Kỳ tích cậu bé nặng 268 gram sống sót trở về nhà

Em bé mới sinh ở Nhật Bản chỉ nặng 268 gram trở về nhà khỏe mạnh đã trở thành cậu bé nhỏ nhất thế giới sống sót.

Em bé mới sinh chỉ nặng 268 gram tại Bệnh biên đại học Keio, Nhật Bản
Em bé mới sinh chỉ nặng 268 gram tại Bệnh biên đại học Keio, Nhật Bản
Tờ kyodonews đưa tin ngày 27/2 cho biết em bé sinh ra ở một bệnh viện ở Tokyo hồi tháng 8 năm ngoái chỉ nặng 268 gram đã trở về nhà sau thời gian ở viện. Hiện cậu bé nặng 3,238 kg.

Bác sĩ cho biết lúc mới sinh, em bé rất nhỏ, nằm lọt trên hai bàn tay người lớn. Sau thời gian điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh tại bệnh viện bằng cách kiểm soát hơi thở và dinh dưỡng, em bé đã phát triển ổn định và có thể về nhà bú sữa mẹ.

Tại Nhật Bản, tỷ lệ sống sót của trẻ sơ sinh có cân nặng dưới 1kg là khoảng 90% nhưng trẻ dưới 300 gram thì rất thấp, nhất là đối với bé trai.

Bác sĩ Takeshi Arimitsu, làm việc tại Bệnh viện đại học Keio cho biết: "Tôi muốn mọi người biết rằng em bé có thể trở về nhà mạnh mẽ ngay cả khi chúng được sinh ra nhẹ cân".

Kỷ lục trẻ sơ sinh nhỏ nhất thế giới sống sót trước đó là em bé sinh ra nặng 274 gram tại Đức vào năm 2009.

Theo thống kê của Tiniest Babies, chỉ có 23 trẻ sơ sinh trên toàn thế giới sinh non dưới 300 gram và sống sót, trong đó chỉ có 4 trẻ là bé trai.

Theo khampha.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đại úy Hồ Văn Hữu vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Khi tri thức thức tỉnh cuộc sống

GD&TĐ - Những lớp học xóa mù ở vùng biên do bộ đội biên phòng đứng lớp là minh chứng cho sức mạnh chuyển đổi xã hội từ giáo dục.

Những suất học bổng được hỗ trợ cho tỉnh Gia Lai nhằm động viên, khích lệ các em vươn lên trong học tập.

Học bổng hỗ trợ học sinh vùng lũ

GD&TĐ - Quỹ học bổng Vừ A Dính và CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” trao hàng trăm suất học bổng nhằm sẻ chia với học sinh vùng lũ.