Lễ tang Stephen Hawking đã vinh danh “một di sản sống mãi”

GD&TĐ - Hôm qua (31/3), Lễ tang của giáo sư vật lý lừng danh Stephen Hawking đã diễn ra tại nhà thờ Great St Mary của Đại học Cambridge – nơi ông lần đầu tiên nổi tiếng khi còn là sinh viên có những nghiên cứu đột phá về không gian và thời gian.  

Lễ tang của giáo sư vật lý lừng danh Stephen Hawking đã diễn ra tại nhà thờ Great St Mary của Đại học Cambridge
Lễ tang của giáo sư vật lý lừng danh Stephen Hawking đã diễn ra tại nhà thờ Great St Mary của Đại học Cambridge

Nhà vật lý Stephen Hawking đã sống chung với bị bệnh xơ cứng teo cơ nhiều năm và ông đã qua đời ở tuổi 76 vào ngày 14/3 vừa qua tại nhà.

Lễ tang bắt đầu khi nhà thờ đánh chuông 76 lần, mỗi lần tượng trưng cho tuổi đời của ông.

Hàng ngàn người đã có mặt bên ngoài nhà thờ khi chiếc xe tang của ông xuất hiện.

Khoảng 500 người bao gồm gia đình, bè bạn, các đồng nghiệp của ông đã được mời tới dự lễ tang riêng tư bên trong nhà thờ. Diễn viên Eddie Redmayne – người đóng vai Hawking trong bộ phim tiểu sử về cuộc đời nhà khoa học này – đã có mặt ở lễ tang rất sớm.

Ngày 15/6 tới sẽ diễn ra một nghi lễ đặt tro than thi thể của ông bên cạnh ngôi mộ nhà khoa học Issac Newton (chôn năm 1727) và gần nhà khoa học Charles Darwin (chôn năm 1882).

Diễn viên Eddie Redmayne – người đóng vai Hawking trong bộ phim tiểu sử về cuộc đời nhà khoa học này – đã có mặt ở lễ tang rất sớm.
Diễn viên Eddie Redmayne – người đóng vai Hawking trong bộ phim tiểu sử về cuộc đời nhà khoa học này – đã có mặt ở lễ tang rất sớm.
Gia đình của nhà vật lý Stephen Hawking
Gia đình của nhà vật lý Stephen Hawking
Những người từng chăm sóc cho nhà vật lý
Những người từng chăm sóc cho nhà vật lý
Hình ảnh Stephen Hawking trải nghiệm trạng thái không trọng lượng trên một chuyến bay trên Đại Tây Dương được đặt trước nhà thờ
Hình ảnh Stephen Hawking trải nghiệm trạng thái không trọng lượng trên một chuyến bay trên Đại Tây Dương được đặt trước nhà thờ
Hoa tưởng niệm của người hâm mộ
Hoa tưởng niệm của người hâm mộ
Theo Sputnik/Daily Mail

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

GS.TS Ngô Thị Phương Lan cùng tham gia trồng cây, khánh thành “Vườn cây ơn Bác” trong chương trình “Đại học Xanh”. Ảnh: NVCC

'Nữ tướng' ngành Nhân văn

GD&TĐ - Hình ảnh “nữ tướng” trí thức của GS.TS Ngô Thị Phương Lan là minh chứng sống động cho bản lĩnh và sự thích ứng mạnh mẽ của người phụ nữ thời 4.0.

Cô Lê Thị Thanh Huyền chia sẻ về ứng dụng công nghệ thông tin và AI trong giảng dạy. Ảnh: NVCC

Mang công nghệ khơi dậy 'ngọn lửa' đổi mới

GD&TĐ - Cô Lê Thị Thanh Huyền, giáo viên Trường Tiểu học Châu Sơn (xã Cổ Đô, Hà Nội) đã chọn cho mình con đường khác biệt: Mang công nghệ đến lớp học, lan tỏa tri thức và khơi dậy ngọn lửa đổi mới cho hàng nghìn giáo viên trên khắp cả nước.