Lão tướng Ibrahamovic chuẩn bị giải nghệ?

GD&TĐ - Bị chấn thương hành hạ, tiền đạo 41 tuổi Zlatan Ibrahimovic cân nhắc giải nghệ trong màu áo AC Milan.

Tiền đạo Ibrahimovic chuẩn bị giải nghệ trong màu áo AC Milan.
Tiền đạo Ibrahimovic chuẩn bị giải nghệ trong màu áo AC Milan.

Theo Gazzetta dello Sport, tiền đạo kì cựu Zlatan Ibrahimovic có thể buộc phải nghỉ thi đấu vào mùa hè này sau khi vật lộn với chấn thương đầu gối.

Lão tướng 41 tuổi hiện vẫn đang tập luyện chăm chỉ để trở lại thi đấu những giây phút cuối cùng trong sự nghiệp. Được biết, AC Milan chính là nơi mà tiền đạo người Thụy Điển muốn giải nghệ, anh sẽ không tham gia thi đấu với tư cách là cầu thủ chuyên nghiệp cho bất cứ một đội bóng nào nữa.

Ở tuổi 41, Ibrahimovic vẫn được đánh giá là một trong những tiền đạo hàng đầu thế giới. Kể từ khi trở lại AC Milan hồi tháng 1/2020, lão tướng này đã có 30 lần sút tung lưới các đối thủ trên mọi đấu trường, thành tích khiến nhiều đồng nghiệp trẻ tuổi phải nể phục.

Tại Serie A mùa giải 2020-2021, Ibrahimovic chỉ thi đấu 19 trong tổng số 38 trận do những rắc rối liên quan đến tình trạng chấn thương. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến chân sút này không thể thi đấu tại Euro 2020 cùng các đồng đội ở tuyển quốc gia Thụy Điển.

Nhận xét về Ibrahimovic, sao trẻ của AC Milan, Brahim Diaz tiết lộ trên Football Italia: "Thật kinh ngạc, Ibra bằng tuổi bố tôi, nhưng bác ấy vẫn cho thấy màn trình diễn tuyệt vời.

Đối với tôi, bác ấy là một “người bố” trong phòng thay đồ của AC Milan. Sự có mặt của Ibrahimovic khiến nhiệm vụ trên sân của tôi đơn giản hơn nhiều, bởi cứ nhận bóng tôi chuyền ngay cho bác ấy. Nếu bạn không làm vậy, Ibra sẽ giận và xử đẹp luôn!”.

“Ibrahimovic là một cầu thủ phi thường, lôi cuốn và luôn khát khao mãnh liệt. Bác ấy tập luyện chăm chỉ mọi lúc và truyền năng lượng tích cực cho các cầu thủ ở phòng thay đồ. Chơi bên cạnh Ibrahimovic sẽ chỉ giúp bạn tốt hơn mỗi ngày!”, Brahim Diaz nói thêm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh hoạ: ITN.

Sang sông!

GD&TĐ - Bài thơ “Sang sông!” của tác giả Quản Minh Cường mang một nỗi buồn lặng, không ồn ào mà thấm dần, như con nước giữa dòng – chảy đi, không thể níu, nhưng cũng chẳng thể quên.

Ở ngôi trường nội trú cách nhà hơn 100 cây số, Bảo Ngọc luôn phấn đấu để vươn lên trong học tập.

Cô học trò người Dao mở lối tương lai

GD&TĐ - Sinh ra và lớn lên ở vùng biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh Hà Tĩnh, Trần Bảo Ngọc, nữ sinh người Dao, đã vượt qua những biến cố gia đình và thiếu thốn chồng chất để bền bỉ theo đuổi con chữ.

Gia Hân tặng áo khoác màu hồng cho bạn Thuận Lan. Ảnh: NVCC

Gieo mầm yêu thương từ điều bình dị

GD&TĐ - Giáo dục lòng nhân ái không nhất thiết phải bắt đầu từ những bài giảng lớn lao, mà đôi khi được gieo mầm từ những điều rất bình dị trong đời sống học đường.