Lạ đời mũi biết... mọc răng

 Một người phụ nữ 57 tuổi ở Trung Quốc vẫn luôn nghĩ rằng mình bị viêm mũi cho đến khi phát hiện sự thật là trong mũi có răng. Chiếc răng đã tồn tại ở đó hàng thập kỷ.

Lạ đời mũi biết... mọc răng

Bệnh nhân Xia cho rằng mình bị viêm mũi nặng dẫn đến thường xuyên chảy máu mũi, cô không ngờ rằng nguyên nhân của việc chảy máu lại hoàn toàn khác hẳn.

Kết quả xét nghiệm tại một bệnh viện ở tỉnh Hồ Nam lại cho kết quả đáng kinh ngạc.

Chiếc răng đã thành hình đầy đủ trong mũi cô Xia
Chiếc răng đã thành hình đầy đủ trong mũi cô Xia

Bác sĩ Zhou Jianpo cho biết: "Kết quả chụp quét cho thấy có bóng của một vật dầy ở khoang mũi phải. Chúng tôi cứ nghĩ đó là một vật thể lạ nào đó hay cục đá".

Thế nhưng khi phẫu thuật, các bác sĩ đã tìm thấy cả một chiếc răng trưởng thành hoàn chỉnh có cả chân răng sau khi cẩn thận lột lớp màng trong mũi ra.

Cô Xia không hề biết mình có răng trong mũi
Cô Xia không hề biết mình có răng trong mũi

Theo bác sĩ Zhou, đây là một hiện tượng răng thừa khiến răng mọc ngẫu nhiên ở nhiều nơi trên mặt. Hiện tượng này xảy ra từ khi trẻ mới sinh. Bác sĩ cho rằng chiếc răng của cô Xia đã mọc từ khi cô còn trong bụng mẹ.

Tháng 8 vừa qua, một cậu bé 8 tuổi ở tỉnh Chiết Giang cũng đã đi khám và phát hiện răng thừa mọc trong mũi. Hiện tượng này khá hiếm với chỉ 20 ca được ghi nhận ở Trung Quốc.

Theo dantri

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh bỏ phiếu cùng cử tri Hạ Long

GD&TĐ - Sáng 15/3, ông Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh dự khai mạc và bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại khu vực bỏ phiếu số 16 (phường Hạ Long).

Giáo sư Venky Shankararaman tại APAIE 2026.

APAIE: Từ lễ kỷ niệm đến bước ngoặt thay đổi

GD&TĐ - Khi ánh đèn bên trong Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Hồng Kông dần tắt, Chủ tịch APAIE, Giáo sư Venky Shankararaman, khép lại hội nghị năm 2026 bằng một câu nói ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa: “Khi chúng ta rời đi, công việc thực sự mới bắt đầu”.