Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” cấp Trung ương đánh dấu mở đầu chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Ngoài 6 điểm cầu Trung ương khác tại Côn Đảo, TPHCM, Quảng Nam, Khánh Hòa, Hà Giang và Cà Mau, tiếng hát Quốc ca vang lên hòa nhịp cùng 34 điểm cấp tỉnh và hơn 3.300 điểm cấp xã trên cả nước.
Phát biểu tại buổi lễ, anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của mùa Thu 1945. Đây là thời khắc dân tộc Việt Nam từ thân phận nô lệ đứng lên giành độc lập, đồng thời khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

“Hôm nay, khi ngẩng đầu nhìn lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên bầu trời hòa bình, chúng ta càng thấm thía giá trị của sự tự do. Tự do ấy không phải là món quà bỗng dưng được ban tặng, mà đó là kết tinh của biết bao mồ hôi, xương máu và nước mắt của những thế hệ cha ông đã ngã xuống để đổi lấy. Nhờ có những sự hy sinh ấy, Tổ quốc ta mới được gìn giữ và vươn lên mạnh mẽ đến hôm nay”, anh Nguyễn Tường Lâm bày tỏ.
Ngay sau lễ chào cờ, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã trao tặng 800 lá cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho Hội LHTN TP Hà Nội. Các đại biểu cùng hội viên thanh niên cũng đến thăm và tặng quà cho 5 gia đình lão thành cách mạng, gia đình chính sách và đến thăm đội hình Bình dân học vụ số tại phường Trúc Bạch.
Hưởng ứng buổi lễ trên toàn quốc, các cấp Hội đã trao gần 16.000 lá cờ và 3.000 ảnh Bác, đồng thời triển khai gần 4.000 công trình và hoạt động tham quan di tích. Hội cũng trao tặng gần 2.500 suất quà với tổng trị giá gần 1,7 tỷ đồng.
Trước đó, ngày 9/8, tại Nhật Bản, Đoàn công tác Trung ương Hội phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka và Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức lễ chào cờ, thu hút rất đông hội viên, du học sinh và kiều bào tham dự.