Kỳ II: “Gương mờ” doanh nhân

GD&TĐ - Joseph P.Nacchio là Chủ tịch HĐQT và Giám đốc điều hành Công ty Truyền thông Qwest Communications từ năm 1997 đến năm 2002. 

Kỳ II: “Gương mờ” doanh nhân

Joseph P. Nacchio - Giám đốc Điều hành Qwest Communications

Cha của Nacchio là một bartender và làm bốc vác ngoài biển. Năm 1970, Nacchio tốt nghiệp khoa Kỹ sư điện tử, ĐH New York, sau đó học MBA và thạc sĩ Quản trị.

Ông bắt đầu làm việc ở Qwest năm 1997, sau khi rời AT&T. Ông đã xây dựng Qwest thành một công ty điện thoại lớn thứ tư nước Mỹ và trị vì hãng có giá trị thị trường trên 170 tỷ USD này trong 7 năm.

Khi trở thành Chủ tịch tập đoàn, Nacchio thường làm việc với hai hội đồng cố vấn liên bang - Hội đồng quản lý sự tin cậy và tính khả thi của các mạng lưới, và Ủy ban cố vấn an ninh truyền thông quốc gia, và có trong tay nhiều bí mật an ninh trong giai đoạn cuối những năm 1990.

Tháng 4/2001, Nacchio đột ngột bán hầu hết cổ phần trị giá 39 triệu USD của mình, với giá từ 38,31 USD đến 41,12 USD. Thời điểm Nacchio bán cổ phiếu cũng là lúc bắt đầu của vụ scandal kiểm toán khiến hãng Qwest đặt tại Denver suýt phá sản.

Bắt đầu từ tháng 5/2001, cổ phiếu Qwest tuột dốc không phanh, từ 38 USD xuống dưới 2 USD (8/2002). Tháng 6/2002, Nacchio nộp đơn từ chức với lý do “bận công việc gia đình”, trong những lời ong tiếng ve về việc buôn bán cổ phiếu nội bộ. Lúc này, tài sản cá nhân của Nacchio đã tăng lên hơn 500 triệu USD, trong khi đặt chân vào Qwest, ông chỉ có khoảng 5 triệu USD.

Ngày 15/3/2005, Ủy ban An ninh Hối đoái Mỹ kết tội Nacchio và 6 nhà điều hành Qwest đã lừa đảo số tiền 3 tỷ USD từ năm 1999 đến năm 2002 và hưởng lợi nhuận từ giá cổ phiếu được thổi phồng.

Chính phủ Mỹ cho rằng Nacchio đã gian dối khi tiết lộ với Wall Street rằng Qwest sẽ có lợi nhuận từ những hợp đồng “khủng” ngay cả khi ông ta đã biết từ lâu rằng công ty mình không thể có được những hợp đồng đó.

Điều này giúp Qwest mua được đối thủ cạnh tranh là US West. Các thành viên ban hội thẩm đã đếm được 19 điểm buộc tội giao dịch nội gián mà Nacchio mắc phải khi bán 52 triệu USD cổ phiếu Qwest trong thời gian từ 26/4 đến 29/5/2001, khi cổ phiếu Qwest còn đang hưng thịnh và khi ông có được nguồn tin nội bộ rằng công ty sẽ không đạt được các mục tiêu doanh thu đặt ra. Trong khi đó, bức tranh tài chính thật của công ty hoàn toàn bị bưng bít với các nhà đầu tư.

Các công tố viên cho rằng lẽ ra Nacchio phải thông báo việc sụt giảm doanh thu năm 2001 của Qwest, nhưng ông ta lại chỉ âm thầm bán tháo cổ phiếu của mình khi biết Qwest bỏ lỡ các dự đoán doanh thu vào tháng 4/2001.

Về phần mình, Nacchio bào chữa rằng chính mình cũng vẫn tin tưởng rằng Qwest sẽ sớm nhận được những hợp đồng lớn với chính phủ.

Ngày 21/11/2005, tờ Nhật báo Wall Street viết rằng Nacchio “tin tưởng rằng Qwest đang hoạt động tốt bởi công ty này đang nhận được những công việc bí mật có lợi nhuận cao, liên quan đến an ninh quốc gia, do chính quyền liên bang giao cho”.

Nacchio quả quyết rằng khi bán cổ phần của mình, và khi tuyên bố về những hợp đồng “trong tương lai” với chính phủ, ông ta đang… trong trạng thái không ổn định, “do đang có những vấn đề của con trai” (con trai của Nacchio bị tâm thần nặng).

Tại phiên tòa ở Denver, Colorado, diễn ra vào ngày 20/12/2005, Nacchio bị buộc tội buôn bán nội bộ, và bị tước hộ chiếu để ông ta không thể ra nước ngoài.

Phiên tòa kết luận ông ta phạm 19 trong tổng số 42 điểm buộc tội về việc buôn bán nội bộ cổ phần của Qwest, bị kết án 6 năm tù giam, phải nộp phạt 19 triệu USD, bồi thường 52 triệu USD vì buôn bán cổ phần trái phép Thẩm phán Nottingham đã phải dùng đến cụm từ “Lòng tham vô đáy” để nói về Nacchio.

(Còn tiếp)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thủ môn Quan Văn Chuẩn thận trọng trước trận gặp U23 Iraq.

U23 Việt Nam 'đọc vị' U23 Iraq

GD&TĐ - Trước trận so tài với U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á, thủ môn đội trưởng U23 Việt Nam Quan Văn Chuẩn tỏ ra khá thận trọng.