Làng hoa lớn nhất xứ Thanh tất bật vụ Tết

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Còn 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, thế nhưng các chủ vườn hoa Đông Cương đã tất bật chuẩn bị cho lứa hoa cung ứng thị trường Tết.

Làng hoa Đông Cương tất bật chuẩn bị những công đoạn cuối cùng để cho lứa hoa phục vụ thị trường Tết.
Làng hoa Đông Cương tất bật chuẩn bị những công đoạn cuối cùng để cho lứa hoa phục vụ thị trường Tết.

Làng hoa Đông Cương (phường Đông Cương) nằm ở phía Bắc thành phố Thanh Hóa, được xem vựa hoa lớn nhất xứ Thanh.

Nghề trồng hoa ở Đông Cương đã hình thành hơn 30 năm nay. Loại hoa phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng ở đây được người dân lựa chọn chủ yếu là hoa cúc, hoa hồng, thạch thảo, thược dược, đồng tiền… Vào vụ Tết, một số hộ gia đình trồng thêm hoa ly, lay ơn...

Ở làng hoa Đông Cương có 200 hộ gia tham gia làm nghề trồng hoa là địa phương có truyền thống trồng hoa nổi tiếng nhất tại tỉnh Thanh Hoá.
Ở làng hoa Đông Cương có 200 hộ gia tham gia làm nghề trồng hoa là địa phương có truyền thống trồng hoa nổi tiếng nhất tại tỉnh Thanh Hoá.
Làng có 10 khu phố nhưng có 8 khu phố trồng hoa với diện tích gần 100ha.

Làng có 10 khu phố nhưng có 8 khu phố trồng hoa với diện tích gần 100ha.

Hàng năm cứ vào dịp tháng 10, 11 âm lịch, những gia đình trồng hoa ở ở làng hoa Đông Cương lại đồng loạt xuống giống, gieo trồng cho vụ Tết.
Hàng năm cứ vào dịp tháng 10, 11 âm lịch, những gia đình trồng hoa ở ở làng hoa Đông Cương lại đồng loạt xuống giống, gieo trồng cho vụ Tết.
Để hoa phát triển tốt, hiện các gia đình trồng hoa ở đây đã đầu tư lưới che, cùng với hệ thống đèn thắp sáng để sưởi ấm giúp hoa nở đúng dịp.

Để hoa phát triển tốt, hiện các gia đình trồng hoa ở đây đã đầu tư lưới che, cùng với hệ thống đèn thắp sáng để sưởi ấm giúp hoa nở đúng dịp.

Theo người dân, giá bán hoa cúc hằng năm thường dao động, tuy nhiên nếu nở đúng dịp thì năm nay có thể từ 3.000đ- 5.000đ/cây.
Theo người dân, giá bán hoa cúc hằng năm thường dao động, tuy nhiên nếu nở đúng dịp thì năm nay có thể từ 3.000đ- 5.000đ/cây.
Chị Nguyễn Thị Hiền, phố 1, phường Đông Cương cho biết, gia đình chị trồng 3-4 vạn hoa hồng và hoa cúc cung ứng cho thị trường Tết. Trừ hết chi phí, mỗi năm gia đình chị thu về khoảng 100 triệu đồng.
Chị Nguyễn Thị Hiền, phố 1, phường Đông Cương cho biết, gia đình chị trồng 3-4 vạn hoa hồng và hoa cúc cung ứng cho thị trường Tết. Trừ hết chi phí, mỗi năm gia đình chị thu về khoảng 100 triệu đồng.
Còn gia đình ông Nguyễn Hữu Nghị (phố 1, Đông Cương) ngoài hoa cúc, hoa hồng, dịp Tết gia đình ông trồng thêm hoa ly và hoa lay ơn. Mỗi năm ông bỏ ra khoảng 400 triệu tiền giống, trừ hết chi phí ông cũng "bỏ túi" được 1 nửa số tiền bỏ ra.
Còn gia đình ông Nguyễn Hữu Nghị (phố 1, Đông Cương) ngoài hoa cúc, hoa hồng, dịp Tết gia đình ông trồng thêm hoa ly và hoa lay ơn. Mỗi năm ông bỏ ra khoảng 400 triệu tiền giống, trừ hết chi phí ông cũng "bỏ túi" được 1 nửa số tiền bỏ ra.
Ông Nguyễn Hữu Hồng, Chủ tịch Hội Nông dân phường Đông Cương cho biết, bình thường trong năm diện tích trồng hạn chế hơn, tuy nhiên cứ vào dịp Tết diện tích sẽ tăng lên đáng kể.

Ông Nguyễn Hữu Hồng, Chủ tịch Hội Nông dân phường Đông Cương cho biết, bình thường trong năm diện tích trồng hạn chế hơn, tuy nhiên cứ vào dịp Tết diện tích sẽ tăng lên đáng kể.

"Hoa Đông Cương rất được ưa chuộng do có màu sắc rực rỡ, lâu tàn hơn so với hoa nơi khác nhập về. Thu nhập từ nghề trồng hoa lên đến khoảng 600 triệu/ha/năm. Nghề trồng hoa cho thu nhập gấp nhiều lần so với trồng lúa. Địa phương đang tiếp tục chuyển đổi một số diện tích trồng cây kém hiệu quả sang trồng hoa", ông Nguyễn Hữu Hồng, Chủ tịch Hội nông dân phường Đông Cương chia sẻ thêm.
"Hoa Đông Cương rất được ưa chuộng do có màu sắc rực rỡ, lâu tàn hơn so với hoa nơi khác nhập về. Thu nhập từ nghề trồng hoa lên đến khoảng 600 triệu/ha/năm. Nghề trồng hoa cho thu nhập gấp nhiều lần so với trồng lúa. Địa phương đang tiếp tục chuyển đổi một số diện tích trồng cây kém hiệu quả sang trồng hoa", ông Nguyễn Hữu Hồng, Chủ tịch Hội nông dân phường Đông Cương chia sẻ thêm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink.

Truyện ngắn: Viết tiếp giấc mơ

GD&TĐ - Chẳng hiểu sao ba mẹ lại treo ảnh Bác trên bàn thờ, ở vị trí cao nhất. Chòm râu dài, ánh mắt hiền từ và cái miệng cười mỉm trấn an tinh thần chị.
Ông MacNair cắt tỉa cây cảnh tại nhà riêng ở Dubai.

Bậc thầy bonsai ở Dubai

GD&TĐ - Khi lần đầu mua cây cảnh vào những năm 1980, ông Robert MacNair (Scotland), không hề biết rằng nó sẽ là khởi đầu đam mê suốt đời mình.