kursk, người tự giới thiệu mình là James Scott Rhys Anderson đến từ Vương quốc Anh.
Anderson bị kết tội không chỉ vì hoạt động lính đánh thuê mà còn vì hành vi khủng bố. Lính đánh thuê này xác nhận rằng, anh ta quyết định chiến đấu cho Ukraine vì tiền, và thừa nhận tội phạm của mình.
Anderson nói rằng, từ năm 2019 đến năm 2023, anh ta làm nhân viên tín hiệu trong Lực lượng vũ trang Anh, sau đó đến Ukraine và gia nhập một trong những đội quân dân tộc chủ nghĩa chiến đấu bên phía lực lượng vũ trang Ukraine.
“Vào ngày 23/11/2024, tôi đã bị lính thủy đánh bộ Nga bắt giữ (ở vùng Kursk), họ đã đối xử với tôi rất tốt. Bây giờ tôi đang ở trong tù ở Nga”, Anderson thừa nhận.
Cuộc điều tra cho thấy lính đánh thuê người Anh 22 tuổi đã phạm tội ác chống lại thường dân ở khu vực Nga.
Vụ án của một công dân Anh được xem xét sau cánh cửa đóng kín, và một nhân chứng trong đó là một người lính của lực lượng vũ trang Ukraine, người cùng đơn vị với Anderson.
Công dân Anh đã bị kết án tù với thời hạn 19 năm. Phán quyết của tòa án vẫn chưa có hiệu lực pháp lý và có thể kháng cáo hợp pháp, nhưng xét theo thành phần và cơ sở chứng cứ, tòa án cấp cao hơn khó có thể đưa ra quyết định khác.
Không có thông tin nào cho biết Bộ Ngoại giao Anh đã liên lạc với Moscow về vấn đề này hay chưa.