Cuộc sống mới với đôi tay giả của cô bé không tay chân

Cuộc sống mới với đôi tay giả của cô bé không tay chân

Linh Chi, cô bé không chân tay như Nick Vujicic, vừa được Trung tâm đào tạo kỹ thuật chỉnh hình Việt Nam lắp đôi tay giả. Cháu lập tức tập viết bằng đôi tay lần đầu tiên mình có, và đã có thể làm được nhiều việc.

chi1-9339-1380002480.jpg

Vào một ngày thu cách đây 8 năm, chị Trịnh Ngọc Thủy (phường Nguyễn Thái Học, TP Yên Bái) nhận tin dữ: Kết quả siêu âm cho thấy thai nhi trong bụng chị có khuyết tật nghiêm trọng. Hôm sau, chị Thủy lên bàn mổ. Một bé gái chào đời, không hề khóc mà cứ mở mắt nhìn các bác sĩ. Bé kháu khỉnh nhưng không có cả chân lẫn tay.

chi9-9879-1380002480.jpg
Một thời gian sau, chị Thủy mới biết khuyết tật của con gái là di chứng chất độc da cam truyền lại từ ông nội. Ông tên là Nguyễn Đình Xanh (nguyên Chỉ huy trưởng - Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Yên Bái), đi bộ đội từ năm 15 tuổi, từng chiến đấu khắp các chiến trường trong những năm kháng chiến chống Mỹ. Ông bị nhiễm chất độc da cam sau trận đánh khốc liệt tại Khe Sanh (Quảng Trị). Mang nhiều bệnh tật, nhưng ông Xanh sinh ra anh Nguyễn Đình Nam (chồng chị Thủy) hoàn toàn khỏe mạnh, nên cũng không ngờ được tình huống di chứng truyền lại tới đời thứ 3.
chi2-8196-1380002480.jpg
Gắng gượng sau cơn sốc, chị Thủy xác định tư tưởng chấp nhận thực tế. Chị đặt tên con gái là Linh Chi và bắt đầu đối diện với số phận nghiệt ngã từ suy nghĩ: "Con mình sinh ra, mình không thể bỏ mặc". Bé Chi lớn lên trong nỗ lực chăm sóc phi thường của mẹ, trở thành một bé gái hiếu động, lém lỉnh. Đến tuổi nhận thức được khiếm khuyết cơ thể, Chi hay hỏi mẹ: "Sao con không có chân tay hả mẹ?". Mỗi lần như thế, chị Thủy đành nói dối: "Con phải lớn thêm chút nữa chân tay mới mọc", rồi lại quay đi không để con gái nhìn thấy chị khóc. Tuy vẫn có thể tự làm được một số việc cá nhân như ăn cơm, uống nước, cuộc sống của Chi vẫn luôn cần có mẹ ở bên cạnh.
chi3-5740-1380002480.jpg

Cuộc gặp gỡ người đàn ông khuyết tật nổi tiếng thế giới Nick Vujicic vào ngày 23/5 đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của Linh Chi. Sau khi buổi giao lưu tại Mỹ Đình kết thúc, một người đàn ông đi ôtô âm thầm bám theo xe chở mẹ con chị Thủy. Khi xe chở hai mẹ con dừng lại gần bến xe Giáp Bát, người đàn ông khoảng hơn 60 tuổi xuống xe, bước lại nói với chị Thủy: "Tôi chở hai cháu tôi đến đây để các cháu được tận mắt nhìn thấy bé Linh Chi". Sau đó, người đàn ông đưa cho chị Thủy một phong bì bên trong có 5 triệu đồng. Ông nói: "Không phải tôi làm từ thiện, chỉ là món quà nhỏ tôi tặng bé Chi". Chị Thủy cố hỏi, người đàn ông không nói tên tuổi hay địa chỉ, rồi lại đi mất. Đêm hôm đó, máy điện thoại của vợ chồng chị Thủy nóng ran vì những cuộc gọi chia sẻ liên tiếp từ khắp cả nước. Lần đầu tiên, chị Thủy nhận thấy mẹ con chị không hề đơn độc. 4 tháng sau, Trung tâm Đào tạo kỹ thuật chỉnh hình Việt Nam (Hà Nội) đề nghị được làm chân tay giả miễn phí cho bé Chi.

chi4-2045-1380002480.jpg
Chân của Linh Chi chỉ có một đoạn đùi ngắn nên việc làm chân giả cho bé rất khó khăn. Các chuyên gia phải thử nhiều cách khác nhau nhưng đều thất bại. Cuối cùng, các bác sĩ nghĩ ra giải pháp, sử dụng một khuôn cứng được đúc vừa khít đoạn đùi của Chi, mở ra hy vọng có thể gắn chân giả cho bé gái.
DSC-9517-6418-1380074948.jpg

Một đôi tay giả đã được tạo riêng cho Chi. Bé lập tức sử dụng để tập viết. Mẹ cháu muốn con gái luyện tập để không tụt lại quá xa so với các bạn. 

Cũng như bao đứa trẻ khác, Chi hay mất tập trung, bỏ dở việc tập viết. Viết bằng tay giả cũng khiến cô bé mất sức nhiều hơn.
Cũng như bao đứa trẻ khác, Chi hay mất tập trung, bỏ dở việc tập viết. Viết bằng tay giả cũng khiến cô bé mất sức nhiều hơn.
Chị Thủy tâm sự:
Chị Thủy tâm sự: "Thay đổi lớn nhất là tôi từ chỗ luôn tự ti, buồn chán, giờ đã cảm thấy lạc quan, cởi mở hơn. Bé Chi cũng khiến tôi cảm thấy tự hào. Tôi luôn cố làm con vui trong bất cứ hoàn cảnh nào".
Bố mẹ đang chăm chú xem con gái nhảy Gangnam Style. Đây là phút đoàn tụ hiếm hoi của gia đình bé Chi trong thời gian điều trị chỉnh hình tại Hà Nội. Chị Thủy không coi con gái là một gánh nặng trách nhiệm. Dù con gái khuyết tật, đối với chị Thủy, bé vẫn là niềm tự hào.
Bố mẹ đang chăm chú xem con gái nhảy Gangnam Style. Đây là phút đoàn tụ hiếm hoi của gia đình bé Chi trong thời gian điều trị chỉnh hình tại Hà Nội. Chị Thủy không coi con gái là một gánh nặng trách nhiệm. Dù con gái khuyết tật, đối với chị Thủy, bé vẫn là niềm tự hào.
Giấc ngủ trưa của cô bé dũng cảm bên mẹ.
Giấc ngủ trưa của cô bé dũng cảm bên mẹ.

Theo Vnexpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ