Lan tỏa vẻ đẹp thanh xuân cùng cuộc thi 'Trường tôi là số 1'

GD&TĐ - Hàng trăm tác phẩm được gửi về cuộc thi 'Trường tôi là số 1' là hàng trăm câu chuyện, những ký ức thanh xuân tươi đẹp của tuổi học trò.

Bài dự thi ghi dấu thanh xuân của Trường THPT Châu thành (Kiên Giang). Ảnh: BTC.
Bài dự thi ghi dấu thanh xuân của Trường THPT Châu thành (Kiên Giang). Ảnh: BTC.

Các tác phẩm được trao giải tại cuộc thi đã thể hiện rõ vẻ đẹp, những khoảnh khắc đáng nhớ của thời học sinh.

Hành trình chạm tay đến giải thưởng cao nhất

“Khi ngọn lửa tắt dần cũng là lúc ta nhận ra những năm tháng thanh xuân tuổi học trò trôi qua thật nhanh để rồi chỉ còn đọng lại những cảm xúc tiếc nuối”. Đó là một đoạn lời bình trong video đoạt giải Vàng của trường THPT Đức Hòa (Long An) tại cuộc thi “Trường tôi là số 1”.

Những hình ảnh trong giờ học, giờ chơi, những nhiệt huyết, cháy hết mình tại lửa trại, những xúc động tại lễ tri ân trưởng thành, tất cả những hình ảnh, kỷ niệm đẹp đẽ ấy được gói gọn chỉ trong 1 phút 58 giây.

Trường THPT Đức Hòa đạt giải Vàng cuộc thi “Trường tôi là số 1” năm 2024. Ảnh: Anh Khương.

Trường THPT Đức Hòa đạt giải Vàng cuộc thi “Trường tôi là số 1” năm 2024. Ảnh: Anh Khương.

Chia sẻ về cảm xúc trong ngày nhận giải, cô Đặng Triệu Triệu – Bí thư Trường THPT Đức Hòa bày tỏ: “Khi biết trường nhận được giải Vàng cũng là giải thưởng cao nhất của cuộc thi, bản thân mình cảm thấy rất vui và nhận thấy đây là một sân chơi rất bổ ích cho các bạn học sinh THPT. Thông qua cuộc thi, các trường sẽ có dịp quảng bá, lan tỏa những hình ảnh đẹp của trường trong học tập cũng như các hoạt động ngoại khóa. Cuộc thi cũng là cơ hội để các bạn học sinh lớp 12 lưu giữ những kỷ niệm tươi đẹp dưới mái trường, của thời thanh xuân”.

“Em không nghĩ giữa rất nhiều bài dự thi của các trường khác mà bài dự thi của trường em lại nhận được giải thưởng cao nhất này. Chúng em đã tổng hợp lại những khoảnh khắc và quay những thước phim hay nhất để lưu giữ lại khoảng thời gian tươi đẹp tại Đức Hòa”, bạn Nguyễn Hoàng Anh Khương – học sinh lớp 12A1 bày tỏ.

Được biết, với danh hiệu giải Vàng, trường THPT Đức Hòa nhận được giải thưởng 10 triệu đồng cùng giấy chứng nhận của Trường Đại học Gia Định – đơn vị tổ chức cuộc thi “Trường tôi là số 1”.

Bên cạnh Giải Vàng, Ban Giám khảo còn chọn ra 4 bài dự thi xuất sắc khác để trao thưởng. Cụ thể, trường THPT Nguyễn Diêu (Bình Định) nhận về giải Bạc với hiện kim 7 triệu đồng, trường THPT Tây Thạnh (TP HCM) nhận giải Đồng với hiện kim 5 triệu đồng và giải Ấn tượng với hiện kim 3 triệu đồng thuộc về trường THPT Lê Quý Đôn (Tây Ninh).

Bộ ảnh áo dài của trường THPT Cao Bá Quát (Đắk Lắk). Ảnh: BTC.

Bộ ảnh áo dài của trường THPT Cao Bá Quát (Đắk Lắk). Ảnh: BTC.

“Nếu ở độ tuổi của các bạn, chưa chắc tôi đã làm tốt được như vậy”

Đó là chia sẻ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung khi tham gia chấm điểm các bài dự thi.

“Có những bài rất dễ thương, ngây ngô đúng với lứa tuổi học sinh. Một số clip có ý tưởng, có kịch bản, lời bình và các góc quay rất thú vị, ý tưởng dẫn nhập cũng rất độc đáo”, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết thêm.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tham gia chấm điểm các bài dự thi. Ảnh: Xuân Trường.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tham gia chấm điểm các bài dự thi. Ảnh: Xuân Trường.

Mỗi bức ảnh là một câu chuyện, là khoảnh khắc ghi dấu hành trình học tập đầy ắp kỷ niệm của chúng tôi tại mái trường thân yêu. Đó là những tiết học say mê dưới sự dẫn dắt tận tình của thầy cô, những giờ ra chơi hồn nhiên cùng bạn bè, những hoạt động ngoại khóa sôi nổi và bổ ích, hay những giây phút xúc động trong các kỳ thi quan trọng.

Ban Giám khảo bao gồm: ThS.LS Trịnh Hữu Chung – Phó Hiệu trưởng trường Đại học Gia Định, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, MC Thảo Nhi, phóng viên Nguyễn Dũng – báo Tiền Phong đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khi đánh giá những bài dự thi. Những câu chuyện sâu sắc đến những lời nhắn nhủ chân thành được gửi gắm vào từng tác phẩm của các bạn.

“Nhiều clip có sự đầu tư bài bản cả về góc quay, nhân vật và câu chuyện. Thông qua các bài dự thi, có thể thấy được các bạn học sinh có sự tâm huyết, sáng tạo và đầu tư rất nhiều”, phóng viên Nguyễn Dũng – Báo Tiền Phong, thành viên Ban Giám khảo chia sẻ.

Cuộc thi “Trường tôi là số 1” năm 2024 dành cho tất cả học sinh THPT, học viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên trên toàn quốc, nhằm tạo cơ hội cho các em học sinh được giao lưu, kết nối, học hỏi và lưu giữ kỷ niệm dưới mái trường cấp 3. Cuộc thi được phát động từ ngày 11/3 đến hết ngày 11/4/2024.

Đáng yêu những bức ảnh kỷ yếu cùng cô chủ nhiệm và bạn bè. Ảnh: BTC.
Đáng yêu những bức ảnh kỷ yếu cùng cô chủ nhiệm và bạn bè. Ảnh: BTC.

Cơ hội học tập dành cho tất cả mọi người

Với triết lý giáo dục Chọn lọc - Ứng dụng - Đại chúng, trường Đại học Gia Định lấy người học làm trung tâm, kiến tạo một thế hệ trẻ năng động, nhiệt huyết, được trang bị những kỹ năng đa dạng trong thời đại 4.0 như ngoại ngữ, tin học, công nghệ, giao tiếp, tư duy sáng tạo...

Nhà trường duy trì mức học phí chỉ 10-13 triệu/HK cùng chính sách ưu đãi học phí toàn khóa chỉ từ 80 triệu đồng để mọi thí sinh đều có thể đến trường, tiếp cận tri thức.

Cơ sở đào tạo của Trường Đại học Gia Định nằm gần ngay sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Hoàng Mến.

Cơ sở đào tạo của Trường Đại học Gia Định nằm gần ngay sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Hoàng Mến.

Xét tuyển trực tuyến tại: https://xettuyen.giadinh.edu.vn hoặc gọi về Tổng đài tư vấn hướng nghiệp miễn phí: 0961 12 10 18 - 0962 12 10 18 - 0862 12 10 18 để được hỗ trợ tư vấn, giải đáp thắc mắc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ