Liên đoàn bóng đá Indonesia bị chỉ trích vì ‘ngó lơ’ các cầu thủ trẻ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trong bài bình luận mới đây, tờ Bola tỏ ra bức xúc với thành tích bết bát của đội nhà đồng thời chỉ trích Liên đoàn bóng đá nước này.

U17 Indonesia gây thất vọng khi không được dự U17 châu Á.
U17 Indonesia gây thất vọng khi không được dự U17 châu Á.

Vòng loại giải U17 châu Á 2023 đã chính thức khép lại với khá nhiều kết quả bất ngờ. Trong khi Đông Nam Á có tới 4 đại diện gồm Việt Nam, Lào, Thái Lan và Malaysia thì đương kim vô địch U16 Đông Nam Á Indonesia bất ngờ bị loại một cách đau đớn dù nằm ở bảng đấu được xem là vừa tầm.

Trong bài bình luận mới đây, tờ Bola tỏ ra bức xúc với thành tích bết bát của đội nhà, đồng thời đã lên tiếng chỉ trích LĐBĐ nước này khi PSSI không động viên các cầu thủ trẻ khi họ trở về quê hương.

“Là nhà ĐKVĐ Đông Nam Á nhưng trớ trêu thay, đoàn quân của HLV Bima Sakti lại không vượt qua được vòng loại. Buồn hơn bởi 24 giờ sau khi đội tuyển U17 thất bại, LĐBĐ Indonesia (PSSI) đã đột ngột "mất tích".

Có lẽ họ sẽ cư xử khác nếu đội nhà vượt qua vòng loại. Đại loại như PSSI, hay ông chủ tịch Mochamad Iriawan, gửi lời chúc mừng. Đó gần như là khuôn mẫu của PSSI mà trước nay họ vẫn làm. Nếu đội tuyển quốc gia hay các đội trẻ giành chiến thắng, ý kiến ​​của Mochamad Iriawan sẽ luôn được đặt lên hàng đầu.

Còn thực tế hiện nay, mọi thứ đều im ắng sau thất bại của U17 Indonesia. Đây là điều đáng tiếc bởi họ là những cầu thủ còn rất trẻ. Họ cần sự động viên mỗi khi vấp ngã”.

Bola lộ rằng, sự vô tâm từ Liên đoàn bóng đá Indonesia cũng được thể hiện ở các trận đấu đã qua của vòng loại U17 châu Á: “Trong trận đấu với Malaysia được tổ chức tại sân Pakansari, tổng thư ký PSSI Yunus Nusi đã có mặt để xem đội nhà thi đấu với Malaysia. Tuy nhiên, Yunus Nusi đã bỏ về trước thời điểm trận đấu kết thúc.

Thực tế, lúc đó trong ở khu VIP vẫn có Chủ tịch LĐBĐ Malaysia (FAM), ông Hamidin Amin. Khác với Yunus Nusi, ông Amin chọn ở lại đến hết trận để theo dõi đội bóng của ông ấy. Cách hành xử Của chủ tịch Nusi chắc chắn sẽ khác nếu U17 Indonesia giành chiến thắng.

Vì trong trận thắng Palestine 2-0, Yunus Nusi đã có mặt ở sân đến phút cuối, thậm chí còn chào hỏi các cầu thủ sau trận đấu.

Còn nhớ khi đội U16 Indonesia vô địch Đông Nam Á vào tháng 8, chủ tịch Mochamad Iriawan dường như cũng rất nhanh nhẹn xuống chia vui cùng các cầu thủ. Ông thậm chí còn nâng cao chiếc cúp vô địch. Trong khi đó HLV Bima Sakti, người có công lớn nhất, thì đã bị gạt sang một bên” - Nhật báo xứ vạn đảo bình luận.

Trái ngược với phong độ tệ hại của U17 Indonesia, ở lượt trận cuối bảng F. đội tuyển U17 Việt Nam xuất sắc đánh bại U17 Thái Lan với tỉ số 3-0, từ đó đoạt vé vào dự VCK U17 châu Á diễn ra năm sau.

Sau khi kết thúc trận đấu, thay mặt lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Phó Chủ tịch Lê Văn Thành đã gặp mặt, chúc mừng và trao thưởng 500 triệu đồng cho U17 Việt Nam. Đây là phần thưởng xứng đáng với những gì mà các cầu thủ thể hiện.

Phát biểu sau trận, HLV Trần Quốc Tuấn hạnh phúc cho biết: “Tôi rất hạnh phúc khi những chiến binh sao vàng có một trận đấu tuyệt vời và giành thắng lợi. Ở mỗi trận đấu, chúng tôi đều có một đấu pháp riêng. Đặc biệt với Thái Lan, U17 Việt Nam lại càng nghiên cứu kỹ hơn, tập trung cao độ hơn. Tôi cũng đã truyền tinh thần dân tộc lên các cầu thủ khi đối đầu với đội này”.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng cho biết sẽ làm những gì tốt nhất có thể để U17 Việt Nam có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho vòng chung kết U17 châu Á trong năm tới.

Vòng chung kết U17 châu Á 2023 dự kiến diễn ra vào đầu tháng 5/2023. Sau khi Bahrain rút lui, từ chối quyền đăng cai VCK, Liên đoàn bóng đá châu Á vẫn chưa chọn được quốc gia đứng ra nhận tổ chức giải đấu này. Theo thông tin mới nhất, AFC đang tìm chủ nhà cho giải đấu và ưu tiên 1 trong 16 đội giành quyền đi tiếp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ