Lái xe chết trong tư thế treo cổ tại Công ty điện lực Cần Thơ

GD&TĐ - Sáng 1/11, đại diện Công ty Điện lực Cần Thơ thông tin về việc phát hiện lái xe được chết trong tư thế treo cổ tại nhà vệ sinh của công ty.

Trụ sở Công ty Điện lực TP Cần Thơ (ảnh Quốc Dũng).
Trụ sở Công ty Điện lực TP Cần Thơ (ảnh Quốc Dũng).

Theo thông tin từ Công ty Điện lực TP Cần Thơ, vào khoảng 17h30 phút ngày 31/10, sau khi đánh xong trận tennis, một số cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực TP Cần Thơ phát hiện lái xe L.Tr.Ng., khóa trái cửa bên trong nhà vệ sinh công ty, gần sân tennis.

Lúc này, mọi người phá cửa vào thì phát hiện ông L.Tr.Ng chết cứng trong tư thế treo cổ. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, cán bộ nhân viên đã báo cho lãnh đạo công ty và cơ quan công an đến hiện trường.

Sau khi khám nghiệm, khoảng 22 giờ cùng ngày, cơ quan Công an đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình tiến hành an táng tại quận Ô Môn, TP Cần Thơ.

Theo ông Huỳnh Hữu Kỳ, Phó Giám đốc Công ty Điện lực TP Cần Thơ, ông L.Tr.Ng đã làm tài xế lái xe của công ty gần 30 năm. Ông Ng. từng là tài xế của ông Nguyễn Văn Quảng, Giám đốc Công ty Điện lực TP Cần Thơ trong thời gian dài.

Ngày 31/10 vào thời điểm xảy ra vụ việc cũng là thời điểm ông Nguyễn Văn Quảng tiến hành bàn giao công việc để nghỉ hưu theo quy định, sau hơn 2 nhiệm kỳ giữ chức vụ giám đốc. Ông Trần Vĩ Đức, Phó giám đốc được bổ nhiệm giám đốc thay cho ông Quảng từ ngày 1/11.

Theo Báo Nhân Dân

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Không có cơ hội nào cho F-16 Ukraine khi đối đầu Su-57?

Không có cơ hội nào cho F-16 Ukraine khi đối đầu Su-57?

GD&TĐ - Theo một bài viết trên tờ National Interest (NI) của Mỹ, khả năng của các tiêm kích F-16 đang phục vụ trong Lực lượng vũ trang Ukraine không cho phép chúng đối phó hiệu quả với máy bay chiến đấu Su-57 thế hệ thứ năm của Nga.

Tiết học của cô Vương Thị Thúy Mơ.

Gieo ý thức sống xanh từ lớp học

GD&TĐ - Từ chuyện vào bếp đến tìm hiểu thế giới loài vật, học sinh Mường Nhé học cách tiết kiệm tài nguyên, gìn giữ môi trường.