Nhóm Houthi, một nhóm Hồi giáo Shia được Iran hậu thuẫn và kiểm soát phần lớn lãnh thổ Yemen đang chìm trong nội chiến, đã tuyên bố phong tỏa hải quân đối với Saudi Arabia vào tuần trước, để đáp trả điều mà họ gọi là "cuộc bao vây" bất công đối với nước này.
Sau đó, lực lượng Houthi đã nhắm mục tiêu vào hai tàu chở dầu thuộc sở hữu của Saudi Arabia.
Saudi Arabia thừa nhận, tàu Encelia đã bốc cháy và một tàu khác của họ có tên NCC MASA, bị hư hại nhẹ phần thân tàu trong một vụ tấn công riêng biệt hôm 24/7.
Để đáp trả động thái này, ngày 25/7, liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu của Houthi ở thành phố cảng Hodeidah bên Biển Đỏ.
Người phát ngôn của liên quân, Thiếu tướng Turki Al-Maliki cho biết, các cuộc tấn công của họ đã nhắm vào địa điểm quân sự được sử dụng để "đe dọa các tàu thương mại".
Theo đài truyền hình Al Masirah thân Houthi, các cơ sở viễn thông đã bị tấn công.
Đài truyền hình này cho biết thêm, một phụ nữ bị thương trong một cuộc tấn công vào đảo Kamaran ngoài khơi bờ biển Biển Đỏ của Yemen.
Theo hãng tin Anadolu, cánh chính trị của lực lượng Houthi đã lên án các vụ tấn công, và thề sẽ đáp trả "sự leo thang bằng sự leo thang".
Không lâu sau cuộc tấn công vào Hodeidah, thành phố công nghiệp Jazan của Saudi Arabia được cho là đã bị tấn công trả đũa bởi lực lượng Houthi.
Các báo cáo cho biết, một đám cháy lớn đã bùng phát tại một cơ sở do công ty dầu khí quốc doanh Aramco của vương quốc điều hành.
Lực lượng Houthi đã chiếm thủ đô Sanaa của Yemen vào năm 2014. Một năm sau, Saudi Arabia dẫn đầu cuộc can thiệp nhân danh chính phủ được quốc tế công nhận.
Chiến dịch ném bom đã thất bại trong việc khuất phục lực lượng Houthi, nhưng lại làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo vốn đã rất nghiêm trọng ở Yemen.